Chelsea: Cảm ơn Sarri!

Từ 10:53 ngày 05-11-2019
Nghe có gì đó sai sai đúng không bạn đọc? Tại sao lại cảm ơn Sarri? Khi mà lúc này vinh quang và lời khen đang thuộc về Frank Lampard với công cuộc trẻ hóa của ông tại Chelsea?

Thật ra cũng như câu nói “thành Rome không xây nên trong một ngày”. Thành công mà Lampard có được hôm nay, có công sức đào móng của “ông giáo làng” Maurizio Sarri đã làm trong mùa giải 2018/19.

Người đàn ông luôn phả khói thuốc ấy đã đưa Chelsea vào Top 4 Premier League, đưa Chelsea đến chức vô địch Europa League, rồi mân mê chiếc huy chương đầu tiên sau hơn nửa đời người hệt như đứa trẻ lên ba lần đầu tiên được mua một món đồ chơi đắt tiền.

Sau vinh quang ấy, ông lặng lẽ tuyên bố từ chức HLV trưởng Chelsea. Ông đã làm việc trong áp lực, trong cô đơn, trong niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều, với quá ít lời khen và quá nhiều lời chê.

Đơn giản, vì ông đang đào móng. Có ai nói móng đẹp đâu? Nhưng móng chưa đào thì sao mà xây được nhà. Móng thì bẩn thỉu, lầy lội, nhìn là buồn ngủ và tránh xa, chứ đâu lung linh như hoàn thiện nội thất. “Anh ta có hơn 2000 đường chuyền và 0 pha kiến tạo”, Rio Ferdinand đã mỉa mai Jorginho sau khi “Sarri-Ball” bị vùi dập tơi tả tại Ngoại hạng Anh.

Bây giờ, cái anh chàng bị chê cho tơi tả đó vừa có đường kiến tạo dài 37m ở trận đấu cuối tuần vừa rồi. Một pha kiến tạo gây ngỡ ngàng cho tất cả vì cách bóng cong liệng đúng chỗ của Tammy Abraham băng xuống.

Một Jorginho “mới” dưới thời Lampard là tất cả chúng ta đang nói về. Nhưng đó chính là Jorginho “hoàn thiện”, khác với Jorginho “đào móng” của năm đầu tiên đặt chân đến xứ sương mù.

Maurizio Sarri không quản trị bằng đắc nhân tâm như Zinedine Zidane, cũng không bằng việc hy vọng cảm hứng của các học trò như Ole Solskjaer. Sarri là người có triết lý rõ ràng, lối chơi chiến thuật cụ thể, mà những điều này cần có sự xây dựng trong một thời gian chứ không phải làm phát có liền.

Bóng đá thì càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, và ông đi. Khi Lampard đến Chelsea, ông không “phủ nhận sạch trơn” thành quả của Sarri. Ông chỉ nâng cấp thêm, và thay vì đan bóng qua lại trong chân Jorginho, ông cho trực diện hơn một chút để phù hợp với lối tấn công nhanh của bóng đá Anh.

Vậy là khi nhiều người nghĩ “con nuôi Sarri” ngài Jorginho sẽ không có đất sống khi Sarri qua Juventus, thì lại đang sống khỏe, và sống tốt với phiên bản nâng cấp hơn.

Có một người khá giống Sarri, nhưng kết cục còn buồn hơn Sarri. Người đó chính là Luis van Gaal - cũng đến để “đào móng” ở M.U, cuối cùng bị chê là lối đá buồn ngủ. Sau cùng ông ra đi, và M.U vời về một Jose Mourinho với triết lý tương phản.

Thế là những gì làm suốt thời Van Gaal về cát bụi. Chelsea đã không đi vào vết xe đổ ấy của M.U. Frank Lampard học hỏi, và rất biết người biết ta để tạo nên một Chelsea như hôm nay. Đây là một Chelsea do Sarri đào móng, và được Lampard xây nhà.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x