Theo dõi thông tin

Barca hay đấy, nhưng phía trước họ là 'cơn ác mộng'

01 giờ trước
Đội bóng của Hansi Flick đã phô diễn sức mạnh trước Newcastle với tổng tỷ số 8-3. Tuy nhiên, ở tứ kết, họ sẽ đối đầu với kình địch trong nước Atletico Madrid. HLV Diego Simeone hiểu rất rõ Barca, trong khi Hansi Flick từng nhận thất bại đau đớn 0-4 trước chính Simeone ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua mùa này.

    Barca "ghét" phải đối đầu với Atletico

    Barca của Yamal đối đầu với Atletico ở tứ kết Champions League

    Đó có lẽ là điều không phải bàn cãi. Barca chắc chắn muốn một lá thăm khác ở tứ kết Champions League, kiểu như Arsenal đối đầu với Sporting Lisbon hay như việc ĐKVĐ PSG gặp đội bóng thiếu ổn định là Liverpool. Điều đó có thể mang lại cảm giác "vui" và mới mẻ cho Barca hơn là việc phải đối đầu với đội bóng như Atletico. Lại một trận chiến giữa hai trong số những đội bóng mạnh nhất Tây Ban Nha cũng như bóng đá thế giới. Nếu bạn hỏi Barca thấy thế nào, chắc chắn thầy trò Hansi Flick sẽ nhăn mặt.

    Đơn giản bởi Atletico luôn là đối thủ khó chịu và có khả năng khiến mọi CLB "hụt hẫng" kinh khủng. Chẳng phải nói đâu xa, cách đây vài tuần, đội bóng của Diego Simeone đã bất ngờ đánh bại Barca ở bán kết cúp Nhà Vua 2025/26, trực tiếp khiến đối thủ tan vỡ giấc mơ giành tất cả các danh hiệu. Giờ đây Barca sẽ mang theo khát khao trả thù trong một cuộc đối đầu mà họ khát khao giành chiến thắng để tiến vào chung kết Champions League sau nhiều năm chờ đợi. 

    Cá nhân Flick không thật sự thoải mái khi nhìn về lá thăm Atletico. Như ở bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua vừa qua, Barca thua 0-4 ngay trên sân Metropolitano của Atletico. Đó được xem là thất bại lớn nhất của ông trong quãng thời gian gắn bó với Barca. Mùa trước, Barca đã giành La Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha… còn mùa này? Barca đã có Siêu cúp Tây Ban Nha và mục tiêu còn lại là phải giành cả La Liga lẫn Champions League.

    Chỉ là có 1 thống kê mà các cule lẫn Flick sẽ phải làm mọi cách vượt qua. Đó là ở 2 lần hai đội gặp nhau tại Champions League đều ở tứ kết, cả hai lần đều đá lượt đi tại Camp Nou và cả hai lần đội đi tiếp đều là Atlético.

    Cụ thể hơn ở lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại Champions League 2015/16. Ở trận lượt đi, FC Barcelona thắng 2-1 tại Camp Nou với các bàn thắng của Luis Suárez. Tuy nhiên, trận lượt về lại diễn biến khác: cú đúp của Antoine Griezmann đã loại đội bóng xứ Catalunya ở tứ kết. Một cuộc gặp khác ở Champions League 2013/14 cũng mang tới niềm vui cho Atletico - đội đã đi tiếp sau khi thắng trận lượt về với bàn thắng của Koke.

    Kịch bản cũ có lặp lại?

    Làm sao để "phá dớp" trước Atletico là cả vấn đề chứ không phải chuyện cứ nói ra là xong. Như khi biết sẽ gặp Atletico ở tứ kết Champions League, tiền đạo Fermin Lopez của Barca cũng chỉ phát biểu theo kiểu sẽ làm hết khả năng mà thôi: Tôi không hề muốn trả thù Atlético. Họ là một đội bóng tuyệt vời. Atletico chắc chắn sẽ gây khó khăn cho chúng tôi.  Barca biết họ có khả năng làm được gì. Toàn đội sẽ rút kinh nghiệm từ những gì ở những trận đấu trước đó. Tôi hy vọng sẽ có một trận đấu tốt và tiến vào vòng tiếp theo".

    Về mặt chiến thuật, đội bóng của Diego Simeone dự kiến ​​sẽ tiếp tục sử dụng công thức quen thuộc như tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đội hình dày đặc và những pha chuyển đổi nhanh chóng, dựa vào tốc độ cũng khả năng độc lập tác chiến tốt từ cặp tiền đạo Antoine Griezmann và Julián Álvarez. Đặc biệt là với Alvarez - cầu thủ mà Flick đang rất "thèm muốn". 

    Trong khi đó, FC Barcelona đến với trận đấu này với một số lo ngại, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Các cầu thủ như Jules Koundé, Frenkie de Jong và Alejandro Balde có thể vắng mặt, điều này sẽ buộc Hansi Flick phải dựa vào các lựa chọn trẻ hơn như Pau Cubarsí và Gerard Martín. Tương tự vậy là trường hợp của thủ môn Joan Garcia. 

    Thêm vào đó, cả hai đội sẽ đối đầu nhau tại LaLiga chỉ vài ngày trước trận đấu này. Màn "tổng dượt" đó có rất nhiều ý nghĩa, bao gồm cả quyết định vận mệnh của Barca ở La Liga cũng như mang tới sự chuẩn bị cho cả hai CLB trước khi so tài ở mặt trận Champions League. Atletico dù có đấu trường cúp Nhà Vua để phấn đấu nhưng mặt trận Champions League mới là "miếng bánh" mà họ thèm khát nhất bởi họ chưa từng lên đỉnh ở giải đấu này. Còn với Barca, Flick sẽ phải chuẩn bị thật kỹ nếu không muốn lại "ôm hận" trước Simeone.

    Hồng Duy • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay