Dù Chelsea thắng Stoke 3-0 tại Premier League vừa qua, nhưng Fernando Torres vẫn tiếp tục chơi thất vọng. Khi Chelsea rất cần bàn thắng, liệu có thể trông đợi El Nino sẽ tỏa sáng ở cúp châu Âu, vốn là sở trường của anh?
Theo cách mô tả của Daily Mail, Torres đã chơi bóng như một đứa trẻ học việc trước Stoke, bị buộc phải chạy lòng vòng vô mục đích trên sân trong suốt 90 phút, trước khi tiếng còi mãn cuộc chấm dứt sự tra tấn đó. Các chuyên gia của Premier League chỉ chấm Torres được 5/10 điểm, thấp nhất trong số 14 cầu thủ Chelsea tham dự trận gặp Stoke.
Chelsea thắng to, nhưng đó là trận cầu rất nhạt nhẽo cho cá nhân Torres. Trong 45 phút đầu, El Nino là người thực hiện ít đường chuyền nhất trên sân. Torres thất bại ở 11/13 cuộc tranh chấp tay đôi, thua 5/6 lần tranh bóng bổng. Suốt 90 phút, chân sút người Tây Ban Nha chỉ có 1 pha dứt điểm trúng khung thành đối phương, nhưng nỗ lực này đã bị thủ môn Asmir Begovic chặn lại.
Trong suốt quãng thời gian ở sân Stamford Bridge, bình quân cứ 5 trận rưỡi Torres lại ghi 1 bàn, tương đương 8 giờ 15 phút anh có 1 lần ăn mừng. Đó quả là con số quá trớ trêu cho chân sút trị giá tới 50 triệu bảng, cao giá nhất trong lịch sử Chelsea.
HLV Jose Mourinho từng được trông đợi sẽ trở thành người cứu vãn sự nghiệp của El Nino tại Stamford Bridge, nhưng ngay cả Người đặc biệt dường như cũng chẳng thể giúp gì được Torres hơn những người tiền nhiệm của ông. Mourinho đề nghị Torres ở lại Chelsea, nhưng đó có lẽ chỉ là phép… lịch sự. Thực tế The Blues đã muốn tống khứ El Nino từ lâu lắm rồi. Có điều không CLB nào, kể cả các đại gia chịu trả khoản lương khổng lồ (175.000 bảng/tuần) cho một chân sút bị xem là bỏ đi như anh. Inter là đội muốn có Torres nhất, nhưng đội bóng Italia cũng chỉ tiếp cận một cách cầm chừng, cò kè từng đồng với Chelsea.
CÁI DUYÊN CÚP CHÂU ÂU?
Torres rất có duyên ở cúp châu Âu. Vào thời điểm Chelsea cực khát bàn thắng như trước PSG đêm nay (họ cần ghi tối thiểu 2 bàn), cái duyên của El Nino ở mặt trận châu lục càng đáng được chờ đợi. Mùa này, chân sút đắt giá người TBN cũng đã có tới 4 pha lập công ở đấu trường danh giá nhất châu lục.
Trong khoa học, El Nino là thuật ngữ chỉ hiện tượng nước biển nóng lên, gây ra mưa bão cùng sự khiếp sợ cho con người. Nhưng El Nino trong… bóng đá bây giờ chỉ đem lại những cảm xúc rất nhạt nhòa, lạnh lẽo cho CĐV Chelsea. Nhìn cách Torres chơi như một cái bóng vô hồn trên sân gần đây, khó tin anh lại có thể bùng nổ để đem lại điều kỳ diệu nào đó cho The Blues đêm nay tại Stamford Bridge.
Nên nhớ đây là vòng tứ kết Champions League, PSG thực sự là đối thủ xứng tầm của Chelsea, thậm chí còn có phần mạnh hơn như họ đã chứng tỏ ở lượt đi. Với nền tảng để lại của một HLV người Italia (Carlo Ancelotti), nhiều hậu vệ xuất xứ từ Serie A (Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell) cũng như thủ môn Salvatore Sirigu, những động tác xử lý bóng có phần… ngờ nghệch của El Nino hiện nay sẽ khó lòng đánh bại được hàng thủ PSG.
Người đặc biệt sẽ phải đặt niềm tin vào Torres, nhưng đôi chân hay hờn dỗi ấy cũng sẽ khiến cơ hội đi tiếp đêm nay của đội bóng Tây London thêm mong manh…
Trước màn tái đấu với Bayern Munich tại trận lượt về tứ kết Champions League diễn ra vào rạng sáng thứ Năm (10/4), HLV David Moyes cho biết ông đã rút được rất nhiều kinh nghiệm cho M.U từ thất bại của Arsenal trước Hùm Xám ở vòng 1/8.
Sau lượt đi vòng tứ kết Champions League 2013/14, hai ông lớn Barcelona và Chelsea đang bị dồn vào thế khó. Nhưng chính điều đó lại tạo nên sự hấp dẫn cho loạt trận lượt về diễn ra vào giữa tuần này. Khó khăn hiện tại chính là liều thuốc thử, kiểm tra bản lĩnh của các đội bóng đã làm mưa, làm gió trên đấu trường Champions League những năm gần đây.
Man United và Bayern Munich đều không có lực lượng tốt nhất trước trận lượt về vòng tứ kết Champions League vì cơn bão chấn thương và thẻ phạt. nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trận đấu tại sân Allianz Arena đêm thứ Tư tới sẽ kém hấp dẫn…
Không còn gì để bàn ở cặp Dortmund - Real, ngoài một điều: “phép lạ” thỉnh thoảng vẫn cứ xảy ra trong môn thể thao vua, và đấy chính là hy vọng duy nhất cho đội đương kim Á quân.
M.U lại đón nhận thêm lợi thế trước trận tứ kết lượt về Champions League với Bayern Munich, khi đội chủ nhà vừa mất thêm tiền vệ Xherdan Shaqiri vì chấn thương.
Bayern Munich đã nhận được lời xin lỗi của The Sun sau khi tờ báo lá cải của Anh có bài viết "xúc phạm" đến tiền vệ Bastian Schweinsteiger sau trận đấu với M.U ở tứ kết lượt đi Champions League 2013/14.
Trái ngược thế cực gần như một chiều, kẻ mạnh thắng kẻ yếu ở vòng 1/8, vòng tứ kết Champions League đang diễn ra rất kịch tính, cân bằng, hấp dẫn và đầy bất ngờ...
Lượt đi vòng tứ kết chứng kiến hàng loạt chấn thương của các ngôi sao tầm cỡ. Trong đó ngoài trung vệ Pique (Barcelona) thì còn lại toàn những siêu sao tấn công như Diego Costa, Ibrahimovic và Ronaldo. Với tình hình này, loạt trận lượt về sẽ vơi bớt hấp dẫn với nhiều sự vắng mặt đáng tiếc.
HLV Jose Mourinho thốt lên đầy cay đắng: “Tôi cứ tưởng đá với một CLB đẳng cấp như PSG, NHM sẽ được chứng kiến toàn siêu phẩm”. Có ngờ đâu, 3 bàn thua Chelsea phải nhận rạng sáng qua đều là hệ quả của những phút diễn hề của hàng thủ The Blues.
Với việc cả 8 CLB tham dự vòng tứ kết Champions League năm nay đều là những đội bóng rất mạnh, các cặp đấu ở lượt đi đều đã cống hiến cho NHM những trận cầu mãn nhãn. Dưới đây là đội hình 11 cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở lượt đi vừa rồi.
Quang Hải đáp ứng thủ tục cuối cùng về y tế chiều 29/6, trở thành tân binh của đội bóng đang chơi ở Ligue 2. Anh lập tức chia sẻ ngay sau khi trở thành cầu thủ của Pau FC.
Trao đổi với các học trò ở U19 Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam gửi gắm tâm sự và đồng thời cũng là lời “hiệu triệu” rằng hãy tập trung trong tập luyện lẫn thi đấu để đừng phải “giơ tay xin lỗi” vì mắc lỗi.
Đội hạng Nhất - Công An Nhân Dân (CAND) đã nói lời chia tay với tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương (Suleiman) do không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn