Atletico tự tạo bi kịch!

TIỂU LÝ
08:56 ngày 28-10-2022
Atletico đã chỉ có thể tự trách chính mình khi bỏ lỡ quả phạt đền ở những phút bù giờ cuối cùng của trận tiếp Leverkusen ngay tại Metropolitano. Kết quả hòa 2-2 ở trận này khiến họ lần thứ hai trong vòng một thập kỷ trở lại đây bị loại ngay ở vòng bảng của Champions League.
Atletico tự tạo bi kịch!

Diego Simeone là một trong những HLV hài lòng nhất với kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League hồi cuối tháng 8 vừa qua. Lá thăm may rủi giúp đội bóng của ông rơi vào một bảng đấu được đánh giá là dễ thở. Cụ thể, đối thủ của Atletico tại bảng B chỉ là Porto, Club Brugge và Leverkusen.

Trước khi Champions League 2022/23 khởi tranh, Atletico được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí số 1 ở bảng B sau khi kết thúc vòng bảng. Nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra. Sau 5 lượt trận, đội bóng của HLV Simeone chỉ giành được vỏn vẹn một chiến thắng. Đến giờ, thậm chí cơ hội xuống chơi ở Europa League với nửa đỏ trắng thành Madrid cũng còn rất nhỏ nhoi.

Trên sân nhà, các học trò của ông Simeone đã hai lần để Leverkusen vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1 với các pha lập công của Moussa Diaby và Callum Hudson-Odoi. Nhưng đội bóng thủ đô Madrid sau đó đều nỗ lực san bằng cách biệt với các bàn thắng của Yannick Carrasco và Rodrigo de Paul. Tuy nhiên, các cầu thủ Atletico đã không thể cụ thể hóa sự lấn lướt trong suốt phần lớn hiệp 2 thành chỉ 1 bàn thắng thôi để giành quyền đi tiếp.

Atletico biết trách ai khi trụ cột Yannick Carrasco sút hỏng phạt đền ở những phút bù giờ trước Leverkusen

Màn chia tay Champions League mùa giải 2022/23 của Atletico có thể xem là một tấn bi kịch. Ở những phút bù giờ của trận đấu nói trên, đội bóng thủ đô Madrid đã được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, do bị sức ép quá lớn, cầu thủ chạy cánh Carrasco đã thực hiện không thành công trong pha đối mặt trên chấm 11m với thủ thành Lukas Hradecky. Cú đánh đầu ngay sau đó của Saul Niguez bóng lại tìm đến xà ngang và cú đá bồi tiếp theo của hậu vệ Reinildo bóng lại bị chính Carrasco tình cờ cản phá.

Phải nhấn mạnh rằng, nếu đánh bại Leverkusen ở Metropolitano rạng sáng qua, Atletico vẫn còn nguyên cơ hội giành vé vào vòng knock-out Champions League. Khi đó, nhiệm vụ của họ ở vòng cuối là giành chiến thắng trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé thứ hai tại bảng B là Porto. Dễ hiểu tại sao các CĐV của Atletico đã rất tức giận với màn trình diễn của đội nhà trước Leverkusen. Họ đã la ó các cầu thủ nhà trong suốt thời gian thi đấu, thậm chí gọi Carrasco là “tội đồ” sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Hành trình tưởng chừng khá dễ thở của Atletico ở Champions League mùa này đã kết thúc trong nước mắt. Nhưng thầy trò HLV Simeone không thể trách ai khác ngoài chính bản thân. Họ đã tự đánh mất hình ảnh của một đội bóng lì lợm, tinh quái thường thấy ở những mùa giải trước. Thay vào đó là một Atletico lỏng lẻo trong phòng ngự và đặc biệt kém hiệu quả trong tấn công.

Dù có nhiều ngôi sao tấn công đình đám như Antoine Griezmann, Joao Felix, Alvaro Morata, Matheus Cunha hay Yannick Carrasco, nhưng đội bóng thủ đô Madrid đến nay mới chỉ ghi được 4 bàn thắng ở vòng bảng Champions League 2022/23, sau 5 lượt trận. Con số đó là quá nhỏ nhoi nếu biết rằng, đội xếp ngay trên Atletico là Porto hiện đã ghi được tổng cộng 10 bàn thắng.

Đáng nói, trong suốt 10 năm qua dưới sự chèo lái của HLV Simeone, đây mới là lần thứ hai Atletico phải dừng bước ngay ở vòng bảng Champions League. Thất bại thê thảm đó của nửa đỏ trắng thành Madrid dẫn đến những tin đồn về khả năng nhà cầm quân này sẽ rời Metropolitano sau khi mùa giải 2022/23 kết thúc. Tuy nhiên, chiến lược gia người Argentina đã phủ nhận tất cả. Ông tuyên bố vẫn còn ràng buộc hợp đồng với Atletico đến mùa Hè năm 2024 và không hề có ý định ra đi.

Nếu Felix sút phạt đền, chuyện đã có thể khác
Theo Movistar, sau khi Atletico được hưởng quả penalty ở những phút bù giờ của trận đấu với Leverkusen, Joao Felix đã tiến đến gần Carrasco. Ngôi sao người Bồ Đào Nha bày tỏ mong muốn được thực hiện quả đá trên chấm 11m. Nhưng tuyển thủ Bỉ đã lắc đầu với Felix. Sau đó, Carrasco sút và quả đá của anh bị thủ môn của Leverkusen cản phá.


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Henderson giúp 'viên kim cương' của Liverpool sáng hơn Henderson giúp 'viên kim cương' của Liverpool sáng hơn

    Trong trận đấu thứ 250 đeo băng thủ quân Liverpool, Jordan Henderson đã thi đấu tuyệt hay. Với trách nhiệm cùng nhiệt huyết, Hendo đang dần là điểm tựa của The Reds.

  • VAR mới là ngôi sao ở sân Metropolitano VAR mới là ngôi sao ở sân Metropolitano

    Trận đấu giữa Atletico gặp Leverkusen tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League đã khép lại với 4 bàn thắng chia đều cho hai đội.  Nhưng điều gây chú ý nhất ở trận đấu này chính các quyết định gây tranh cãi được đưa ra từ VAR, công nghệ hỗ trợ trọng tài.

  • Messi giật giải Bàn thắng đẹp nhất tuần Champions League Messi giật giải Bàn thắng đẹp nhất tuần Champions League

    Một tuần viên mãn với Lionel Messi khi anh ẵm thêm giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất Champions League ở lượt trận vừa qua.

  • Conte nhận án cấm chỉ đạo Conte nhận án cấm chỉ đạo

    HLV Antonio Conte sẽ bị cấm chỉ đạo 1 trận sau khi lĩnh tấm thẻ đỏ ở cuối trận trong trận hòa 1-1 của Tottenham trước Sporting Lisbon tại vòng bảng Champions League rạng sáng nay (27/10).

  • Sao trẻ Marcus Edwards được ví với Messi sau siêu phẩm vào lưới Tottenham Sao trẻ Marcus Edwards được ví với Messi sau siêu phẩm vào lưới Tottenham

    Marcus Edwards chắc chắn sẽ là cái tên thu hút sự chú ý của những ông lớn tại châu Âu sau màn trình diễn trước Tottenham.

  • Chelsea: Ham muốn 'được dứt điểm' Chelsea: Ham muốn 'được dứt điểm'

    Phút 44 trận thắng Salzburg, Kovacic nhận bóng, di chuyển nhẹ sang biên trái, chuyền cho Cucurella và bắt đầu pha phối hợp tuyệt hảo. Trong 7 giây sau đó, 5 cầu thủ Chelsea tham gia pha tổ chức, với 9 nhịp chạm bóng cả thảy, đi kèm là 7 đường chuyền và không ai chạm bóng quá 2 lần.

  • Dù có pha bỏ lỡ khó tin, Nunez vẫn là người hùng của Klopp Dù có pha bỏ lỡ khó tin, Nunez vẫn là người hùng của Klopp

    Tiền đạo Darwin Nunez đã có pha bỏ lỡ khó tin ở trận đấu Ajax vs Liverpool nhưng HLV Juergen Klopp vẫn dành những lời ngợi khen vì những đóng góp của anh trong thời gian có mặt trên sân.

  • Barcelona xứng đáng làm kẻ lót đường Barcelona xứng đáng làm kẻ lót đường

    Không một luận điểm nào có thể bào chữa cho Barcelona trong mùa thứ 2 liên tiếp bị loại khỏi vòng bảng Champions League. Họ rõ ràng không đủ thực lực cho sân chơi này, cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

  • Khi Ancelotti buộc phải quay vòng Real Madrid: Khi Ancelotti buộc phải quay vòng

    Real Madrid từng giành cú đúp vô địch La Liga và Champions League mùa trước, dù HLV Carlo Ancelotti gần như chỉ giữ nguyên một đội hình trong cả mùa giải. Nhưng mùa này, Carletto lại khiến tất cả bất ngờ theo cách khác, khi bắt đầu quay vòng vì “sự chen ngang” của World Cup 2022.

  • Kai Havertz ghi bàn giúp Chelsea giành vé: Ngày Kai trở thành 'Kaiser' tại Champions League Kai Havertz ghi bàn giúp Chelsea giành vé: Ngày Kai trở thành 'Kaiser' tại Champions League

    Sau khi Chelsea đánh bại RB Salzburg để giành vé vào vòng knock-out Champions League trước 1 loạt đấu, tất cả chỉ nói về Graham Potter. Nhưng chính ông thầy người Anh lại dành lời khen cho một người khác. Đó là Kai Havertz, người trực tiếp giúp The Blues đi tiếp với một tuyệt tác trên đất Áo.

  • Chelsea đánh bại Red Bull Salzburg 2-1: Phép thuật của Potter Chelsea đánh bại Red Bull Salzburg bằng phép thuật của Potter

    Ông không phải là Harry Potter, nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng cả thế giới. Ông chỉ là Graham Potter với bản CV rất xoàng xĩnh trước khi tới Chelsea. Nhưng có vẻ như Graham đang tạo ra “phép thuật” ở The Blues khi biến một đội bóng đang khủng hoảng, rất nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiến thắng, và mới nhất là thắng lợi trước Salzburg.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x