Guardiola và đêm thăng hoa trên vùng đất thánh hay sự màu nhiệm của triết lý Cruyff

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:01 ngày 27-02-2020
Pep Guardiola một lần nữa đánh bại Real Madrid ngay tại Santiago Bernabeu. Tiền nhiều có làm được điều này?

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 2019/20

Cuộc chơi của những sai lầm

Santillana, một huyền thoại của Real Madrid từng nói: “Một trận đấu hoàn hảo là một trận đấu bắt đầu với tỷ số 0-0 và kết thúc với tỷ số 0-0. Vì khi ấy, không đội bóng nào mắc sai lầm”. Johan Cruyff, huyền thoại của Barcelona, nhà hiền triết hay một Sokrates của thế giới túc cầu nâng ý niệm ấy trở thành triết lý: “Bóng đá là cuộc chơi của những sai lầm”.

Cuộc thư hùng trên sân Bernabeu đêm qua là minh chứng rõ ràng cho triết lý mà Cruyff đưa ra, khi những sai lầm định đoạt kết quả trận đấu và khiến mọi cung bậc cảm xúc nổ tung. Modric đoạt bóng bên phần sân đối phương, Vinicius dùng tốc độ đánh bại Kyle Walker và căng ngang cho Isco mở tỷ số.

De Bruyne nhảy múa giữa vòng vây các cầu thủ Real rồi tạt bóng cho Gabriel Jesus đánh đầu quân bình tỷ số với cái tay đặt trên lưng Sergio Ramos. Từ các cầu thủ theo kèm De Bruyne đến trung vệ đội trưởng của đội bóng Hoàng gia đều mắc lỗi nghiêm trọng khi để lộ kẽ hở và điểm yếu cho đối phương khai thác.

Và chỉ trong chốc lát, Carvajal phạm lỗi ngớ ngẩn với Sterling trong vòng cấm để tiền vệ người Bỉ khép lại một đêm thăng hoa của bản thân bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, trận đấu chưa khép lại ở đó. Trận đấu chỉ khép lại khi Ramos nhận thẻ đỏ sau tình huống đẩy ngã Jesus, cái giá phải trả cho đường chuyền về vụng dại của Casemiro và sự chậm chạp ngớ ngẩn của Varane.

Real đã thua vì mắc nhiều sai lầm hơn Man City, nhưng đó không phải may mắn

Thăng hoa trên vùng đất thánh

Đêm trên vùng đất thánh của đội bóng Hoàng gia, Pep Guardiola thêm lần nữa gieo rắc nỗi sầu chiến bại cho các madridistas. Trong 8 lần dẫn quân đến Bernabeu, vị chiến lược gia người Catalan 5 lần chiến thắng. Lần đầu là chiến thắng hủy diệt 6-2 cùng Barca cách đây tròn 10 năm. Nếu vô năng, dẫu tiền chất như núi Pep cũng không thể mua được chiến tích hào hùng ấy.

Chiến tích ấy được tạo nên bởi tư duy trác tuyệt và những đêm vùi đầu nghiên cứu. Đơn cử để đánh bại được Real của Zidane, điều chưa từng ai làm được tại đấu trường Champions League, Guardiola đã dành trọn 10 ngày nghỉ Đông để phân tích đối thủ và đưa ra các phương pháp hóa giải.

“Tôi nhìn vào đối thủ”, HLV của Man City cho biết. “Chúng tôi có 10 ngày nghỉ và trong chừng ấy ngày, tôi xem lại các trận đấu, nhiều nhất là Real Madrid. Cách họ tổ chức phòng ngự rất khác biệt. Đó là lý do tại sao tôi thay đổi hệ thống chiến thuật, không gian vốn để tấn công, nhưng lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi khai thác không gian để phòng thủ”.

