Bàn thắng
Bayern Munich: Kane (9', 75 pen), Musiala (54')
Thẻ đỏ
Leverkusen: Musiele (62')
Leverkusen vẫn bất bại trong 3 lần chạm trán với Hùm xám ở mùa này, bao gồm 2 trận hòa tại Bundesliga và chiến thắng ở cúp quốc gia Đức ngay trên sân BayArena. Đây được xem là một chiến công nhấn mạnh sự tiến bộ đáng kể mà nhà ĐKVĐ Bundesliga đã đạt được dưới thời Xabi Alonso. Nhưng Champions League là một giải đấu khác, và Bayern Munich vẫn là một trong những đội bóng đáng gờm và giàu kinh nghiệm nhất. Chính vì thế, người hâm mộ Hùm xám có lý do để tin thầy trò HLV Vincent Kompany sẽ biết cách giành lợi thế trong trận lượt đi vòng 1/8 với Leverkusen.
Và niềm tin của NHM đã sớm được đền đáp, khi Bayern Munich sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 9. Sau đường tạt bóng như đặt của Michael Olise, tiền đạo Harry Kane đã có tình huống không chiến thành công và đánh đầu loại bỏ thủ thành Matej Kovar. Bàn thắng này mở ra thế trận rất dễ dành cho Bayern Munich, khi những phút sau đó họ là những người nắm giữ thế trận.
Phút 22, từ quả đá phạt góc của Joshua Kimmich, tài năng trẻ Jamal Musiala đã chọn đúng vị trí để đánh đầu nhưng lại đưa bóng trúng xà ngang khung thành đội khách. Đến phút 31, Kimmich tưởng như đã có bàn nhân đôi cách biệt nhưng cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của hiệp đấu, bởi quãng thời gian 15 phút còn lại Bayern Munich thi đấu trùng xuống.
Bước sang hiệp 2, Bayern Munich tiếp tục chọn cách chơi chậm để chờ đợi cơ hội và sự nôn nóng đẩy cao đội hình của Leverkusen. Chiến thuật "rình mồi" của Hùm xám đã phát huy tối đa hiệu quả nhờ chính sai lầm của các cầu thủ Leverkusen. Phút 54, từ quả tạt bóng vô hại của Konrad Laimer bên ngoài vòng cấm, thủ thành Kovar đã có pha bắt bóng ngớ ngẩn, khiến bóng bật ra khỏi tay và Musiala rất nhanh chóng dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho Bayern Munich.
Nhưng Kovar không phải là "báo thủ" duy nhất nơi hàng thủ của Leverkusen, khi chỉ 8 phút sau hậu vệ Nordi Mukiele nhận thẻ vàng thứ hai rời sân khiến các cầu thủ khách thi đấu thiếu người. Đến phút 75, trung vệ Jonathan Tah có pha kéo người lộ liễu với Kane trong vòng cấm và một quả phạt 11m được thủ quân tuyển Anh tận dùng thành công để mang về bàn thắng thứ ba cho Bayern Munich.
Quãng thời gian còn lại của trận đấu, Bayern Munich là đội nắm giữ hoàn toàn thế trận và suýt chút nữa có thêm bàn thắng nhưng pha solo như chỗ không người của Leroy Sane ở phút 87 và dứt điểm ngay sát mép vòng cấm nhưng lại đi sát sạt cột dọc hay cú dứt điểm dội xà ngang của Joao Palhinha ở phút bù giờ. Mặc dù vậy, với lợi thế dẫn trước 3 bàn ở trận lượt đi này, Bayern Munich coi như đã có được tấm vé vào vòng tứ kết.
Đội hình thi đấu
Bayern Munich: Neuer (Urbig 58'); Laimer (Stanisic 68'), Upamecano, Kim (Dier 89'), Davies; Kimmich, Goretzka (Palhinha 87'); Olise, Coman (Sane 68'), Musiala; Kane
Leverkusen: Kovar; Hincapie, Hermoso, Tah, Mukiele; Palacios, Xhaka (Garcia 81'); Grimaldo (Buendia 87'), Wirtz (Schick 81'), Frimpong (Arthur 81'); Adli (Tapsoba 68')