Điểm danh 8 đội bóng góp mặt tại tứ kết Champions League 2014/15

Lý Nam
14:35 ngày 20-03-2015
Cùng điểm lại 8 đội bóng giành vé vào vòng tứ kết Champions League 2014/15 và chặng đường họ đã trải qua.
Điểm danh 8 đội bóng góp mặt tại tứ kết Champions League 2014/15
REAL MADRID


Nhà ĐKVĐ đang đạt phong độ không tốt kể từ đầu năm 2015. Tuy nhiên, bản lĩnh cũng như lực lượng hùng hậu với nhiều ngôi sao đẳng cấp là những yếu tố khiến Real không thể bị xem thường. El Clasico sắp tới có lẽ sẽ là bước ngoặt. Nếu thắng, Real còn hy vọng tìm lại phong độ hủy diệt của giai đoạn cuối năm ngoái, còn một kịch bản ngược lại thì chắc hẳn chẳng Madridista nào muốn nghĩ tới.

Đường tới vòng tứ kết
Real dẫn đầu bảng B, toàn thắng cả 6 trận với Basel, Liverpool và Ludogorets. Họ chạm trán Schalke ở vòng 16 đội, đánh bại đội bóng này 2-0 trên đất Đức và thua 3-4 tại Madrid, nhưng vẫn giành quyền đi tiếp với tỉ số chung cuộc 5-4.

HLV: Carlo Ancelotti
Chân sút số một: Cristiano Ronaldo (8 bàn).

BARCELONA


Kể từ đầu năm 2015, Barca đang thể hiện một bộ mặt rất khác. Không còn chút dấu vết nào của cuộc khủng hoảng mini ở lượt đi, tam tấu M-S-N (Lionel Messi-Luis Suarez-Neymar) ngày càng ăn ý và hiệu quả. Với một Messi đã tìm lại phong độ xuất sắc nhất hành tinh, có cảm tưởng chẳng gì ngăn nổi bước tiến của Blaugrana, kể cả đại kình địch Real Madrid.

Đường tới vòng tứ kết
Barcelona dẫn đầu bảng F với 5 chiến thắng và 1 trận thua (2-3 trước PSG). Họ gặp Man City tại vòng 16 đội, giành chiến thắng trong cả 2 lượt trận với tỉ số lần lượt là 2-1 và 1-0. Chung cuộc, Barca đi tiếp với chiến thắng 3-1.

HLV: Luis Enrique
Chân sút số một: Lionel Messi (8 bàn).

PORTO


Phong độ của Porto ở cả Liga Sagres lẫn Champions League đều rất ổn định. Xếp thứ 2 trên BXH giải VĐQG sau 25 vòng đấu, đồng thời đoàn quân của HLV Lopertegui cũng đã giành vé vào tứ kết Champions League, một thành tích đáng trân trọng nếu biết rằng những “đại gia” cỡ Borussia Dortmund hay Chelsea đã bị loại. Nhưng dẫu sao, Porto cũng đã gặp may vì rơi vào một bảng đấu nhẹ (Shakhtar, BATE, Athletic Bilbao), đồng thời lại gặp một đối thủ dễ ở vòng 1/8 (Basel).

Đường tới vòng tứ kết
Porto dẫn đầu bảng H, thắng 4 và hòa 2. Trận thắng ấn tượng nhất là màn vùi dập BATE 6 bàn không gỡ trong vòng đấu đầu tiên, trước khi thắng 3-0 trên sân khách. Họ chạm trán Basel ở vòng 16 đội, hòa 1-1 tại Ukraine rồi thắng 4-0 trên sân nhà để đi tiếp với tổng tỉ số 5-1.

HLV: Julen Lopetegui
Chân sút số một: Jackson Martinez và Yacine Brahimi (cùng 5 bàn).

BAYERN MUNICH


Cùng với Barca, Bayern đang là CLB đạt phong độ cao bậc nhất châu Âu. Ngoài cú vấp trên sân của Wolfsburg hồi tháng 1, “Hùm xám” đang lừng lững tiến tại Bundesliga với sức mạnh không gì lay chuyển, và ở Champions League, họ cũng gây ấn tượng bằng chiến thắng “7 sao” trước đối thủ rất khó chịu Shakhtar Donetsk.

Đường tới vòng tứ kết
Bayern đứng đầu bảng E, thắng 5 trận và thua 1 (Man City), trong đó có màn “hủy diệt” AS Roma ngay tại Italia với tỉ số 7-1. “Hùm xám” gặp Shakhtar Donetsk tại vòng 16 đội, hòa 0-0 trên sân khách nhưng thắng 7-0 trên sân nhà.

HLV: Pep Guardiola
Chân sút số một: Thomas Mueller (5 bàn).

PARIS SAINT-GERMAIN


Hai năm liên tiếp bị loại tức tưởi vì luật bàn thắng sân khách, cuối cùng PSG đã được hưởng niềm vui, lần này cũng nhờ chính điều luật ấy. Phong độ của nhà ĐKVĐ Ligue 1 ở giải quốc nội là không ổn định, bằng chứng là tới 11 trận hòa và vị trí thứ 2 trên BXH. Không dễ để PSG lặp lại thành tích đáng tự hào như trước Chelsea ở những vòng đấu tiếp theo.

Đường tới vòng tứ kết
PSG đứng thứ 2 tại bảng F, sau Barca, với 4 chiến thắng, 1 trận hòa (Ajax) và 1 trận thua (Barca). Họ gặp Chelsea ở vòng 16 đội, hòa cả 2 lượt trận và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

HLV: Laurent Blanc
Chân sút số một: Edinson Cavani (6 bàn).

AS MONACO


Monaco thể hiện một bộ mặt vô cùng chặt chẽ ở Ligue 1, và cũng chính cách chơi ấy giúp họ làm nên bất ngờ tại Champions League. Lượt về vòng 1/8, đoàn quân của Jardim chơi không thật sự ấn tượng nhưng vẫn có vé đi tiếp để hy vọng chí ít cũng lặp lại được thành tích á quân của năm 2004.

Đường tới vòng tứ kết
Monaco dẫn đầu bảng C, thắng 3, hòa 2 và thua 1 (Benfica). Họ gặp Arsenal ở vòng 1/8 và bất ngờ có chiến thắng 3-1 ngay tại Emirates trước khi thua 0-2 trên sân nhà. Đội bóng xứ Công quốc vẫn đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

HLV: Leonardo Jardim 
Chân sút số một: Lucas Ocampos, Aymen Abdennour, Yannick Ferreira-Carrasco, Dimitar Berbatov, Geoffrey Kondogbia, Fabinho, Joao Moutinho (cùng 1 bàn).

ATLETICO MADRID


Tháng 3 là quãng thời gian đáng thất vọng với đoàn quân Rojiblancos, cho dù họ vẫn giành vé vào tứ kết cúp châu Âu. Không thắng một trận nào, tất cả đều là những kết quả hòa, Atletico đã rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH nhường chỗ cho Valencia. Diego Simeone còn nhiều việc phải làm nếu muốn lặp lại thành tích đưa đội bóng thủ đô vào tới chung kết như mùa giải trước.

Đường tới vòng tứ kết
Atletico đứng đầu bảng A với 4 trận thắng, hòa 1 (Juventus) và thua 1 (Olympiakos). Nhà ĐKVĐ La Liga gặp Bayer Leverkusen ở vòng 1/8, thua 0-1 trên sân khách nhưng thắng lại cùng tỉ số khi trở về Vicente Calderon, để rồi đánh bại đại diện nước Đức ở loạt đá luân lưu.

HLV: Diego Simeone
Chân sút số một: Mario Mandzukic (5 bàn).

JUVENTUS


Phong độ của nhà ĐKVĐ Serie A ở giải quốc nội thì khỏi phải bàn. Bất bại từ cuối tháng 10, dẫn đầu BXH với 14 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2 AS Roma, xem như chức Scudetto đã lại về tay Juventus. Ở cúp châu Âu, Bianconeri cũng đang có phong độ tốt, nhưng phải nhìn nhận rằng những đối thủ họ gặp đều chưa xứng tầm “đại gia”. Đối thủ khó nhằn nhất, Atletico Madrid, thì Juve không thắng nổi lần nào sau 2 lượt đấu (1 hòa, 1 thua).

Đường tới vòng tứ kết
Juventus xếp nhì bảng A với 3 trận thắng, hòa 1 (Atletico) và thua 1 (Olympiakos). Chạm trán Borussia Dortmund ở vòng 16 đội, “Lão phu nhân” thắng 2-1 trên sân nhà trước khi “nghiền nát” đối phương 3 bàn không gỡ ngay tại Signal Iduna Park để thắng chung cuộc 5-1.

HLV: Massimiliano Allegri 
Chân sút số một: Carlos Tevez (6 bàn).

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17
  • Bóng đá Đức vừa buồn vừa vui Bóng đá Đức vừa buồn vừa vui

    Bundesliga có tới 4 đại diện ở vòng 1/8 Champions League (dẫn đầu châu Âu) nhưng chỉ còn 1 đại diện ở tứ kết là Bayern. Đội ĐKVĐ Đức thắng giòn giã Shakhtar Donetsk để tiếp tục thắp sáng ngọn cờ Bundesliga ở Champions League.

  • Kết thúc vòng 1/8 Champions League: La Liga lại riêng một góc trời Kết thúc vòng 1/8 Champions League: La Liga lại riêng một góc trời

    Mùa Champions League thứ 2 liên tiếp, La Liga đóng góp tới 3 đại diện ở vòng tứ kết, trong đó có 2 ứng viên sáng giá cho ngai vàng (Barca và Real). Liệu sẽ thêm một mùa nữa La Liga riêng một góc trời hay Champions League sẽ xuất hiện kẻ lật đổ?

  • Man City: Bầu trời không còn xanh Man City: Bầu trời không còn xanh

    Không có điều kỳ diệu nào xảy ra. Man City chính thức bị loại ở Champions League sau trận thua 0-1 rạng sáng qua (thất bại chung cuộc 1-3). Nhà ĐKVĐ Premier League đã thua toàn diện, cả về thế trận lẫn phong cách.

  • Tevez bừng sáng, Juve thoát xác ở Champions League Tevez bừng sáng, Juve thoát xác ở Champions League

    Không ai còn nhận ra một Carlos Tevez luôn ủ rũ ở Champions League. Chân sút kỳ cựu người Argentina đã tỏa sáng rực rỡ bằng cú đúp và một pha kiến tạo tuyệt vời trước Dortmund. Tevez xứng đáng là hình ảnh thu nhỏ cho sự lột xác của Juventus!

  • Kịch bản đáng xem nhất vòng tứ kết Champions League 2014/15 Kịch bản đáng xem nhất vòng tứ kết Champions League 2014/15

    Ngày mai (20/3), UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp các trận đấu thuộc vòng tứ kết Champions League. Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, chúng ta sẽ có cơ hội được thưởng thức những màn so tài rất đáng chú ý nếu kịch bản sau đây trở thành hiện thực.

  • Guardiola vi hành đến Nou Camp: Cuộc chiến siêu dị! Guardiola vi hành đến Nou Camp: Cuộc chiến siêu dị!

    Pep Guardiola, HLV của Bayern Munich, đích thân vi hành đến Nou Camp, và ông đã thấy điều muốn thấy (Barca quá phụ thuộc Messi), và cả không muốn thấy (Messi quá hay).

  • Thua đau Monaco, HLV Wenger đòi đổi luật bàn thắng sân khách Thua đau Monaco, HLV Wenger đòi đổi luật bàn thắng sân khách

    HLV Arsene Wenger mới đây "yêu cầu" thay đổi luật bàn thắng sân khách sau khi Arsenal bị Monaco loại cay đắng vì lý do trên ở vòng 1/8 Champions League.

  • Dư âm vòng 1/8 Champions League: Người Anh viết bi kịch Dư âm vòng 1/8 Champions League: Người Anh viết bi kịch

    Khép lại vòng 1/8 Champions League chứng kiến nỗi buồn của người Anh, niềm vui người Pháp và vị thế thống trị của các đại diện Tây Ban Nha.

  • Mổ xẻ chiến thuật Barca 1-0 Man City: Hay nhưng vẫn phải hiệu quả! Mổ xẻ chiến thuật Barca 1-0 Man City: Hay nhưng vẫn phải hiệu quả!

    Đêm qua, Barcelona đã có được thắng lợi tối thiểu trước Manchester City trên sân nhà để giành quyền tham dự vòng tứ kết Champions League với tổng tỷ số 3-1. Tuy Barca đi tiếp, song các culé vẫn có lý do để cảm thấy “lăn tăn”, bởi đội bóng con cưng của họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

  • Đá nguội Neymar, Nasri may mắn thoát thẻ đỏ Đá nguội Neymar, Nasri may mắn thoát thẻ đỏ

    Chỉ có may mắn mới giúp tiền vệ Samir Nasri (Man City) tránh khỏi việc bị trọng tài chính rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân sau tình huống đá nguội đối với tiền đạo Neymar bên phía Barca.

  • Cú nã đại bác "siêu nhanh" được Tevez thực hiện thế nào? Cú nã đại bác "siêu nhanh" được Tevez thực hiện thế nào?

    Juventus đã có sự khởi đầu như mơ trong chuyến hành quân tới sân của Dortmund ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League bằng bàn thắng rất nhanh của Carlos Tevez, khi tiền đạo nào đã có cú "nã đại bác" thành công ở giây thứ 136.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x