Chelsea & bí mật đằng sau chức vô địch Champions League 2012

Thạch Long
23:01 ngày 28-05-2021
Chiếc cúp Champions League 2011/12 đang hiện diện trong phòng truyền thống của Chelsea như một bằng chứng lịch sử ghi lại mùa bóng The Blues vượt qua những khó khăn tưởng như bất khả thi để chạm tới vinh quang. Hãy cùng người trong cuộc hồi tưởng về mùa bóng thần kỳ này.
Chelsea & bí mật đằng sau chức vô địch Champions League 2012

Cuộc họp bất thường

Chelsea đã bắt đầu mùa bóng 2011/12 không thể “hoành tráng” hơn khi toàn thắng cả 7 trận giao hữu mùa Hè. Sự hưng phấn được kéo dài bằng 6/8 trận thắng giai đoạn đầu mùa Premier League và mở màn vòng bảng Champions League bằng 4 trận liên tiếp không thua. Khao khát là điều tất cả đều cảm nhận được ở Chelsea.

Thế nhưng rắc rối bắt đầu phát sinh ở cả Premier League lẫn Champions League sau khi The Blues bước sang năm mới 2012. Ở sân chơi trong nước, chiến thắng bắt đầu thưa thớt dần. Còn tại Champions League, Chelsea mở màn vòng knock-out bằng thất bại 1-3 trước Napoli.

Khi thất vọng đã lên tới đỉnh điểm, cực chẳng đã, Chelsea đành phải “trảm” HLV Andre Villas-Boas và liều lĩnh đặt niềm tin vào chiến lược gia tạm quyền Roberto Di Matteo. Với kinh nghiệm chỉ gói gọn trong 3 năm làm việc, lại đa phần hoạt động ở cấp thấp, NHM kỳ vọng các công thần Chelsea sẽ tự chỉ bảo nhau để trợ lực cho Di Matteo. Và thật sự thì họ đã hoàn thành đúng kỳ vọng đó.

Nhân sự kiện Chelsea chuẩn bị chơi trận chung kết Champions League, huyền thoại Didier Drogba vừa có một bài chia sẻ rất dài trên Twitter cá nhân. Đó là một hồi ức đẹp, khéo léo lồng ghép cả thông điệp mà Drogba muốn gửi tới thế hệ hiện tại: Một thông điệp về tinh thần chiến đấu.

Theo Drogba, sau khi Chelsea sa thải HLV Villas-Boas và còn phải đối mặt với nhiệm vụ ngược dòng cực kỳ khó nhằn trước Napoli, các “bô lão” của The Blues gồm Drogba, Frank Lampard, John Terry, Petr Cech… đã tự triệu tập một cuộc họp. 

Họ không bàn về chiến thuật, không có những chia sẻ chuyên môn đao to búa lớn. Họ gặp gỡ nhau để làm rõ mục tiêu phải chiến đấu trong phần còn lại của mùa bóng. “Chúng tôi đều cùng thống nhất với nhau rằng, bản thân các cầu thủ cũng phải chịu một phần trách nhiệm khi HLV Villas-Boas bị sa thải. Đây là lúc tự tôn phải dẹp sang một bên để hướng tới mục đích chung của tập thể. Chúng tôi đã theo đuổi chức vô địch Champions League suốt 8 năm và không thể làm gì tốt hơn ngoài ngôi á quân”, Drogba viết.

Drogba là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Chelsea sau khi Mata đá phạt góc ở phút 88

“Didi, anh phải tin”

“Sau khi cùng hô hào quyết tâm, tôi gặp riêng Juan Mata và nói với cậu ta: ‘Maetro, làm ơn hãy giúp tôi vô địch Champions League’. Mata rất ngạc nhiên. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi ‘Anh có nhầm lẫn gì không, chính anh mới là người phải giúp bọn em vô địch Champions League chứ’. Thế rồi tôi trả lời Mata: ‘Không, anh đã nỗ lực suốt 8 năm qua và không thể vô địch. Hãy giúp anh nhé, anh sẽ tặng chú em một món quà nếu chúng ta vô địch”.

Drogba thật sự đã gạt bỏ tự tôn của một người anh lớn trong tập thể để thẳng thắn giãi bày tiếng lòng của mình với một đàn em mới 23 tuổi.  Công tác tư tưởng của Chelsea đã thành công vang dội, khi họ ngược dòng hạ Napoli tới 4-1 ở trận lượt về.

Thế rồi ngày chung kết cũng tới. Nhìn gương mặt đầy cương nghị và lạnh lùng của Drogba, ít ai ngờ rằng Voi rừng đã thật sự sụp đổ, tuyệt vọng đến mức phát khóc khi Chelsea bị Thomas Mueller xuyên thủng lưới vào phút 88 trận chung kết. “Tôi thật sự tuyệt vọng. Chúng tôi chỉ còn 8 phút nữa để ngược dòng và đối thủ là Bayern Munich”, Drogba viết tiếp.

“Thế rồi Mata tiến về phía tôi hỏi: ‘Hãy tin tưởng Didi, anh phải tin tưởng’. Tôi tuyệt vọng trả lời: ‘Tin vào điều gì? Trận đấu sắp kết thúc rồi’. Khi đó, nước mắt của tôi đã chực trào ra. Phút 88, chúng tôi được hưởng quả đá phạt góc. Đó là quả đá phạt góc đầu tiên của Chelsea trong trận đấu, còn Bayern đã được hưởng tới 17 quả phạt góc. Các bạn có nhớ ai đã thực hiện quả đá phạt góc đó không? Mata. Phần còn lại là lịch sử”. 

Bằng tình đoàn kết tuyệt vời và niềm tin vào đồng đội, Chelsea đã ít nhất 2 lần thoát hiểm thần kỳ để sau đó vô địch Champions League 2011/12. Hy vọng thông điệp mà Drogba vừa thông qua Twitter gửi tới các đàn em sẽ phát huy tác dụng.

Người London đầu tiên
Với chức vô địch Champions League 2011/12, vào thời điểm đó, Chelsea trở thành CLB thứ 22 tại châu Âu từng vô địch Champions League, CLB thứ 5 ở Anh và đội bóng London đầu tiên có vinh dự nâng cao chiếc cúp danh giá này. 

Cái duyên của Mata
Tại Champions League 2011/12, Juan Mata gần như biến mất tại vòng knock-out. Tiền vệ này chỉ có đúng 1 đường kiến tạo thành bàn ở vòng loại trực tiếp năm đó và thật trùng hợp khi đó chính là đường kiến tạo để Drogba gỡ hoà 1-1 cho Chelsea trong trận chung kết. 

Chelsea đi vào lịch sử
Trận chung kết Champions League 2011/12 được tổ chức trên SVĐ Allianz Arena, và cũng chính là sân nhà của Bayern Munich. Và với việc Chelsea giành chức vô địch, họ đã trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Champions League đánh bại CLB được chơi trên sân nhà trong một trận chung kết Champions League. Nếu tính cả chiều dài cúp châu Âu thì Chelsea là đội bóng thứ 2 ở Anh làm được điều này. CLB Anh đầu tiên là Liverpool, với trận thắng cũng trên chấm luân lưu trước Roma ở trận chung kết năm 1984 trên SVĐ Olimpico.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x