Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico thừa sức lội ngược dòng trước Real Madrid
16 giờ trước
Tại Bernabeu, Atletico có lép vế trước Real Madrid? Về mặt tỷ số thì có, nhưng về tổng thể thì không. Những gì diễn ra trên sân gã hàng xóm thậm chí là cơ sở vững chắc để thầy trò Diego Simeone nghĩ về một màn ngược dòng vào tuần sau.

    Tỷ số là 2-1 nghiêng về Real Madrid nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ chỉ là 0,75. Tức là cả Rodrygo và Brahim Diaz đều đã có những pha tỏa sáng vượt quá kỳ vọng với cơ hội mà họ có được. Điều đó chứng tỏ Real không tạo ra đủ nhiều cơ hội ngon ăn, chỉ là họ sở hữu những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc.

    Mười phút đầu trận, có vẻ như Atletico - và đặc biệt là hậu vệ trái Javi Galan - có thể phải trải qua một đêm khó khăn. Chính Galan đã dâng lên quá cao trong pha bóng dẫn đến bàn mở tỷ số, gần như thách thức Federico Valverde tung ra một đường chuyền ra sau lưng anh tìm tới đường chạy của Rodrygo. Valverde đã hoàn thành nhiệm vụ và cầu thủ người Brazil đã làm nốt phần còn lại.

    Niềm vui ăn mừng vừa lắng xuống thì Rodrygo lại đe dọa lần nữa, tìm thấy khoảng trống ở điểm mù của Galan và ngã xuống sau một pha tranh chấp trong vòng cấm. May mắn cho đội bóng áo đỏ, trọng tài Clement Turpin không nghĩ đó là một quả penalty.

    Tuy nhiên, Atletico đã phòng ngự chặt chẽ và từ từ tạo dựng chỗ đứng - đầu tiên là về thống kê kiểm soát bóng và sau đó là trên bảng tỷ số, nhờ khoảnh khắc cá nhân xuất sắc thứ hai của trận đấu. Lần này là Julian Alvarez với một cú cứa lòng đánh bại Thibaut Courtois ở góc độ khó tin. 

    Để hiểu về độ khó của siêu phẩm này, cần biết xG của nó chỉ là 0,20. Hiển nhiên, xG của Atletico kém hơn Real. Nhưng đâu có sao, vì Atletico vẫn luôn là Atletico, họ luôn phòng ngự chặt và chỉ cần 1/4 cơ hội để ghi bàn.

    Tỷ số cuối cùng thực sự là một nỗi thất vọng lớn đối với Atletico, xét đến việc họ đã chơi tốt như thế nào trong hiệp một, nhưng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy trận đấu này còn lâu mới kết thúc.

    Đội bóng của Simeone đã phản ứng tốt trước cú sốc bị dẫn bàn sớm, và xứng đáng có bàn gỡ hòa ở hiệp một nhờ cú sút tuyệt vời của Alvarez. Các cổ động viên nhà đã lo lắng trong giai đoạn đầu hiệp hai, khi Atletico có vẻ sẽ ghi bàn thắng thứ hai, với Rodrigo De Paul thể hiện mình là tiền vệ xuất sắc nhất trên sân.

    Atletico đã phong tỏa rất tốt Vinicius

    Nhưng bàn thắng thứ hai của Real - một bàn thua khác mà Atletico có thể phòng ngự tốt hơn - đã thay đổi tâm trạng trên sân và trên khán đài. Và Real bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

    Simeone liên tục thay người từ băng ghế dự bị, cuối cùng sử dụng đội hình 3-4-3 khi ông cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Atletico đã ghi rất nhiều bàn thắng muộn trong mùa giải này, nhưng lần này họ thực sự không gây ra mối đe dọa nào. 

    Tuy nhiên, với chỉ một bàn cách biệt, sân Metropolitano chắc chắn sẽ đặc biệt huyên náo trong trận lượt về vào tuần tới. Đội bóng của Simeone sẽ phải phòng ngự tốt hơn nhiều vào tuần tới, và tạo ra nhiều cơ hội hơn trong những khoảng thời gian họ chiếm ưu thế. Real hiện là ứng cử viên sáng giá để đi tiếp, nhưng Atletico vẫn có đầy hy vọng.

    "Atletico đã kiểm soát trận đấu vào một số thời điểm, như chúng tôi đã làm, nhưng khi họ làm vậy, họ không tạo ra nhiều cơ hội", HLV Carlo Ancelotti nói sau trận đấu. "Đó có thể là một trận chung kết hoặc một trận bán kết, Atletico là một đội bóng hàng đầu ở châu Âu. Bạn không thể nghĩ đến việc kết thúc trận đấu ở đây. Kết quả mang lại cho chúng tôi lợi thế và một chút tự tin cho trận lượt về".

    Carletto thận trọng, còn Diego Simeone cũng biết màn thư hùng sắp tới ở Wanda Metropolitano còn đáng xem hơn rất nhiều. "Điều tốt nhất về trận đấu là phản ứng của chúng tôi sau bàn thua sớm", Simeone nói. "Đội bóng đã tuân thủ với lối chơi mà chúng tôi muốn chơi. Chúng tôi đã tìm được bàn thắng từ Julian và chúng tôi đã kết thúc hiệp một với cảm giác rằng chúng tôi đang làm tốt".

    "Tôi rời đi với cảm giác rằng chúng tôi đã thi đấu tốt. Chúng tôi có thể phòng ngự tốt hơn trong những bàn thua. Chúng tôi phải tiếp tục với nhịp độ này cho trận lượt về, trận đấu sẽ khó khăn và gian nan, và chúng tôi sẽ có sự ủng hộ của người hâm mộ".

    Hà Trang • 16 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay