Bàn thua vào cuối hiệp một từ tình huống dứt điểm cận thành của Tomas Soucek không che mờ được màn trình diễn “đẳng cấp thế giới” của Burki, như lời nhận xét từ Mats Hummels. Dortmund có thể đã thất bại và bị loại ngay vòng bảng nếu không có đôi bàn tay “nhựa” của thủ môn 29 tuổi.
Từ đầu mùa giải, Burki đã chơi 17 trận, chịu 65 cú dứt điểm trúng đích của đối phương và phải nhận 26 bàn thua. Tính ra, tỷ lệ cản phá thành công của thủ môn người Thụy Sỹ lên tới 60%. Còn nếu tính riêng các pha dứt điểm ngoài vòng cấm của đối phương, Burki cản được 86,7%.
“Tôi rất vui khi được mọi người khen ngợi, nhưng tôi không muốn để cảm xúc chi phối. Tôi cần tập trung hơn nữa”, Burki phát biểu sau trận. Thái độ khiêm tốn đó đến từ một thủ thành từng bị đánh giá không cao trong 3 mùa đầu tiên ở Dortmund, với hàng loạt sai lầm và tâm lý thiếu ổn định.
Burki chỉ thực sự chơi tốt lên trong 2 mùa gần đây khi bước vào giai đoạn chín muồi. Và chính thái độ khiêm tốn, cầu thị đang giúp Burki từng bước chinh phục những nấc thang cao hơn.