Gã khổng lồ nước Pháp đang bị The Reds dẫn trước 1-0 ở vòng 16 đội, mặc dù đã có một màn trình diễn áp đảo tại Parc des Princes vào tuần trước.
Đội thắng trong trận đấu tại Anfield sẽ đối đầu với Aston Villa hoặc Club Brugge ở vòng tứ kết vào tháng tới. Sau đó, một trong các đội Real, Atletico Madrid hoặc Arsenal sẽ chờ đợi ở vòng bán kết.
Enrique, người đã dẫn dắt Barcelona đến chức vô địch châu Âu vào năm 2015, nói: "Trong hai trận đấu, chúng ta sẽ thấy hai trong số những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Hai ứng cử viên cho trận chung kết và đội nào vượt qua vào ngày mai sẽ tiến tới trận chung kết".
Enrique hy vọng đội bóng của ông có thể tạo ra những cơ hội như họ đã làm vào tuần trước trong trận lượt đi, khi chỉ có tài năng xuất sắc của Alisson mới giữ cho Liverpool không bị thủng lưới. Nhưng đó sẽ là một trận đấu khác tại Anfield.
Siêu sao Khvicha Kvaratskhelia nói: "Đó sẽ là một trận đấu khó khăn, bầu không khí tại Liverpool sẽ rất căng thẳng, nhưng tôi biết người hâm mộ của chúng tôi đang đến đây và sẽ có sự ủng hộ lớn".
"Điều quan trọng nhất là khi bạn ra sân, chỉ cần tập trung vào bóng đá. Chúng tôi cố gắng hết sức, không quan trọng chúng tôi chơi ở Anfield hay ở Paris, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng".
Arne Slot khẳng định Liverpool đặt mục tiêu giành chiến thắng, nhưng cảnh báo rằng ông không mong đợi phải chịu nhiều áp lực như trong trận lượt đi.
"Chúng tôi cố gắng chơi mọi trận đấu để giành chiến thắng - đó cũng là điều chúng tôi đã cố gắng làm vào tuần trước", Slot nói. "Chúng tôi không có ý định chơi thấp suốt thời gian đó. Ngày mai chúng tôi muốn chơi một trận đấu khác, nhưng ý định của chúng tôi luôn giống nhau. Chúng tôi sẽ không chơi để hòa".