Bóng Đá Plus trên MXH

Javi Martinez: Lần cuối cho người chiến binh thầm lặng

20:09 ngày 14/08/2020
Màn so tài giữa Bayern và Barca vào rạng sáng ngày 15/8 có thể sẽ trận đấu cuối của cựu binh Javi Martinez. Đương nhiên với cách lựa chọn nhân sự của HLV Flick, Martinez có lẽ sẽ lại ngồi dự bị và chờ đợi cơ hội. Đó sẽ là điều nuối tiếc cho một trong những "nhân chứng sống" cho trận Bayern đại thắng Barca với tổng tỷ số 7-0 ở mùa giải 2012/13.

    Ký ức đẹp mùa giải 2012/13

    Ở mùa giải đó, Bayern Munich dưới thời HLV Jupp Heynckes giành "cú ăn bốn" huyền thoại. Khi đó, người ta hay nói về những Manuel Neuer, Thomas Mueller, Mario Mandžukić, Arjen Robben, Frack Ribery, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Jerome Boateng, Dante... chứ không nhắc nhiều đến Javi Martinez. Tính trên mọi đấu trường, Martinez nằm trong top 7 cầu thủ ra sân nhiều nhất còn nói riêng Champions League thì ngôi sao người Tây Ban Nha xếp thứ 4 sau Dante, Neuer, Schweinsteiger và Mueller.

    Rõ ràng, Martinez được ưu tiên nhiều hơn cho mặt trận Champions League hơn là những trận đấu tại Bundesliga, cúp Quốc gia Đức. Nói dễ hiểu hơn, chàng tân binh được Bayern mua về ở mùa 2012/13 là để phục vụ cho mục tiêu cao nhất tại cúp châu Âu. Nhìn lại, đó cũng là mùa giải mà Martinez được ra sân nhiều nhất (43 lần) so với quãng thời gian tiếp theo.

    Javi Martinez đã chơi rất hay trong những lần đối đầu với Barca

    Khi đó, cặp tiền vệ Schweinsteiger - Martinez thực sự là điểm nhấn trong hành trình đăng quang của Bayern, đặc biệt là ở màn so tài kinh điển với ứng viên Barcelona. So với Anatoliy Tymoshchuk hay Luiz Gustavo, tiền vệ 24 tuổi người Tây Ban Nha không những có những kỹ năng phòng ngự tốt hơn, mà còn trội hơn hẳn hai đồng nghiệp với khả năng hỗ trợ tấn công tốt. 

    Trong khi Schweinsteiger khắc chế hoàn toàn Xavi Hernandez thì Martinez còn hơn thế. Cứ nhìn cái cách Martinez khiến những người đàn anh ở ĐTQG như Iniesta hay Sergio Busquest (lượt đi) và Alex Song (lượt về) mất điện ở cả 2 trận bán kết Champions League, thì có thể thấy anh đáng giá đến từng xu. Với khả năng tranh chấp, phán đoán tốt cộng với nền tảng kỹ thuật siêu hạng, cầu thủ cao 1m90 này (khi đó) chính là mắt xích duy nhất còn thiếu cho cỗ máy chiến thắng Bayern. Sự kết hợp giữa Martinez - Schweinsteiger tạo thành một trong những cặp tiền vệ trung tâm hay nhất Châu Âu ở thời điểm đó. 

    Giờ mọi thứ chỉ là ký ức

    Cho đến bây giờ, Javi Martinez vẫn là 1 trong 5 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Bayern Munich. 8 năm đã trôi qua kể từ khi cập bến Allianz Arena với mức phí kỷ lục vào thời điểm đó - 40 triệu euro, Javi Martinez vẫn đang là một trong những gương mặt gạo cội nhất trong đội hình Hùm xám. Anh đã trải qua rất nhiều đời HLV. Mặc dù dính quá nhiều chấn thương khiến thời gian cống hiến bị hạn chế, nhưng từ Jupp Heynckes, Pep Guardiola và Carlo Ancelotti cho đến Niko Kovac đều đánh giá cao đầu óc phòng thủ, xử lý bóng, kỹ thuật và tầm nhìn của anh.  

    Nhưng Bayern của Flick bây giờ đang là đội bóng thi đấu nhanh hơn, tốc độ hơn với khả năng chuyển trạng thái tốt hơn. Vì thế đất diễn của Martinez đã không còn nhiều. Anh chỉ thi đấu có 24 trận cho Bayern ở mùa giải 2019/20. Nhưng theo thống kê tại Bundesliga 2019/20 chỉ ra rằng, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn đứng đầu Bayern với trung bình 2,4 pha đánh chặn và 3,9 tình huống phá bóng giải nguy trong mỗi trận. Anh cũng đứng thứ 3 trong đội về số lần tắc bóng (2,1), thứ 2 về khả năng chuyền chính xác (91%).

    Javi sẽ đi đâu khi rời Bayern?

    Flick từng thừa nhận Martinez khiến ông khó xử. Tuy nhiên sự cạnh tranh ở Bayern rất khốc liệt. David Alaba cùng Jerome Boateng chơi quá tốt ở hàng phòng ngự trong khi Joshua Kimmich, Leon Goretzka hay Thiago đảm bảo sự năng động nơi tuyến giữa. Tiền vệ 31 tuổi này từng nói rằng anh thuộc mẫu cầu thủ chỉ thấy ổn nếu ra sân thường xuyên nên việc phải ngồi ngoài sân nhìn các đàn em chơi bóng khiến anh cảm thấy bứt rứt không an. Vì vậy ra đi là giải pháp tốt nhất. 

    Hợp đồng của Javi Martinez sẽ kết thúc vào tháng 6/2021. Tuy nhiên, Bayern cho phép anh tự do rời khỏi CLB vào Hè này. Đây giống như một sự tri ân dành cho cầu thủ đã 8 năm cống hiến cho màu áo đỏ. Anh cần được thi đấu nhiều hơn và tìm kiếm thách thức mới, nhưng Hùm xám không thể cung cấp điều đó.

    Vậy tương lai của Martinez sẽ ở đâu? Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền vệ 31 tuổi này có nói rằng niềm đam mê bóng đá vẫn bùng cháy trong anh. Để tiếp tục được ra sân, anh sẵn sàng tới bất cứ đâu. Có thể là Mỹ, Australia, Qatar hoặc quay lại Tây Ban Nha khoác áo Bilbao thêm lần nữa cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng biết đâu đó, Martinez có thể thi đấu đỉnh cao tại 1 CLB hàng đầu. Lúc này, chẳng có nhiều cầu thủ thi đấu vị trí tiền vệ phòng ngự mà lại thi đấu bằng đầu óc như Martinez.

    XEM THÊM

    Barca vs Bayern: Những điểm tương đồng và trùng hợp kỳ bí

    Những điểm nhấn từ trận thắng 2-1 của PSG trước Atalanta

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Hồng Duy • 20:09 ngày 14/08/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay