
Không những thế, Mourinho còn đánh dấu cột mốc ấy theo cách không thể ấn tượng hơn: hạ gục Napoli tại Da Luz để giúp Benfica chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng trên sân nhà tại Champions League - chuỗi tệ hại nhất trong lịch sử CLB và đã góp phần vào khởi đầu ảm đạm của họ ở mùa này.
3 điểm trước Napoli thắp sáng hy vọng vào vòng tiếp theo của thầy trò Mourinho. Và cái cách Benfica nhập cuộc trước đại diện Italia cho thấy Người đặc biệt cao tay hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Conte.
Khác với các trận đấu trước đó, lần này Benfica nhập cuộc nhanh hơn, áp đảo đối phương ngay từ những phút đầu tiên bằng những miếng đánh đa dạng, phong phú và rất đẹp mắt. Hệ quả tất yếu là sau khi bị dồn ép liên tiếp suốt 20 phút đầu tiên, hệ thống phòng ngự của Napoli sụp đổ khi cầu thủ của đội khách phá bóng lỗi từ quả tạt vào vòng cấm đến đúng vị trí của Richard Rios, để anh dứt điểm chéo góc mở tỷ số cho đội nhà.
Ngay đầu hiệp 2, Rios tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo để Leandro Barreiro đánh gót ngẫu hứng, ấn định chiến thắng 2-0 (49’). Nếu xét cả trận đấu, Benfica thậm chí còn lép vế hơn Napoli về kiểm soát bỏng (41% so với 59% của Napoli), nhưng thứ mà đội bóng Bồ Đào Nha có là sự thực dụng lạnh lùng của Mourinho.

Tận dụng sự chênh lệch thể lực do lịch thi đấu bất lợi của đội khách, Benfica của Mourinho “đánh phủ đầu” đối phương, khiến Napoli không thể theo kịp nhịp độ của “Đại bàng”. Thất bại 0-2 trên sân Da Luz làm thầy trò Conte đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào vòng 1/8 Champions League và rơi xuống vị trí 23. Trong khi đó, 2 chiến thắng liên tiếp trước Ajax và Napoli giúp Benfica leo lên vị trí thứ 25, áp sát nhóm dự vòng play-off.
Rõ ràng, khi Conte không thể giúp Napoli xoay chuyển tình thế tại Da Luz, thì Mourinho tỏa sáng với hai quyết định then chốt: Franjo Ivanovic thay vì Vangelis Pavlidis trên hàng công và chọn Tomas Araujo ở hàng thủ. Cả hai lựa chọn đều hiệu quả, giúp Benfica áp đảo và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
Nếu sự càn lướt, tì đè và làm tường của Ivanovic giúp các vệ tinh xung quanh anh có nhiều không gian, thời gian xử lý bóng trong khu cấm địa, thì khả năng lĩnh xướng hàng thủ của Araujo giúp Benfica luôn đứng vững trước các đợt chống trả của Napoli.
Đặc biệt, đến phút thứ 76, việc Mourinho tung Pavlidis và Antonio Silva vào sân thay cho Ivanovic và Heorhiy Sudakov cho thấy rõ ý đồ của Người đặc biệt: phòng ngự thật chắc chắn để bảo vệ thành quả trong 15 phút cuối trận, đồng thời vẫn gia tăng được sức ép về phía khung thành đối phương. Và, một Pavlidis sung sức luôn khuấy đảo hàng thủ Napoli, suýt chút nữa tiền đạo người Hy Lạp đã có thể ghi bàn trong hai pha dứt điểm mà chỉ có Milinkovic-Savic trong ngày thi đấu xuất sắc mới có thể cứu thua được.

Lần đầu tiên trong lịch sử dự Champions League, Napoli thua 5 trận liên tiếp trên sân khách. Còn Mourinho đánh dấu cột mốc cá nhân khi trở thành HLV thứ năm trong lịch sử đạt cột mốc 150 trận tại sân chơi số 1 châu Âu, nơi ông từng có 2 lần đăng quang ngôi vô địch cùng Porto (2004) và Inter (2010).
Mourinho chỉ đứng sau Carlo Ancelotti (218 trận), Ngài Alex Ferguson (190), Pep Guardiola (185) và Arsene Wenger (178). Trong Top 5 HLV cầm quân nhiều trận nhất tại Champions League, Wenger là người duy nhất chưa từng lên ngôi vô địch. Và, Mourinho một lần nữa chứng minh ông chưa hết thời, vẫn còn “sung sức” để tạo nên những cột mốc, những chiến thắng.




















-ngay-11-12-20.jpg)


