Bóng Đá Plus trên MXH

Dưới ánh đèn Champions League là một Inter rất khác
18:21 ngày 12/04/2023
Một Inter chỉ hòa và thua trong suốt 1 tháng qua phải làm khách trước Benfica đang bất bại 12 trận tại Champions League mùa này, nhưng đã làm tất cả kinh ngạc với thắng lợi cách biệt 2 bàn trắng. Xin ngả mũ trước khả năng đá Cúp của Simeone Inzaghi!    

    Những con số thống kê dối lừa

    Kể từ 10/3 đến rạng sáng qua, Inter không biết chiến thắng là gì. Họ thua 3 trận liền ở Serie A với các đối thủ lần lượt là Spezia (1-2), Juventus (0-1) và Fiorentina (0-1), trước khi hòa Salernitana (1-1). Inter còn có 2 trận hòa ở các trận đấu Cúp với Porto (0-0 ở Champions League) và Juventus (1-1 ở Coppa Italia) nâng mạch trận không thắng lên con số 6.

    Trong khi đó, Benfica được gắn mác “ngựa ô” ở Champions League năm nay với chuỗi 12 trận bất bại khi họ bắt đầu chiến dịch từ vòng sơ loại thứ 3. Không nhiều người ấn tượng với việc họ dễ dàng vượt qua Brugge với tổng tỷ số 7-1 ở vòng 1/8, song cần biết rằng để đến được đó Benfica đã đứng đầu bảng đấu có cả PSG lẫn Juventus. 

    Với tất cả những thống kê như trên, không ai nghĩ Inter có thể làm nên chuyện trên đất Bồ Đào Nha. Nhưng tất cả đã lầm!

    Benfica kiểm soát thế trận trong hiệp 1, nhưng chỉ tạo ra được một cơ hội đáng kể. Quả tạt của Grimaldo bị Dimarco cản phá đến đúng vị trí của Rafa, anh này ra chân rất nhanh ở cự ly gần nhưng Onana xuất sắc cứu thua.

    Đội chủ nhà rốt cuộc bị trả giá từ việc thiếu các miếng đánh quyết định ngay sau giờ nghỉ. Bastoni thực hiện quả tạt để đưa bóng “rơi vào đầu” Barella, đánh đầu đập đất mở tỷ số ở phút 51. Điều đáng nói, đó là tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của Inter. 

    Bàn thắng mang đến sự tự tin cho đội khách. Odysseas Vlachodimos trở nên bận rộn khi liên tục phải ngăn chặn Henrikh Mkhitaryan và Denzel Dumfries để giữ cách biệt vẫn chỉ là một bàn.

    Tuy nhiên, thủ thành người Hy Lạp rốt cuộc vẫn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. VAR xác định người cũ của Inter, Joao Mario để bóng chạm tay trong vòng cấm, và cầu thủ vào sân thay người Lukaku, như 18 lần thực hiện penalty trước đó cho Inter, không mắc sai lầm nào ấn định thắng lợi 2-0. 

    Inter thời Simone Inzaghi đấu Cúp: Công biến ảo, thủ chắc chắn

    Inter dưới triều đại Inzaghi đang cho thấy hình ảnh của một tập thể chuyên đấu cúp đích thực. Kể từ khi lên nắm quyền ở Giuseppe Meazza vào Hè 2021, Simone Inzaghi đã cùng Inter Milan chinh phục 3 chiếc Cúp: 1 Coppa Italia (2021/22) và 2 Siêu Cúp Italia (2021, 2022). Champions League 2021/22 là đấu trường duy nhất thất bại, nhưng vì họ phải gặp Liverpool. Tuy nhiên, Inter cũng là đội duy nhất trên mọi mặt trận có thể thắng ở Anfield mùa đó.    

    Chơi rất tệ hại ở Serie A lúc này nhưng dưới ánh đèn Champions League lại là một Inter khác hẳn, công hay-thủ sắc. Cái hay của Inter là họ tấn công không dựa theo công thức nào, cờ đến tay ai người đó phất chứ không phải trông đợi vào cặp “gỗ quý” Lautaro-Lukaku. Rạng sáng nay, pha mở tỷ số là bàn thắng từ đánh đầu của Barella - cầu thủ chỉ cao 1m72 - một trong những người thấp nhất trên sân.

    Còn hàng thủ đang được Inter xây dựng vô cùng chắc chắn mang thương hiệu Italia với 288 phút giữ sạch lưới. Rạng sáng qua, Onana tiếp tục cho thấy sự chắc chắn trong khung gỗ và không những thế anh còn nhận được sự hỗ trợ lăn xả của hàng thủ, đặc biệt là Dumfries với pha cản phá ngay trên vạch vôi, khiến Benfica lần đầu tịt ngòi ở 18 trận gần nhất tại Cúp châu Âu. 

    Một Inter khó lường trên hàng công và chắc chắn ở hàng thủ này hoàn toàn có thể tiến xa ở Champions League, thậm chí là vào chung kết như lần gần nhất họ làm được và lên ngôi vô địch mùa 2009/10.

    Inter lần thứ 3 giữ sạch lưới trước các đội bóng Bồ Đào Nha
    Sau 2 trận đấu không để thủng lưới trước Porto ở vòng 1/8, Inter tiếp tục không để Benfica có dịp ăn mừng bàn thắng ở lần thứ 3 gặp đại diện của Bồ Đào Nha ở Champions League năm nay. Tính rộng ra, Nerazzurri đã giữ sạch lưới tới 6/8 trận gần nhất ở sân chơi lớn nhất châu lục.

     

    PHƯƠNG LINH • 18:21 ngày 12/04/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay