Bớt... monotone được không, hỡi Klopp?

Từ 09:43 ngày 13-03-2020
Đâu là 10 HLV xuất sắc nhất thế giới, theo cuộc bình chọn lớn gần đây nhất (giải thưởng của FIFA cho năm 2019)?

Lịch thi đấu, Kết quả vòng 1/8 Champions League

Có đến phân nửa trong Top 10 HLV xuất sắc nhất thế giới 2019 làm việc ở các ĐTQG. Từ nhiều năm nay, loại hình bóng đá của các ĐTQG đã “mất giá” nghiêm trọng, không còn được giới cầm quân có danh tiếng đoái hoài nữa. Trong số 5 vị còn lại thì Marcelo Gallardo đang dẫn dắt River Plate. Ông chưa bao giờ xuất hiện bên ngoài làng cầu Nam Mỹ. Bốn vị kia chính là 4 HLV giỏi nhất thế giới trong cuộc bình chọn của FIFA. Thứ tự cụ thể: Juergen Klopp (Liverpool), Pep Guardiola (Man City), Mauricio Pochettino, Erik ten Hag (Ajax).

Pochettino đã bị Tottenham sa thải. Ajax của Ten Hag thì không qua nổi vòng bảng Champions League, vừa chuyển sang Europa League đã bị loại ngay ở vòng knock-out đầu tiên. Guardiola và Man City sớm bị hạ bệ ở Premier League, với số trận thua ngang Sheffield United và nhiều hơn Wolverhampton. Bây giờ, đến lượt Juergen Klopp và Liverpool bị loại khỏi Champions League.

Mỗi người có thể nhìn vào thất bại của Liverpool theo một nhãn quan khác nhau. Một trong số đó: Liverpool thất bại không phải vì trận đấu đầy kịch tính ở lượt về. Chủ yếu là vì họ đã thua trận lượt đi 0-1 trên sân Atletico Madrid. Đấy là trận đấu mà nhà ĐKVĐ Champions League hoàn toàn không có pha dứt điểm nào đúng hướng khung thành.

Trận lượt về dĩ nhiên phải khác, vì hoàn cảnh của nó đã bị kết quả lượt đi chi phối. Liverpool bắn phá cầu môn đối phương đến 34 lần? Đấy là con số nói lên hiệu quả tấn công. Coi như họ phải sút 17 lần để có 1 bàn. Ở Premier League, Liverpool chỉ phải sút bóng 7 lần để có 1 bàn.

Nhưng, vấn đề là ở chỗ, thầy trò Klopp coi như không biết làm gì nếu họ ra sân mà không chăm bẵm làm cái việc sở trường xưa nay: tấn công và tấn công. Khi chê đối phương chỉ lo phòng ngự, chính Klopp đã thừa nhận ông... nói dở rồi. Thế là không biết chấp nhận thất bại. Klopp nói: “Tôi mà nói thật những gì mình nghĩ, thì còn dở hơn. Tôi sẽ trở thành kẻ thất bại tồi tệ nhất xưa nay”.

Tấn công mãi là một chuyện. Tấn công sao cho có được bàn thắng lại là chuyện khác. Chỉ có 7/34 lần bắn phá vừa qua đến từ đường chuyền của các tiền vệ trong đội hình chính. Sự hạn chế của tiền vệ Liverpool, người ta đã nói mãi rồi. Vấn đề là Klopp sẽ phải thay đổi cách chơi, quan điểm của chính mình, trước khi Liverpool có được tiền vệ sáng tạo. Giống như Pep hoặc Pochettino, Klopp rút cuộc phải trả giá cho cái sự... monotone của mình.

Công việc mùa này coi như xong sớm (không đến nỗi tồi với chức vô địch Premier League, nếu giải này không bị hủy bỏ). Vấn đề tiếp theo: liệu Klopp sẽ phải nghĩ cách thay đổi... chính mình, nếu ông không muốn lỗi thời?

XEM THÊM

Liverpool nhận vô số thống kê tệ hại sau thất bại trước Atletico

Klopp chỉ trích Atletico 'đá bẩn' để thắng bằng mọi giá

Simeone ca ngợi Oblak là 'Messi của Atletico'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x