Có một vết thương lòng của Vinicius

Dũng Phan
06:32 ngày 21-02-2023
Cuối tuần qua, một trong những hình ảnh xấu xí nhất của bóng đá thế giới đã diễn ra trong trận đấu giữa Real và Osasuna. Khi cả sân El Sadar đang dành phút mặc niệm cho các nạn nhân xấu số trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trên khán đài một CĐV Osasuna hô to câu chửi tục dành cho Vinicius, và lập tức nhận được hưởng ứng.
Có một vết thương lòng của Vinicius

Hành động đó, như lời của HLV Ancelotti là: “Những câu từ đó được thốt lên đã là một sự xúc phạm nặng nề với Vini, nhưng còn tồi tệ hơn khi đó còn là sự bất kính với chính những nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria”. 

Điều đáng nói ở đây là hành vi phân biệt chủng tộc với Vinicius đã diễn ra liên tục và có tính hệ thống tại Tây Ban Nha. Ở trận đấu với Mallorca cũng diễn ra hành vi chế giễu chủng tộc với Vinicius từ phía đối thủ và CĐV trên sân. Tại vòng 15, đến lượt các CĐV Valladolid dùng “ngón tay thối” và liên tục chế nhạo Vinicius lúc anh ở ngoài đường biên để ra thay người. Đỉnh điểm là sự việc các CĐV Atletico tụ tập hát vang: “Vinicius, mày là một con khỉ” ở bên ngoài sân Metropolitano ở trận derby Madrid lượt đi. 

Không cần phải nói thêm về những hành vi tồi tệ đó. Nhưng tại sao nó lại diễn ra với mật độ liên tục và không có sự bảo vệ nào dành cho Vinicius? Tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch Hiệp hội Nhà môi giới bóng đá Tây Ban Nha là ông Pedro Bravo đã có phát biểu như sau: “Vinicius phải tôn trọng đối thủ. Nếu muốn nhảy Samba sau khi ghi bàn, cậu ta nên trở về Brazil, nơi có khán đài Sambodromo (địa điểm diễn ra Carnival). Hãy dừng trò khỉ này lại”. Vâng, câu phát biểu đó có đầy đủ lý do và mọi vấn đề mà chúng ta cần nói. Nguyên nhân đến từ chuyện ăn mừng bàn thắng, và trong mắt họ, đó là thiếu tôn trọng và là trò khỉ. Khi Vinicius than thở về việc La Liga không có động thái quyết liệt trong việc ngăn chặn vấn nạn phân biệt chủng tộc thì Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas phản bác cáo buộc của anh. Chưa hết, giới chức Tây Ban Nha cũng không đưa ra án phạt nào về những bài hát độc hại của các CĐV Atletico. Tóm lại là trừ Real, cả La Liga không ai đứng ra bảo vệ Vinicius, bất chấp các bằng chứng rõ ràng.

Có một thực tế không thể chối cãi rằng, tâm lý ngụy biện “biến nạn nhân trở thành thủ phạm” đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều người. Chẳng hạn như việc cô gái bị quấy rối là lỗi do cô ăn mặc sexy, người bị mất xe thì bị đánh giá bất cẩn. Trường hợp Vinicius cũng vậy. Phong cách bóng đá của Vinicius là thế, cũng chẳng làm hại ai. Còn hành động phân biệt chủng tộc mới là thứ đáng bị phỉ nhổ. Nhưng họ lại bảo do Vinicius đá bóng. Thật sự, Tây Ban Nha quá tệ nếu không bảo vệ được Vinicius.

Đêm nay, Real sẽ gặp Liverpool trong kỷ niệm đẹp là trận chung kết Champions League 2021/22 mới diễn ra nửa năm trước. Người đem về chiến thắng cho họ chính là Vinicius. Tuy nhiên, ở ngay trên đất nước Tây Ban Nha lúc này, đang có một vết thương lòng bên trong chàng trai người Brazil.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x