Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern thắng hủy diệt Atalanta nhưng lo sốt vó vì 3 chấn thương

01 giờ trước
Bayern đã có màn trình diễn áp đảo khi đè bẹp Atalanta với tỷ số 6-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, chiến thắng tưng bừng của đội bóng Đức tại sân Gewiss Stadium lại bị phủ bóng bởi chấn thương đáng lo của hậu vệ Alphonso Davies cũng tình trạng bất ổn của Jamal Musiala và Jonas Urbig.

    Davies bật khóc khi rời sân vì chấn thương

    Davies chỉ vừa trở lại sân chơi Champions League khi được tung vào sân đầu hiệp 2, nhưng niềm vui của anh nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng. Ở phút 71, hậu vệ người Canada bất ngờ dính chấn thương không va chạm và buộc phải rời sân sau chưa đầy 30 phút thi đấu. Hình ảnh Davies kéo áo che mặt để giấu những giọt nước mắt khi bước ra ngoài sân khiến bầu không khí trên băng ghế dự bị của Bayern trở nên nặng nề.

    Trước khi rời sân, Davies kịp để lại dấu ấn với pha kiến tạo đẹp mắt cho Michael Olise ghi bàn thứ hai trong trận. Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị lu mờ bởi nỗi lo về tình trạng thể lực của cầu thủ vốn đã gặp nhiều vấn đề chấn thương trong mùa giải này. Bayern hiện phải chờ kết quả kiểm tra y tế để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

    Bất chấp sự cố với Davies, Bayern vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội. Đội bóng của HLV Vincent Kompany gần như kết liễu cặp đấu ngay trong trận lượt đi khi dẫn tới 6-0 trước khi Atalanta kịp ghi bàn danh dự.

    Musiala cũng bị đau trong trận thắng Atalanta

    Trong hiệp hai, Nicolas Jackson ghi bàn thứ tư sau pha kiến tạo của Luis Diaz. Olise sau đó hoàn tất cú đúp bằng một cú sút chân trái đẹp mắt, còn Jamal Musiala vào sân từ ghế dự bị và nâng tỷ số lên 6-0 sau đường căng ngang của Jackson. Cuối trận, Mario Pasalic ghi bàn danh dự cho Atalanta.

    Tuy nhiên, Davies không phải cầu thủ duy nhất khiến Bayern lo lắng. Ở phút 87, Musiala có dấu hiệu bị đau cổ chân sau một pha tấn công và phải rời sân trong thời gian bù giờ. Trước đó không lâu, thủ môn Jonas Urbig cũng phải nhờ sự hỗ trợ của các nhân viên y tế sau pha va chạm mạnh với Nikola Krstovic trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Pasalic.

    Sau trận đấu, giám đốc thể thao Max Eberl cho biết Davies có thể bị chấn thương cơ, trong khi Urbig bị choáng sau cú va chạm mạnh vào đầu. Musiala được đánh giá là trường hợp nhẹ nhất, chỉ cảm thấy khó chịu ở cổ chân nên được rút ra để phòng ngừa.

    Thủ môn Jonas Urbig cũng phải nhờ sự hỗ trợ của các nhân viên y tế

    Đội trưởng Joshua Kimmich cũng bày tỏ hy vọng các chấn thương không quá nghiêm trọng, bởi Bayern từng chịu tổn thất lớn vì các ca chấn thương ở mùa trước.

    Nếu tình trạng của Musiala trở nên nghiêm trọng, tiền vệ 23 tuổi có thể bỏ lỡ đợt tập trung của ĐT Đức vào cuối tháng 3. Trong khi đó, chấn thương của Urbig có thể khiến Sven Ulreich phải bắt chính ở trận gặp Bayer Leverkusen cuối tuần này, khi Manuel Neuer vẫn đang dưỡng thương.

    Dù gần như chắc suất vào tứ kết Champions League sau chiến thắng áp đảo, Bayern có lý do để lo lắng khi 3 cầu thủ quan trọng đều gặp vấn đề thể lực ngay trong một trận đấu tưởng chừng hoàn hảo.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay