Dortmund thiệt đơn thiệt kép sau trận thua Chelsea

Hải An
11:22 ngày 09-03-2023
Một lần nữa, Dortmund không thể vượt qua vòng 1/8 Champions League. Đây là một kết cục cay đắng bởi đáng lẽ ra họ phải làm tốt hơn nhiều trước một đối thủ đang trong vòng xoáy khủng hoảng như Chelsea. Tệ hại hơn, thất bại này có thể mở ra một giai đoạn ác mộng cho đội bóng vùng Ruhr.
Dortmund thiệt đơn thiệt kép sau trận thua Chelsea

NGƯỠNG TỚI HẠN VÒNG 1/8 

Sau 10 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, cuối cùng Dortmund cũng đã nếm mùi thất bại. Đáng nói, thất bại này đã phá tan giấc mơ Champions League của Dortmund ở vòng 16 đội. Dortmund đã đổ lỗi thất bại cho trọng tài, cho quyết định thổi penalty, cho chấn thương sớm của Julian Brandt…

Nhưng rõ ràng, chúng ta đã thấy một Dortmund đã thi đấu dưới sức tại Stamford Bridge và điều này là không thể biện minh. Kai Havertz đã hạ Dortmund bằng một quả penalty gây tranh cãi ở phút 53, chỉ 9 phút trước khi Raheem Sterling mở tỉ số ở phút 44. 

Dortmund đã nhập cuộc khá tích cực cho dù đến sân muộn 15 phút và đã đón nhận vài tin xấu như mất thủ môn số một Gregor Kobel vì đau cơ đùi. Tất cả đã biến từ xấu sang tồi tệ khi Brandt bị chấn thương đùi trái, và phải nhường chỗ cho Giovanni Reyna.

Mọi thứ có thể không biến thành thảm hoạ nếu Dortmund biết tận dụng phong độ sa sút của Chelsea, đội mới chỉ ghi được 5 bàn/12 trận kể từ đầu năm. Song, Dortmund đã để Chelsea ép ở giai đoạn cuối hiệp 1 và đã bị thủng lưới ở phút 44. Tình huống Chelsea được hưởng penalty do Marius Wolf và việc Harvert được sút penalty 2 lần cũng là gia thêm chút kịch tính cho trận đấu mà thôi. 

Có thể nói, việc thày trò HLV Edin Terzic bị loại là hoàn toàn xứng đáng bởi họ đã thi đấu rất thụ động. Bộ mặt của Dortmund ở trận đấu đêm qua hoàn toàn xa lạ với những gì họ đã tạo ra được ở trận lượt đi, nơi mà họ đã có chiến thắng 1-0, mở ra hy vọng lớn sẽ lọt vào vòng tứ kết Champions League đầu tiên kể từ năm 2021. 

Đây là một thất bại cay đắng, bởi nó đồng nghĩa với việc Dortmund sẽ mất rất nhiều tiền thưởng nếu đi tiếp, thậm chí là đi sâu hơn. Không những thế, Dortmund còn bị mất ngôi sao Julian Brandt vì chấn thương ở giai đoạn các cuộc đua danh hiệu đang ở giai đoạn then chốt. 

Các cầu thủ Dortmund sẽ gặp nhiều khó khăn sau trận thua Chelsea

TUẦN LỄ QUAN TRỌNG CÓ THÀNH THẢM HOẠ?

Ngay trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League, HLV Edin Terzic đã khẳng định rằng đây là tuần quan trọng nhất mùa giải của Dortmund. Đầu tuần, họ làm khách của Chelsea, và cuối tuần này, Dortmund sẽ thi đấu trên sân của kình địch Schalke trong trận derby vùng Ruhr. 

Giấc mơ Champions League đã tan nát, thế nhưng, niềm hy vọng đua tranh Đĩa Bạc cùng Bayern Munich tại Bundesliga cũng đang bị thách thức tột độ. Đành rằng, Dortmund thường giành phần thắng trước Schalke trong thời gian gần đây, nhưng hãy nhớ rằng, họ sẽ ra sân mà không có Julian Brandt. 

Hiện tại, Dortmund đứng thứ hai trên BXH, có cùng 49 điểm sau 23 trận như Bayern nhưng kém hiệu số bàn thắng. Nếu họ tiếp tục vấp ngã trên sân của Schalke, khả năng Dortmund bị Bayern cắt đuôi là rất lớn. Như thế, tuần lễ quan trọng của thày trò HLV Edin Terzic sẽ biến thành thảm hoạ. 

Thật sự, không có nhiều hy vọng cho những kẻ thách thức Đĩa Bạc của Bayern Munich. Chính vì thế, thất bại trước Chelsea là một đòn đau giáng vào tham vọng và toan tính của Dortmund.

Brandt khó dự derby vùng Ruhr

Trong trận thua Chelsea, Dortmund còn gánh chịu một tổn thất lớn khác đó là chấn thương của Julian Brandt ở ngay phút thứ 2 của trận đấu. Brandt đã bị đau đùi trái dù không va chạm với ai. 
Brandt là cầu thủ chơi hay nhất Dortmund trong vài tuần qua. Brandt đã ghi 9 bàn mùa này và kiến ​​tạo 4 bàn. Chắc chắn, anh sẽ không thể ra sân trong trận derby vùng Ruhr với Schalke vào cuối tuần này và đây là một mất mát lớn cho Dortmund.

Emre Can: “Thật lố bịch khi họ được đá penalty 2 lần”
Tiền vệ Emre Can đã khiếu nại lên UEFA về vấn đề trọng tài, sau khi Dortmund bị loại khỏi Champions League. Can cho rằng đây là lỗi của trọng tài Danny Makkelie khi cho Kai Harvert được sút penalty 2 lần. 

Ở lần sút đầu tiên, Kai đá bóng trúng cột dọc nhưng được trọng tài cho đá lại vì lỗi cầu thủ Dortmund di chuyển sớm. Ở lần sút thứ hai, bàn thắng đã được ghi. “Thế quái nào trọng tài lại đưa ra quyết định đó. Tôi không quan tâm ai chạy vào trước. Anh ta sút trúng cột dọc. Xong, thế là xong”, Can bực bội nói.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x