Đừng phí hoài tuổi xuân ở Tottenham nữa, Harry Kane!

DI ĐAN
06:37 ngày 10-03-2023
Thất bại trước Milan là quá đủ cho Harry Kane, người vẫn miệt mài đi tìm danh hiệu ở Spurs. Đã tới lúc tiền đạo người Anh quyết định tìm kiếm thử thách ở một môi trường mới có nhiều tham vọng hơn, để có thể gặt hái được một danh hiệu tập thể trong sự nghiệp quần đùi áo số…
Đừng phí hoài tuổi xuân ở Tottenham nữa, Harry Kane!

Tìm kiếm danh hiệu trong vô vọng

11 tuổi, cậu bé Harry đã bắt đầu gắn bó với lò đào tạo trẻ của Tottenham. Tính đến nay, nếu không tính quãng thời gian từ 2010-2014 bị cho mượn khắp nước Anh, thì Kane cũng đã có gần 15 năm chia ngọt sẻ bùi cùng Gà trống. Thế nhưng, Kane có lẽ là trường hợp hy hữu của làng túc cầu: một cầu thủ đẳng cấp thế giới với rất nhiều danh hiệu cá nhân, nhưng chưa có nổi một danh hiệu tập thể nào. 

Cùng với ĐT Anh, thứ hạng cao nhất mà Tam sư của Kane đạt được là ngôi á quân EURO 2020. Trong màu áo Tottenham, thành tích tốt nhất của Kane cũng chỉ là vị trí á quân Champions League 2018/19, cùng 2 lần lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh và FA Cup. Spurs chỉ là một đội bóng khá, không đủ tầm vóc để có thể chinh phục các danh hiệu. Giữa đội bóng bình thường ấy, Kane vươn lên như một biểu tượng.

Mùa này là một ví dụ điển hình. Bất chấp Spurs thất thường, trồi sụt thì tiền đạo 29 tuổi vẫn sở hữu những khoảnh khắc sáng chói. Đó là khi anh ghi bàn ấn định chiến thắng đầu tiên của Spurs trước Chelsea ở tổ ấm mới của mình ngày 26/2 vừa qua. Đó là khi anh ghi bàn duy nhất để phá kỷ lục của Jimmy Greaves, trở thành chân sút vĩ đại nhất Spurs trong ngày họ hạ gục Man City. Thậm chí cả mãn trình diễn đáng khích lệ trước Milan ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, bất chấp Gà trống thúc thủ 0-1 tại sân San Siro…

Kane gục ngã nhìn Milan vào tứ kết

Thế nhưng cơ hội giành danh hiệu của Tottenham (cũng là của Kane) ở mùa giải năm nay coi như đã chấm hết, khi họ để thua Milan chung cuộc 0-1 tại vòng 1/8 Champions League. Cú ngã nhào trên sân của Kane mang tính biểu trưng rất cao. Hết lần này đến lần khác anh quyết tâm dứt áo ra đi, rồi cuối cùng lại lựa chọn ở lại. Những bến đỗ giàu tham vọng như PSG, Man City, Chelsea cứ lần lượt bị Kane bỏ qua.

Đến mức, bất cứ CĐV trung lập nào cũng đều cảm thấy những quyết định của Kaen rất… bất thường và họ cảm thấy tiếc cho anh. Tại sao một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới lại chịu chôn vùi cả tuổi thanh xuân của mình tại một nơi chẳng thấy tương lai, chẳng nhìn thấy cơ hội giành được một danh hiệu? Và câu trả lời thuyết phục nhất, chính là số phận của Kane hẩm hưu, Tottenham kém may mắn. Người đội trưởng vĩ đại này xứng đáng nhận được một phiếu bốc thăm trúng thưởng… một danh hiệu!

Đã tới lúc Kane ra đi

Khi cùng đồng đội chiến đấu vất vả mà chẳng thu lại kết quả khả quan nào (rất nhiều lần dưới thời Antonio Conte), khuôn mặt Kane thất thần, hốt hoảng và thất vọng. Anh chẳng khác nào một đứa trẻ to xác với trái tim ngây thơ, hết lần này tới lần khác, tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn, rồi Tottenham cũng một lần đi tới tận cùng của đỉnh vinh quang. Về lý thuyết, Tottenham vẫn có thể đăng quang tại Premier League mùa này, nếu toàn thắng 13 vòng còn lại, trong khi các đội bóng xếp trên phải thi nhau sảy chân.

Một kịch bản không tưởng. Với khoảng cách 18 điểm kém hơn so với đội đầu bảng Arsenal, mục tiêu khả dĩ nhất của Spurs sẽ là Top 4. Song không phải Spurs không có nguy cơ đứng ngoài Top 4. Nếu Newcastle tìm lại phong độ, Liverpool tiếp tục vươn lên mãnh liệt như trong thời gian này, thì Gà trống rất có thể sẽ phải xuống chơi ở Europa League mùa sau. Một viễn cảnh mà ngay cả với những người không phải là fan của Kane cũng chạnh lòng thay anh.

Nếu còn cố chấp ở lại, nếu tiếp tục mủi lòng mà do dự, Kane sẽ còn nối dài những mùa giải trắng tay cùng Tottenham. Gần 10 năm sự nghiệp đỉnh cao, anh đã dành cả cho Spurs. Thế là trọn nghĩa vẹn tình rồi. Giờ là lúc anh gia nhập một đội bóng giàu truyền thống và tham vọng hơn, để có cơ hội chinh phục danh hiệu tập thể đầu tiên trong sự nghiệp. 

Cách đây không lâu, báo chí Anh tiết lộ, Kane tiếp tục từ chối gia hạn hợp đồng với Tottenham. Đó là dấu hiệu cho thấy lòng kiên nhẫn của anh đã chạm tới giới hạn. Hè này, Kane sẽ bước sang tuổi 30 và chẳng còn nhiều thời gian thi đấu đỉnh cao. Nếu tiếp tục chần chừ, bỏ lỡ cơ hội ra đi, anh sẽ trọn đời không có nổi một danh hiệu tập thể nào.

Sau Chelsea và Man City, đến lượt MU và PSG theo rất sát Kane. Nếu Quỷ đỏ thành Manchester xem Kane như giải pháp tốt nhất để tăng cường sức mạnh cho hàng công, thì PSG lại chấm anh như một lựa chọn ưu tiên số 1 trong trường hợp siêu sao Lionel Messi không gia hạn hợp đồng. Dù ở MU hay PSG, cơ hội có danh hiệu của Kane cũng lớn hơn rất nhiều so với ở lại Spurs.

Nhìn chung, thất bại chung cuộc trước Milan ở vòng 1/8 Champions League giống như giọt nước tràn ly, khiến Kane quyết tâm dứt áo ra đi trong hè này.

PSG có thể chi 110 triệu euro cho Kane
Báo chí Pháp vừa tiết lộ PSG có thể chi 110 triệu euro trong hè 2023, để chiêu mộ Kane như yêu cầu từ phía Tottenham. Tuy nhiên trong trường hợp không giành vé dự Champions League mùa tới, ban lãnh đạo Spurs buộc phải hạ thấp giá đáng kể để giải phóng hợp đồng cho tiền đạo sinh năm 1993 này. Giao kèo giữa Kane với Gà trống chỉ còn đến tháng 6/2024. 

 

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x