
Bale không giấu được sự thất vọng trước cách tấn công của đội bóng cũ trong thất bại trước Liverpool. "Tôi nghĩ đó là điều mà tôi và Henry đã nói trước trận, Real Madrid thiếu đi tia sáng trong những khoảnh khắc quyết định. Chúng ta không thấy Mbappe hay Vinicius tạo ra chút phép thuật nào ở khu vực cuối sân để đưa đội bóng trở lại cuộc chơi. Thật đáng thất vọng khi ở phần sân đó lại không có được chất lượng mà người ta vẫn kỳ vọng ở các cầu thủ Real Madrid", Bale nói.
Cựu cầu thủ người Xứ Wales cũng chỉ ra điểm yếu lớn nhất trong cách triển khai tấn công của đội bóng Hoàng gia là thiếu một trung phong thực thụ trong vòng cấm. "Thật sự rất thất vọng. Họ tự làm khó mình. Đôi khi chỉ cần đơn giản hơn, cứ thử thách hàng thủ đối phương. Họ rõ ràng là những cầu thủ nhanh nhất trên sân, nhưng có lẽ họ ngại tạt bóng vì chẳng có ai chờ sẵn trong vòng cấm. Có lẽ Real cần một số 9 đúng nghĩa", Bale nhận định.
Cùng quan điểm với đồng nghiệp, Thierry Henry cũng không hài lòng với màn trình diễn của hàng công Real Madrid. Huyền thoại của Arsenal cho rằng Real Madrid thiếu ý tưởng khi tiếp cận khu vực cấm địa Liverpool. "Tôi không hiểu. Bạn phải chơi theo tình huống trước mắt. Dù không có ai trong vòng cấm, cứ thử khiến đối phương phải lùi sâu thêm 30 mét, khi đó tuyến giữa của bạn sẽ có khoảng trống để dứt điểm. Nhưng đôi khi các cầu thủ lại cố làm điều phức tạp mà không cần thiết", Henry nói.

Cựu tiền đạo người Pháp đặc biệt chỉ trích Vinicius vì không biết tận dụng lợi thế trong những phút đầu trận. "Ngay đầu trận, Vinicius có lợi thế rõ ràng trước Conor Bradley trong 5-7 phút, nhưng rồi lại để cậu ta thở. Tại sao lại để cho đối thủ thoải mái? Cứ tấn công tới khi cậu ta phải nhận thẻ vàng, lúc đó mọi thứ sẽ dễ hơn, nhưng Vinicius không làm thế", Henry chia sẻ.
Henry còn lấy một tình huống cụ thể làm ví dụ: "Vinicius có bóng trong thế một chọi một với Bradley, rồi lại chuyền ngược về cho hậu vệ trái để nhận lại, và khi đó đã thành một chọi ba. Rồi cậu ta cố đi bóng đơn độc giữa ba người. Tôi chỉ biết nói: làm phép tính đi. Cậu có cơ hội 1v1, hãy tận dụng. Sao lại trả bóng để biến nó thành 1v3? Tôi thật sự không hiểu nổi".
Những nhận xét thẳng thắn của Bale và Henry cho thấy, dù Real Madrid vẫn sở hữu dàn sao đắt giá, hàng công của họ đang thiếu sự đơn giản, quyết đoán và nhất là, thiếu một "số 9" biết kết thúc các cơ hội.
























