CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE 2014/15 - BARCELONA - JUVENTUS

Juventus: Người tình nước Ý

Minh Nguyên
21:17 ngày 06-06-2015
Người ta đã quen gọi Juventus là “La Vecchia Signora” (Bà đầm già). Alex Del Piero, một trong những tên tuổi lớn nhất trong lịch sử Juve, luôn nhắc đến câu “Un gentiluomo non lascia mai una Vecchia Signora” (một quý ông thật sự không bao giờ rời bỏ Bà đầm già của mình).
Juventus: Người tình nước Ý

Với các CĐV Italia vào lúc này, Juve đơn giản là “La Fidanzata d’Italia” (người tình nước Ý). Đây là một tên gọi khác của Juve, tuy ít phổ biến. 

Đơn giản, người Italia có quyền tự hào về Juve bởi đội bóng này chính là hình ảnh của tính cách Italia: nồng nàn, say đắm nhưng sẵn sàng khốc liệt, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn khi cần thiết, như cách Michael Corleone điều hành đại gia đình mafia kế vị “bố già” Vito Corleone. Câu nói nổi tiếng của Michael: “Hãy để thế giới xem thường bạn, khi đó bạn sẽ cho cả thế giới thấy mình “bảnh” như thế nào”.

Rất đúng trong trường hợp Juve. Càng bị coi thường, đội bóng này càng bùng nổ dữ dội, càng khó lường. Hãy hỏi Real Madrid của Cristiano Ronaldo và Carlo Ancelotti, một người cũ của Juve. Hoặc cứ tìm gặp Juergen Klopp của Dortmund, đội á quân Champions League 2012/13 là một trong những nạn nhân của Bianconeri trên hành trình chinh phục châu Âu mùa này. 

Cách đây đúng 3 thập kỷ, khi Juve chuẩn bị gặp Liverpool ở trận chung kết Cúp C1 châu Âu, vào buổi sáng ngày diễn ra trận đấu, tờ La Gazzetta dello Sport chạy tít: “Tất cả trái tim Italia cùng hướng về Juve”. Đó chính là sự đặc biệt của Juve, của Italia. Một CĐV của AC Milan và Inter Milan sẽ khoác lên mình chiếc áo của Juve ở trận chung kết sắp tới gặp Barcelona. Điều đó không thể có ở TBN, vì cule sẽ không bao giờ là Madridista hoặc ngược lại. Ở Anh cũng vậy, hoặc là bạn là fan của M.U, hoặc là Liverpool hoặc Arsenal hoặc Chelsea. CĐV M.U sẽ ăn mừng khi Arsenal bị loại khỏi Champions League.

Với các CĐV Italia vào lúc này, Juve đơn giản là “La Fidanzata d’Italia”

Đó chính là sự đặc biệt của “Người tình nước Ý”. Đó cũng là lý do vì sao Juve có đến 31 triệu fan có thẻ khắp châu Âu, trong khi M.U chỉ có 13 triệu fan. Ở Italia, Juve có đến 11 triệu tifosi, tức cứ 6 người Italia có 1 là fan “ruột” Juve. Bianconeri là đề tài bất tận trong bóng đá, xã hội và văn hóa Italia, với lịch sử gần 120 năm cùng 31 chức VĐQG (AC Milan và Inter mỗi đội chỉ 18). AC Milan và Inter Milan là 2 đội Italia gần nhất vô địch Champions League, theo logic thì đây là lúc lịch sử gọi tên Juve. 

Tròn 30 năm sau thảm kịch Heysel, tròn 10 năm sau khi scandal Calciopoli nổ ra, Juve lại trỗi dậy mạnh mẽ để chứng minh một điều: bóng đá và tinh thần Italia không bao giờ chết. Juve là đội bóng ngập tràn cảm xúc, ngập tràn danh hiệu, ngập tràn scandal và bây giờ sẵn sàng làm nên một kỳ tích ở Champions League. Lịch sử chứng minh không có đối thủ nào làm Juve sợ hãi, dù là Barca của M-S-N. 

Juve có đến 31 triệu fan có thẻ khắp châu Âu

Trong quá khứ, Juve từ Serie B đã lập tức trở lại Serie A sau Calciopoli. ĐT Italia lên ngôi vô địch World Cup 2006 (năm Juve bị đẩy xuống Serie B) với một loạt tài danh Juve, trong đó thủ quân Azzurri chính là một người Juve (Fabio Cannavaro). Lịch sử có thể chỉ trích nhưng không thể bắt lỗi Michel Platini khi danh thủ này và Juve vẫn tiếp tục thi đấu dù đã có những fan Italia chết vì hooligan Anh ở trận đấu tại Heysel 1985. Quyết đấu và quyết thắng chính là tinh thần Italia, không sợ hãi và không bao giờ khuất phục là truyền thống của Bianconeri, là nguồn cảm hứng cho một người lính Palestine không nhớ tuổi của mình nhưng nhớ rõ từng danh hiệu và tất cả danh thủ của quá khứ và hiện tại Juve. Anh nói: “May mắn lớn nhất trong đời tôi là được làm tifosi Juve”.

Bà đầm già, đó còn là người tình của cả thế giới. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x