
Cách đây ít ngày, HLV của Real Oviedo đã phải thốt lên những từ ngữ có cánh về chàng trai 18 tuổi. "Chúng ta đang nói về một cầu thủ đến từ thiên hà khác", HLV Almada chia sẻ khi được hỏi về bàn thắng phút 73 của Yamal. "Cậu ấy sở hữu phẩm chất thiên tài và luôn biết cách tỏa sáng trong những thời khắc quyết định. Dù còn rất trẻ, Yamal đã thực sự là một ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu".
Đó có thể là những lời cảm thán để chữa ngượng, khi tâng bốc đối thủ để tự bào chữa cho thất bại. Nhưng với những ai đã trực tiếp xem trận đấu sau với Copenhagen, không ai có thể bắt bẻ Almada. Đáng nói, mọi thứ giống như một kịch bản được lặp lại.
Ở trận gặp Oviedo, bàn thứ 11 trong mùa giải của Yamal là điểm sáng hiếm hoi trong một trận đấu tương đối bế tắc của chủ nhà và kết thúc dưới cơn mưa xối xả kèm sấm chớp. Hiệp một, Barca gặp khó khăn trước lối chơi rát và không ngại phạm lỗi của đội khách, chỉ tạo ra 5 tình huống dứt điểm. Phải đến hiệp hai, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân cùng sai lầm hàng thủ Oviedo giúp chủ nhà mở khóa trận đấu.
Trong buổi họp báo trước trận gặp Copenhagen, HLV Hansi Flick đã đưa ra hai chỉ dẫn rõ ràng cho các học trò: "Giữ sạch lưới và tiến từng bước một". Tuy nhiên, rõ ràng là chẳng ai thèm nghe ông, hoặc họ đã hoàn toàn phớt lờ điều đó. Một lần nữa, lần thứ 11 trong mùa giải này, Barca lại để thủng lưới sớm. Hy vọng giữ sạch lưới tan biến chỉ sau 4 phút sau pha dứt điểm của Dadason. Sau bàn thua, các cầu thủ hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh. Mọi thứ trở nên vội vã từ một hàng tiền vệ thiếu vắng các chuyên gia điều tiết. Barca đã phải trả giá đắt cho sự vắng mặt của những cầu thủ kiến thiết và chỉ còn biết trông chờ vào Lamine cũng như sai lầm từ phía đội bóng Đan Mạch.

Với việc Robert Lewandowski liên tục bỏ lỡ cơ hội, Fermin thì mất hút, Raphinha mải mê tranh cãi với trọng tài, Kounde lãng phí bóng, còn Gerard Martin thì vẫn giữ phong độ "thường thường bậc trung", triển vọng của Barca lúc đó chẳng mấy sáng sủa. Barca bước vào giờ nghỉ với kết quả của các trận đấu cùng giờ đều có lợi cho họ, ngoại trừ chính trận đấu của mình. Thậm chí vào thời điểm đó, chỉ cần một trận hòa cũng đủ để họ vươn lên Top 8.
Nhưng cũng như thường lệ, Barca ở đầu hiệp hai hoàn toàn khác biệt so với hiệp một. Bernal là người đầu tiên đe dọa khung thành bằng một cú sút xa. Hai phút sau, một đường chuyền bậc thầy của Dani Olmo tìm đến Lamine Yamal. Tài năng trẻ này đã xuyên phá hàng thủ Đan Mạch trước khi căng ngang dọn cỗ cho Lewandowski đệm bóng vào lưới trống. Copenhagen đang choáng váng, và Barca đã đánh hơi thấy "mùi máu". Một lần nữa, Yamal lại lên tiếng với cú sút từ góc sở trường, bóng đập chân một hậu vệ đổi hướng đi thẳng vào lưới. Màn trình diễn của Yamal chưa dừng lại ở đó. Cầu thủ gốc Rocafonda này tiếp tục "dọn cỗ" một cơ hội khác cho Lewandowski, người đã bị Suzuki phạm lỗi ngay khi chuẩn bị dứt điểm. Raphinha đã thực hiện thành công quả phạt đền sau đó.
Chia sẻ với TNT Sports sau trận thắng trên sân nhà, Lamine Yamal nhấn mạnh sự hài lòng về bản lĩnh của toàn đội: "Chúng tôi hành quân đến đây với mục tiêu duy nhất là lọt vào Top 8. Dù đối phương đã chơi rất hưng phấn sau bàn mở tỷ số, nhưng tôi thực sự hạnh phúc với cách chúng tôi lội ngược dòng để giành chiến thắng".
























