Thua 0-1 tại Paris, PSG đối diện nguy cơ bị loại. Thống kê chỉ ra trong 27 lần gần đây mà đội chủ nhà thua 0-1 ngay trên sân nhà tại lượt đi vòng knock-out Champions League, chỉ có 3 trường hợp lội ngược dòng thành công ở lượt về. Và những màn lội ngược đã không còn diễn ra kể từ năm 2019.
Nhưng thầy trò Luis Enrique chỉ cần tin vào chính mình. Tại Champions League mùa trước, họ từng làm nên một màn lội ngược ấn tượng trước Barcelona. Thua 2-3 trong trận tứ kết lượt đi trên sân Công viên các hoàng tử, PSG đã vùng lên thắng 4-1 trong trận lượt về ở Catalunya.
PSG đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Sau khi thua 2-3 trước Barca, Luis Enrique tuyên bố mạnh mẽ trong cuộc họp báo rằng “Chúng tôi sẽ đi tiếp”. Vị HLV người Tây Ban Nha lan tỏa tinh thần tự tin tới các học trò trong buổi tập sau đó. Tất cả đều sát vai nung nấu một màn trình diễn để đời trên sân Barcelona.
Tất nhiên tinh thần là chưa đủ. Luis Enrique đã vạch ra một kế hoạch tác chiến trên sân khách. Những đường bóng tới Robert Lewandowksi phải bị phong tỏa tối đa, gây áp lực lên vị trí của Ronald Araujo, người mới trở lại sau chấn thương và tấn công dồn dập vào cuối mỗi hiệp, thời điểm Barca mất tập trung.
Mọi thứ diễn ra không khác mấy hình dung của Luis Enrique, bất luận biến cố ngoài dự kiến khi Raphinha mở tỷ số ngay phút 12. Nhưng áp lực mà các mũi nhọn PSG dồn lên Araujo đã phát huy tác dụng khi trung vệ Barca dính thẻ đỏ vì phạm lỗi với Bradley Barcola bên ngoài vòng cấm. Chơi hơn người, PSG đã không khó ghi thêm 3 bàn nhờ công Ousmane Dembele và cú đúp của Kylian Mbappe.
Bối cảnh của hai trận lượt về với Barca và Liverpool không hề giống nhau. Mọi thứ khó khăn hơn cho PSG ở lần này. Thứ nhất, họ đã không còn Mbappe, người có thể xoay chuyển cục diện. Thứ hai là vấn đề thể lực. PSG mùa trước có 6 ngày nghỉ trọn vẹn giữa hai trận gặp Barca, còn mùa này họ chỉ có 3 ngày nghỉ vì xen giữa là trận gặp Rennes tại Ligue 1.
Nhưng có một điểm giống nhau cốt yếu: PSG đang dồn toàn lực cho trận lượt về. Vitinha và Achraf Hakimi đã mạnh mồm tuyên bố sẽ đánh sập Anfield. Một thành viên của PSG còn tiết lộ “tất cả các buổi tập kể từ sau trận lượt đi đều hướng về Anfield”.
Luis Enrique cũng đã gặp riêng Dembele để khích lệ ngôi sao người Pháp, người đã bỏ lỡ một số cơ hội ở trận lượt đi. Mùa trước, vị HLV người Tây Ban Nha cũng từng gặp riêng Mbappe để bảo rằng: “Cậu thích Michael Jordan đúng không, vậy hãy gây sức ép lên đối phương như anh ấy thường làm. Hãy khiến Cubarsi nghẹt thở và buộc Ter Stegen lúng túng…”
Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra ở Anfield nhưng PSG sẽ mang “tinh thần Barcelona” tới thánh địa của Liverpool. Và họ chỉ cần một chút may mắn để hái quả ngọt, sau khi đã uổng phí quá nhiều cơ hội ở trận lượt đi.