Eto’o và mối tình dang dở với PSG

Việt Hà
09:54 ngày 08-04-2014
Samuel Eto’o đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại cho trận lượt về gặp PSG đêm nay. Vì Chelsea đang rất cần anh, hoặc cũng vì Eto’o đang rất… nhớ PSG, đội bóng trong tim tiền đạo người Cameroon.
Eto’o và mối tình dang dở với PSG
BA LẦN HỤT TỚI PSG
Đội bóng nào mà bạn hâm mộ nhất? Eto’o sẽ không mất một giây để trả lời: “PSG”. Đêm nay, tiền đạo của Chelsea sẽ có cơ hội đối mặt với đội bóng thần tượng. PSG không chỉ gợi lại ký ức thời niên thiếu của Eto’o mà còn cả khoảng trời hạnh phúc tại Paris, nơi gia đình anh từng có thời gian dài sinh sống. Vì tình yêu với PSG, với thủ đô nước Pháp, Eto’o đã tận dụng mọi cơ hội có thể để được phục vụ sân Parc des Princes. Nhưng 3 lần tới rất gần PSG là 3 lần cầu thủ người Cameroon lỡ hẹn một cách đáng tiếc. 

Mối tình dang dở Eto’o - PSG bắt đầu từ khi cậu bé Eto’o chuyển sang Pháp sống cùng người dì ở ngoại ô Paris. Mục đích đến Pháp của Eto’o cũng như bao thiếu niên Cameroon khác: tìm một cơ hội đổi đời nhờ bóng đá. Ở tuổi 13, cậu bé sinh ra ở Douala này đã sớm phát lộ năng khiếu chơi bóng ở giải trẻ Avignon. Tài năng nhí được các tuyển trạch viên PSG chú ý và tưởng như một chân trời mới mở ra với Eto’o. Nhưng rốt cuộc đội bóng Pháp đã không nhận Eto’o vào học viện chỉ vì anh thiếu giấy tờ hành chính. Eto’o đành phải trở về Cameroon lo giấy tờ và khi trở lại châu Âu vào năm 1996, anh đã được thu nhận bởi… Real Madrid.   

Lần thứ hai Eto’o tới gần PSG là vào năm 2000, thời điểm anh đang là tài năng trẻ bị thất sủng của Real Madrid. HLV Luis Fernandez trong lần tái hợp PSG đã xem Báo đen như mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Ông bay sang Tây Ban Nha gặp Eto’o và chàng trai 19 tuổi bị thuyết phục hoàn toàn bởi kế hoạch của Fernandez. Real sẵn sàng cho mượn Eto’o và mọi chuyện tưởng như suôn sẻ thì bất ngờ Fernandez được lệnh dừng lại vì PSG vừa có Mikel Arteta. “Tôi muốn Eto’o nhưng lãnh đạo CLB lại chọn Arteta”, Fernandez kể lại trên tờ Le Parisien.

Eto’o từng muốn theo Leonardo sang PSG nhưng bất thành

Số phận lại một lần nữa trêu ngươi Eto’o khi anh bước hụt tới PSG vào năm 2012. Thời điểm đó GĐTT Leonardo của đội bóng Pháp đã thuyết phục thành công Eto’o. Tuy nhiên, sự vướng mắc lại đến từ phía Anzhi khi đội bóng Nga đòi giá chuyển nhượng quá cao khiến PSG chùn bước. Một lần nữa, sự tiếc nuối tràn ngập Eto’o. “Leonardo là một người tuyệt vời. Tôi rất muốn tới PSG cùng ông ấy. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại không thành. Đối với tôi đó là một sự xấu hổ vì tôi là một fan của PSG và luôn ao ước khoác áo đội bóng này”, chân sút người Cameroon tiết lộ trên Le Parisien.

MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU
Dường như số phận không cho phép Eto’o được phục vụ đội bóng mà anh tôn thờ. Nhưng tình yêu với PSG thì không bao giờ suy chuyển. “Tôi muốn gửi lời nhắn tới Nasser Al Khelaifi (chủ tịch PSG). Nasser, ông có nghe rõ hay không? Tôi là fan ruột của PSG. Ibra chắc hẳn muốn chơi cặp với Eto’o. Giữa những cầu thủ lớn mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Leonardo từng kéo tôi về nhưng bất thành. Bây giờ ông có muốn tôi đá cặp với Ibra?”, Eto’o chia sẻ một cách hài hước trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Beln Sport hồi cuối tháng 3.

Eto’o luôn dõi theo từng bước chân của PSG bất cứ khi nào có thể. Mùa giải này, tiền đạo của Chelsea đã theo chân ủng hộ thầy trò Laurent Blanc trong cả hai trận derby nước Pháp (với Marseille) dù là tại Velodrome hay Parc des Princes. Đối với Eto’o, lòng trung thành với PSG gắn liền với tình yêu dành cho Paris. Gia đình anh đã sống nhiều năm tại thủ đô nước Pháp trước khi cựu tiền đạo Inter chuyển sang khoác áo Barcelona. Ngay cả bây giờ, Eto’o vẫn để dành một căn hộ xinh đẹp trên đại lộ Suchet, thuộc quận 16 ở Paris để tiện trở về mỗi khi “nhớ nhà”. Eto’o thích sự yên bình của Paris, thích tản bộ bên bờ sông Seine mà không lo bị chú ý như tại Barcelona hay London. Cầu thủ người Cameroon tự xem mình như một “Parisien” (người Paris) chính gốc quen hưởng thụ cuộc sống trong sự yên bình tĩnh lặng. Thế nên ở Chelsea hiện tại, một Eto’o trầm lắng và tránh xa mọi xô bồ có vẻ như lạc lõng giữa những ngôi sao Premier League thích ăn chơi quậy phá.

Trong ký ức của cậu bé Eto’o 13 tuổi thuở nào và cho đến bây giờ sau hàng chục năm lăn lộn, PSG vẫn là đội bóng mơ ước, Paris vẫn là xứ sở bình yên. 

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ BÁO ĐEN

Sở thích đặc biệt: Sưu tập điện thoại di động. Eto’o hiện sở hữu khoảng 400 chiếc di động đủ chủng loại.
Người hâm mộ nhất: bà xã Georgette

Eto’o và bà xã

Người đồng đội thân thiết nhất: Jean II Makoun (ĐT Cameroon)
Thần tượng điện ảnh: Nam tài tử Denzel Washington, người đóng bộ phim “American Gangster” mà Eto’o rất thích
Hành động “xấu” nhất của một cầu thủ: Hôn vào áo đấu sau khi ghi bàn. Eto’o lý giải việc hôn vào áo đấu là rất lố bịch nếu ngày hôm sau cầu thủ đó nhận vài triệu euro để chuyển sang màu áo khác.

Mourinho sẽ mạo hiểm dùng Eto’o?


Dù Eto’o không có thể lực tốt nhất, nhưng HLV Mourinho có thể sẽ mạo hiểm sử dụng anh đêm nay: “Tôi từng muốn Eto’o vào sân trong 15-20 phút trận gặp Stoke nhưng anh ta không đủ thể lực. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể để Eto’o ra sân trước PSG. Tôi cần biết điều kiện sức khỏe tối thiểu của anh ta như nào. Cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra”. Hôm qua, Eto’o đã trở lại tập luyện. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x