
Thông thường, người ta phải cần đến vài vòng đấu để nhận diện những ứng viên thực sự. Một vài tiền đạo ghi bàn, một vài ngôi sao khởi đầu chậm, rồi cuộc đua mới dần phân hóa. Nhưng mùa giải này lại đang mang đến một diễn biến khác. Những cái tên lớn nhất gần như không chờ đợi nhau.
Kylian Mbappe nhanh chóng khẳng định đẳng cấp. Anh đã lên tiếng trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Inter. Tiền đạo Erling Haaland chẳng chịu “thua chị kém em”, khi ngay lập tức tạo dấu ấn bằng cú đúp trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Porto. Vậy là hai ứng viên quen thuộc đã xuất phát.
- Nhận định bóng đá Bayern vs Bodo Glimt, 02h00 ngày 11/9
- Nhận định bóng đá MU vs Sabah Baku 02h00 ngày 11/9
Và đó tưởng như sẽ là câu chuyện chính của những ngày đầu Champions League. Bởi xét về bản năng săn bàn, Mbappe và Haaland vẫn là hai cái tên dễ được nhắc đến nhất. Một người sở hữu tốc độ cùng khả năng tạo ra bàn thắng từ những tình huống tưởng như không có gì đặc biệt. Người còn lại là mẫu trung phong có thể biến mọi cơ hội trong vòng cấm thành mối đe dọa.

Nhưng cuộc đua không chỉ có hai người. Đêm qua và rạng sáng nay, bảng thành tích của những chân sút hàng đầu tiếp tục được nối dài. Dembele ghi 2 bàn trong chiến thắng hủy diệt 6-1 của PSG trước Slovan Bratislava. Tân binh Ferran Torres của đội bóng thủ đô nước Pháp thậm chí tạo dấu ấn mạnh hơn với một cú hat-trick.
Còn ở Barca, Raphinha ngày càng thăng hoa trong vai trò “số 9 ảo”. Anh vừa lập một “cú đúp” bàn thắng, còn tiền đạo Lamine Yamal cũng ghi tên mình lên bảng điện tử trong chiến thắng 5-1 trước Feyenoord.
Chỉ qua 2 loạt trận đầu tiên, cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới” Champions League 2026/27 đã có đủ những cái tên khiến bất cứ ai cũng phải chú ý. Haaland đang có 2 bàn. Dembele cũng có 2. Raphinha có 2. Ferran Torres bứt lên với cú hat-trick. Mbappe và Yamal đã “mở tài khoản”. Và có thể sau đêm nay (10/9), sẽ còn những màn “khai hỏa” đáng chú ý khác đến từ Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (MU)…

Quan trọng hơn, những bàn thắng ấy không đến từ những cầu thủ cần một mùa giải Champions League để khẳng định tên tuổi. Đây đều là những ngôi sao đang chơi cho các đội bóng có tham vọng đi sâu, đồng nghĩa họ còn rất nhiều cơ hội để tiếp tục nâng thành tích. Đó mới là điều khiến cuộc đua trở nên đáng xem.
Champions League mới chỉ bắt đầu nên không ai có thể khẳng định Ferran Torres sẽ giữ được vị trí dẫn đầu, hay Haaland và Mbappe sẽ nhanh chóng vượt lên. Nhưng chính sự chen chân của Dembele, Raphinha, Yamal và Torres đang khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn.
Tóm lại, cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới Champions League mùa này không phải là câu chuyện của riêng Haaland và Mbappe. Các chân sút hàng đầu châu Âu có vẻ như đều đang nhập cuộc rất tốt. Điều đó hứa hẹn về một mùa giải hấp dẫn với rất nhiều trận “mưa gôn”.

