“Có lẽ tôi nghiên cứu quá nhiều dữ liệu nhưng tôi cần hiểu rõ đối phương. Real gây áp lực (pressing) rất nhiều. Họ đã làm điều đó ở Nou Camp với Barca và tôi nghĩ họ cũng chơi như vậy trên sân nhà. Đoạt bóng và thực hiện các đường chuyền. Chúng tôi phải tự bảo vệ chúng tôi”, Pep diễn giải. Đó là lý do tại sao trên sân Bernabeu, Guardiola bố trí đội hình rất độc đáo.

Cụ thể, đội hình xuất phát của Man City là 4-1-4-1 với Jesus là trung phong. Nhưng khi không bóng (đội hình không bóng), Jesus kéo về như một hậu vệ cánh trái còn De Bruyne và Bernardo Silva giăng ngang như 2 số “9 ảo”. Nếu chỉ dùng tiền, hẳn nhiên không cần nhọc công kéo mấy chục triệu bảng này ra biên rồi đẩy mấy chục triệu bảng khác lên cao để làm gì cả!

Cách bố trí sơ đồ không bóng kỳ khôi của Pep

Chân giá trị của Pep Guardiola

Sở dĩ phải nhắc đến vấn đề tiền bạc ở đây bởi luôn tồn tại một định kiến về Pep rằng ông thành công nhờ túi tiền đầy ắp của các ông chủ và tài năng tuyệt luân của các cậu học trò. Từ Barca, Bayern đến Man City, Guardiola đều mang tiếng xấu như thế. Lý do đơn giản, tiền hay giá trị cầu thủ là điều dễ thấy qua các con số còn những giá trị Pep mang đến đòi hỏi sự quan sát dài lâu cùng một nền tảng kiến thức vững vàng.

10 năm trước tại Barca, Pep sử dụng cách lên bóng từ phần sân nhà mà nay đã trở thành phương thức triển khai thời trang trong giới túc cầu đỉnh cao. Ở Bayern, ông thay đổi hoàn toàn cái nhìn của những người làm bóng đá Đức về giá trị của các tiền vệ hoặc như Toni Kroos mới đây chia sẻ: “Nhiều HLV và quan chức các CLB đã đến Sabener Strasse, sân tập của Bayern để xem Pep huấn luyện và tiếp chuyện Pep về lối chơi tân kỳ ông tạo ra”.

Và tại Bernabeu đêm qua, Man City của Pep không giành chiến thắng nhờ đối phương quá tệ. Công bằng để đánh giá, Real của Zidane đã có màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt ở khâu pressing, như Pep đã nói. Về tương quan, Real càng không kém Man City về tiền bạc hay tài năng. Hơn nữa lối cầm quân của Zizou là thử thách sừng sững cho cả châu Âu.

Thế nhưng Man City vẫn cầm bóng, dứt điểm và được hưởng nhiều phạt góc hơn. Trên tờ Marca, cây bút Jose Luis Hurtado thậm chí còn thảng thốt: “Đội bóng này sao có thể kém Liverpool 22 điểm?”. Tựu trung, thất bại của Real đơn giản là quả ngọt từ công trình nghiên cứu dày công của Pep, một công trình được phát triển từ triết lý muôn thuở của ông thầy Cruyff: “Bóng đá là cuộc chơi của những sai lầm”.

XEM THÊM

Real 1-2 Man City: De Bruyne thăng hoa, Ramos nhận thẻ đỏ, Real 'toang' ở Bernabeu

Tranh cãi trận Real 1-2 Man City: Jesus chỉ đặt tay lên lưng Ramos

Pep Guardiola: 'Real có thể lật kèo'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bayern Munich: 120 năm oai Hùm Bayern Munich: 120 năm oai Hùm

    Bayern đã chứng tỏ họ ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với Chelsea. Chiến thắng 3-0 tại Stamford Bridge rạng sáng qua khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch của đội bóng vừa tròn 120 năm thành lập (27/02/1900).

  • Bạn hỏi vì sao Man City đá hay, De Bruyne nói là Bí Thuật Bạn hỏi vì sao Man City đá hay, De Bruyne nói là Bí Thuật

    “Ngay cả các cầu thủ cũng không biết trước khi trận đấu bắt đầu thì chúng tôi cần làm những gì”. Ngôi sao sáng trên bầu trời Bernabeu đêm qua, Kevin de Bruyne, đã tiết lộ bí quyết dẫn đến chiến thắng của Man City trước đội chủ nhà Real Madrid.

  • Nhìn lại lượt đi vòng 1/8 Champions League: Những nhà vua sa cơ Nhìn lại lượt đi vòng 1/8 Champions League: Những nhà vua sa cơ

    Vòng 1/8 Champions League đang chứng kiến đương kim vô địch Liverpool và đội bóng giàu truyền thống nhất Real Madrid thất thế ở cuộc chiến giành tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết.

  • Real Madrid: Không ai còn sợ nhà vua Real Madrid: Không ai còn sợ nhà vua

    Có thời điểm trong trận đấu với Man City, người hâm mộ nghĩ rằng Real Madrid đã trở lại với vị thế độc tôn của mình. Đáng tiếc, việc họ dẫn 1-0 đến phút 77 nhưng khép lại trận đấu với thất bại 1-2 đã nói lên tất cả: Los Blancos dễ tổn thương hơn vẻ bề ngoài hào nhoáng.

  • Bóng đá Anh lại bị thử thách ở Champions League Bóng đá Anh lại bị thử thách ở Champions League

    Lượt đi của vòng knock-out đầu tiên còn chưa khép lại, thất bại tổng thể của bóng đá Anh đã hiện ra khá rõ. Điều đáng nói là: thất bại diễn ra ngay sau mùa bóng mà các đại diện Premier League thành công vang dội trên đấu trường châu Âu.

  • Man City chịu tổn thất nặng ở trận lượt về với Real Man City chịu tổn thất nặng ở trận lượt về với Real

    Dù ngược dòng đánh bại Real Madrid 2-1 ngay trên sân đối thủ nhưng Man City đã phải chịu một tổn thất nặng nề khi trung vệ Aymeric Laporte chấn thương ngay từ hiệp 1.

  • Hổ già và sư tử non Hổ già và sư tử non

    Đã có một thời thiên hạ sôi nổi tranh luận với nhau rằng, danh hiệu “Chúa sơn lâm” là thuộc về loài nào: hổ hay sư tử? Rồi người ta lại tiếp tục thắc mắc một câu chuyện tò mò đầy hấp dẫn khác: “Nếu hổ và sư tử đánh nhau, thì con nào mạnh hơn con nào?”. Chuyện, trên đời này còn gì lạc thú hơn việc xem nhiệt náo cơ chứ?

  • Thấy gì từ thất bại bạc nhược của Juventus trước Lyon? Thấy gì từ thất bại bạc nhược của Juventus trước Lyon?

    Juventus đã nhận trận thua 0-1 xứng đáng trước Lyon ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dưới đây là một vài điểm nhấn đáng chú ý sau trận cầu này.

  • De Bruyne: Ngọn hải đăng vững vàng trước sóng gió De Bruyne: Ngọn hải đăng vững vàng trước sóng gió

    Trong thời điểm khó khăn bủa vây đủ đường đối với Man City, Kevin De Bruyne vẫn vững vàng như một ngọn hải đăng chỉ đường cho đoàn quân của Pep Guardiola tới bến bờ thành công.

  • 3 chiêu bài cực dị mà Pep đã dùng để hạ sát Real 3 chiêu bài cực dị mà Pep đã dùng để hạ sát Real

    Phải thi đấu trên sân Santiago Bernabeu của Real Madrid nhưng Man City của Pep Guardiola đã hiên ngang lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1. Tất cả là nhờ những toan tính chiến thuật đặc sắc của vị chiến lược gia người Catalan.

  • HLV Sarri nổi cơn tam bành sau thất bại của Juventus HLV Sarri nổi cơn tam bành sau thất bại của Juventus

    HLV Maurizio Sarri tỏ thái độ bực dọc vì các học trò thi đấu tệ hại khiến Juventus thúc thủ 0-1 trước Lyon ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/20.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x