Đêm thứ Ba, đoàn quân của HLV Arne Slot hành quân đến sân Rams Park, Istanbul để chạm trán Galatasaray. Trước đó, Liverpool đã phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải khi thua Crystal Palace 1-2 tại Selhurst Park vào cuối tuần, khiến khoảng cách với Arsenal trên BXH Premier League bị rút ngắn xuống chỉ còn 2 điểm.
Tại Istanbul, trong bầu không khí đầy áp lực, Liverpool nhập cuộc chậm chạp và sớm bị trừng phạt. Phút 16, Victor Osimhen ghi bàn từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Dominik Szoboszlai, đưa Galatasaray vượt lên dẫn 1-0.
Bước sang hiệp hai, lối chơi của Liverpool vẫn không khởi sắc. Họ thậm chí may mắn thoát thua thêm khi Osimhen đối mặt thủ môn nhưng bị Alisson Becker cản phá. Không may, ngay sau đó Alisson dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Giorgi Mamardashvili.
Trong nỗ lực tìm bàn gỡ, HLV Slot tung Mohamed Salah và Alexander Isak vào sân, nhưng thế trận tấn công của Liverpool vẫn bế tắc. Kết quả, Galatasaray giữ vững lợi thế, giành chiến thắng 1-0 quan trọng, còn Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược.
Ngay sau trận đấu, làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội dồn dập hướng về trung vệ Ibrahima Konate. Một CĐV viết: “Tôi hoàn toàn hết kiên nhẫn với Konate rồi”. Người khác đăng: “Nếu Leoni không chấn thương, anh ấy sẽ đá chính mọi trận. Konate hiện tại tệ ngang Lovren”.
Một fan khác bình luận: “Konate coi như xong rồi”. Có người gay gắt: “Nếu Konate không ký hợp đồng, không cam kết với Liverpool, thì nên để anh ta ngồi ghế dự bị cho đến khi quyết định xong tương lai”.
Một tài khoản khác thẳng thừng: “Konate mùa này đá quá tệ hại”. Một CĐV khác đề xuất: “Tôi nghĩ Gomez cần được trao cơ hội đá chính nhiều trận hơn thay cho Konate”.
Konate có thể rời Liverpool theo dạng tự do khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Trung vệ người Pháp được đồn đoán đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.
Cuối tuần này, Liverpool sẽ trở lại với Premier League khi có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Chelsea tại Stamford Bridge.