Điểm nhấn Atletico 0-1 Chelsea: Cái duyên của 'tướng mới' Tuchel
Trước trận gặp Atletico, HLV Tuchel than phiền hàng công của Chelsea quá cùn. Để rồi ông quyết định sắp xếp một đội hình xuất phát bất ngờ với Giroud đá cao nhất, trong khi kéo Werner dạt cánh. Tuchel kỳ vọng cái duyên ghi bàn của chân sút tốt nhất tại cúp châu Âu mùa này của Chelsea sẽ làm nên chuyện.
Và niềm tin của Tuchel được đền đáp. Đúng là Giroud đã ghi bàn, lại còn là một siêu phẩm móc bóng mang về chiến thắng 1-0 trước Atletico. Ở tuổi 34 và 146 ngày, Giroud là tiền đạo ghi bàn tại vòng knock-out Champions League già nhất trong lịch sử Chelsea, đồng thời cũng là thành viên già nhất của một đội bóng Anh làm được điều này kể từ Ryan Giggs (37 tuổi) năm 2011.
Chưa dừng lại ở đó, tính ra, Giroud đã ghi 15 bàn chỉ trong 16 lần xuất phát cho Chelsea tại Champions League và Europa League. Riêng tại Champions League, anh đã ghi 6 bàn chỉ trong 4 trận gần nhất, thành tích tương đương với 16 trận trước đó.
Đây là trận đấu được tính là sân khách với Chelsea. Như vậy, bàn thắng của Giroud giúp họ giành lợi thế vô cùng lớn trước lần tái đấu ở Stamford Bridge. Lịch sử cũng đang ủng hộ thầy trò Tuchel.
Theo thống kê, đây là lần thứ 14 Chelsea giành chiến thắng trận lượt đi ở vòng knock-out cúp châu Âu trên sân khách. Và trước đó họ đã đi tiếp vào vòng trong tới 13 lần. Với hiệu suất lên tới 100%, fan The Blues đang tự tin hơn bao giờ hết.
Tuchel trở thành HLV thứ 3 của Chelsea giành được chiến thắng trong trận ra mắt cúp châu Âu ở vòng knock-out sau Roberto Di Matteo và Guus Hiddink. Rõ ràng, hiệu ứng "thay tướng đổi vận" có xác suất thành công rất cao ở đội bóng này.
Cùng với đó, Tuchel mới chỉ chứng kiến 2 bàn thua sau 8 trận dẫn dắt Chelsea, thành tích tốt thứ hai trong lịch sử đội bóng, chỉ kém một mình Jose Mourinho (1 bàn). Edouard Mendy hưởng lợi trực tiếp khi trở thành thủ môn giữ sạch lưới nhiều trận nhất Champions League mùa này với 5 lần.
Bàn thắng của Giroud là sự đột biến khó có thể lường trước nhưng thầy trò Simeone phải tự trách bản thân sau trận thua này. Với tư cách đội chủ nhà, Atletico chỉ chơi hứng khởi trong vài phút đầu sau tiếng còi khai cuộc, để rồi nhường toàn bộ thế trận co Chelsea nắm giữ.
Simeone có đủ con người để chơi sòng phẳng với Chelsea nhưng vẫn thích lối đá rình rập chờ phản công. Tư tưởng này thể hiện ở việc thủ môn Oblak thậm chí câu giờ ngay trong... hiệp 1 khi tỉ số vẫn là 0-0. Cùng với đó, nửa đỏ thành Madrid chỉ tung ra đúng 1 cú sút trong 45 phút đầu - thành tích kém nhất kể từ trận bán kết Champions League 2016/17.
Đúng 1 phút sau khi bóng lăn, Mount có pha phạm lỗi không cần thiết với Joao Felix và phải nhận thẻ vàng. Tấm thẻ này càng đáng trách hơn khi nó khiến cho trò cưng của Tuchel không thể tham dự trận lượt về vì án treo giò.
Sang đến hiệp 2, tiếp tục Jorginho cũng dính án tương tự và buộc phải làm khán giả trong lần tái đấu với Atletico. Mất đi 2 cầu thủ quan trọng là Mount và Jorginho, Tuchel chắc chắn sẽ trải qua một cơn đau đầu khi lựa chọn đội hình xuất phát tại Stamford Bridge dù đang có lợi thế 1 bàn sân khách.
- 03:15 Xem màn trình diễn của Công Phượng trong lần đầu đá chính cho Yokohama
- 03:03 VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn