Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả bóng đá Villarreal 0-2 Man United: Quỷ đỏ vào vòng 1/8 Champions League

02:10 ngày 24/11/2021
32
Ở trận đấu giữa Villarreal vs Man United, 2 bàn thắng của siêu sao Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho đã giúp cho Quỷ đỏ ra về với 3 điểm. Thắng trận nhẹ nhàng, Man United chính thức đoạt vé sớm vào vòng 1/8 sớm trước 1 lượt đấu.

Ghi bàn Villarreal vs Man United

Man United: Ronaldo (78'), Sancho (90')

VIDEO: Villarreal 0-2 Man United

Ở trận này, HLV tạm quyền Michael Carrick có sự điều chỉnh đáng chú ý ở đội hình xuất phát của Man United khi xếp nhạc trưởng Bruno Fernandes dự bị và thay anh là Donny Van de Beek. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được khi Fernandes đang không có phong độ tốt, còn Van de Beek vừa có 45 phút rất hay ở trận Man United thua 1-4 trước Watford vào cuối tuần trước.

Man United nhập cuộc với tâm lý thận trọng còn Villareal như mọi khi đẩy cao đội hình pressing ngay từ phần sân đối phương. Cách đá này khiến cho Man United khó khăn trong việc triển khai bóng. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là thái độ và tinh thần của các cầu thủ Man United đã có thay đổi so với chính họ ở trận thua Watford. Harry Maguire thi đấu tỉnh táo, điềm tĩnh còn cự ly đội hình Man United cũng được kéo lại gần nhau để hỗ trợ cũng như hạn chế tối đa những pha tấn công của Villareal.

Trước sự chuẩn bị tốt của Man United, Villarreal phải chờ tới phút 27 mới có cơ hội nguy hiểm và là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên ở trận này. Manu Trigueros đá nối rất nhanh sau pha căng ngang của đồng đội nhưng De Gea vẫn kịp bay người cứu thua. Đó cũng là pha bóng đáng chú ý nhất của hiệp 1 bởi phía bên kia chiến tuyến, sự phối hợp giữa Sancho - Ronaldo - Martial cho kết quả bằng 0.

Ronaldo ghi bàn đưa Man United vào vòng 1/8 Champions League 2021/22

Ronaldo ghi bàn đưa Man United vào vòng 1/8 Champions League 2021/22

Sang hiệp 2, Villarreal có những thời điểm nắm quyền kiểm soát bóng và tạo ra sức ép liên tục về phía cầu môn De Gea nhưng không tạo ra được quá nhiều nguy hiểm. Phút 59, lại là Manu Trigueros với pha sút bóng đập đất vô cùng khó chịu nhưng De Gea vẫn kịp đấm bóng giải nguy cho Man United. 

Ngay sau đó, HLV Carrick có điều chỉnh nhân sự khi tung Bruno Fernandes và Marcus Rashford vào thay Van de Beek và Anthony Martial. Lập tức, thế trận tấn công của Man United tốt hơn. Sự xuất hiện của Fernandes giúp tuyến giữa của Man United đẩy ngược sức ép về phía Villarreal. Tuy nhiên, để có bàn mở tỷ số, Man United phải cảm ơn thủ thành Rulli.

Phút 78, Rulli chuyền bóng không tốt lên cho Capoue. Ngay lập tức Fred gây sức ép khiến Capoue không thể khống chế, bóng bật ra tới chân Ronaldo và cầu thủ này lập tức tâng bóng qua đầu thủ môn bên phía Villarreal. 1-0 cho Man United.

Có bàn thắng khai thông bế tắc, Man United chơi hay hơn và Ronaldo suýt chút nữa lập được cú đúp ở phút 84 nếu cú dứt điểm nhanh của anh không đưa bóng đi chệch cột dọc. Dù thế, Ronaldo cũng chẳng cần quá buồn vì đến phút 90, tân binh Sancho đã ghi bàn đầu tiên cho Man United với cú sút tung nóc lưới ở cự ly gần sau pha đẩy bóng tốt từ Fernandes. 2-0 cho Quỷ đỏ và đây là kết quả cuối cùng của trận này.

Thắng trận, Man United có được 10 điểm và chắc chắn tiếp tục dẫn đầu bảng F sau lượt đấu thứ 3 mà không cần chờ kết quả cặp đấu giữa Atalanta (5 điểm) - Young Boys (3 điểm). Quan trọng hơn, Man United đã có tấm vé sớm vào chơi vòng 1/8 Champions League 2021/22.

Đội hình thi đấu Villarreal vs Man United

Villareal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Parejo, Capoue, Trigueros (Alberto Moreno 73'), Pino (Chukwueze 73'), Moi Gómez, Danjuma.
Man United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles, Fred, McTominay, Van de Beek (Bruno Fernandes 66'), Sancho (Mata (90'+3), Martial (Rashford 66'), Ronaldo.

Thống kê trận Villarrea vs Man United

Thống kê trận Villarrea vs Man United

Xếp hạng bảng F

Xếp hạng bảng F

Kết quả lượt 5 vòng bảng Champions League

Kết quả lượt 5 vòng bảng Champions League

Duy Hồng • 02:10 ngày 24/11/2021

Bài viết hay? Ấn để tương tác

32
Bình luận
  • RÙA GIAN-PEN BÂN 03:03 ngày 24/11/2021

    Anh em nhà Rùa ơi , chúng ta ra hang ca hát đi nào

    • Pham Van Son 05:01 ngày 24/11/2021

      Hơi hơi hơi nhưng cules được uống trà thảo mộc à nhầm C2 nhiễm chì tha hồ mát họng và giải độc cho trà

    • Hai Duc Nguyen 06:03 ngày 24/11/2021

      Vẫn k ra đấy, mất công lại phải vào.

    • Huyền vũ 06:19 ngày 24/11/2021

      Đám anti nói mu thua mà

    • Kid Magician Kid Magician 06:53 ngày 24/11/2021

      Lo cho cái thân mình đi, mai Juve nó vả cho phát nữa không khéo lại thành cựu vương đấy!

    • Trung Thanh 11:30 ngày 24/11/2021

      Tôi là anti Con rùa 7 tạ, nhưng công bằng thì trận này 7 tạ đá cũng được. Hiếm hoi thấy 1 bàn thắng tâng bóng của 7 tạ. Cứ đá như này thì chả ai gọi là đệm với hôi pen đâu, tối qua vẫn còn cố vấp cỏ mấy phát đấy nha. Mà chính xác thì do cầu thủ Villareal quá cùn, bao nhiêu cơ hội đối mặt bị phung phí. Nếu không thì hết hiệp 1 Mu không ngóc đầu lên nổi rồi. Chắc lại tính bài đi uống C2 rồi.

  • Nguyễn Minh Tân 04:06 ngày 24/11/2021

    Tranh thủ gáy nào anh em, chứ dạo này khó khăn quá, sẩy ra là dân tình nó dập liền haha.

    • Tuan Hai Pham 07:37 ngày 24/11/2021

      Hiệu ứng ban đầu khá tốt, trận này có thể nói là Villarreal tự thua vì họ đá kém hơn hẳn trận trước. MU lối đá khá khởi sắc nhưng sẽ nhanh chóng bị các HLV khác bắt bài và trở lại vòng xoay thôi.

    • Cựu thủ môn QK7 09:37 ngày 24/11/2021

      Tui là người xem bóng đá khách quan và công tâm nhận xét thế này: bàn thắng của CR7 là đẳng cấp, cậu ấy đang quay lưng lại khung thành thì nhận bóng bật ra, xử lý khéo léo, gọn gàng trong một giây chứng tỏ có óc quan sát rất tốt

  • Oliver Kahn 05:20 ngày 24/11/2021

    Đúng là trong bóng đá chỉ có hay không là chưa đủ, cần phải có sự may mắn mới có thể thành công, chơi không ra hồn tự nhiên có người biếu cho một pha bóng quá ngon,hai bên rất trống trải thì thủ môn không phát lại phát ngay vào chỗ có đến 3 cầu thủ MU, phát chỗ có ronalpen ở đó mới ghê chứ, thủ môn này không bán độ mới sợ á, chúc mừng mu Ronaldo lại ghi bàn quá đẹp mắt,mu sẽ vào vòng đấu loại trực tiếp chúc mừng Sancho đã ghi bàn

  • nguyễn Thương 04:04 ngày 24/11/2021

    Hy vọng Carrick thành công lấy uy cho bao đời các cựu cầu thủ MU- chưa ai làm HLV thành công.

  • Yêu Bóng Đá 12:54 ngày 24/11/2021

    Đáng ra tiêu để bài báo phải đặt là De Gea xuất sắc giúp MU vào 1/8 nhé, Ronaldo ghi bàn khai thông bế tắc cũng là góp công lớn để đội bóng chiến thắng, nhưng không có sự xuất sắc của De Gea thì MU sẽ thủng lưới và có nguy cơ bị thua, khi đó bàn thắng của Ronaldo cũng chẳng có ý nghĩa gì.

  • LongMC 05:57 ngày 24/11/2021

    Cũng khá giống hồi Sol mới thay Mou thì mấy trận đó thắng như chẻ tre, thật ra chủ yếu là do hiệu ứng tâm lý tích cực từ các cầu thủ bị dồn nén từ lâu. Cùng xem rapper Karik thể hiện bản lĩnh thế nào cho đến hết mùa

    • Cựu thủ môn QK7 09:40 ngày 24/11/2021

      Hiệu ứng tâm lý là có thật, nhưng thấy cậu này mạnh dạn để Bruno ngồi dự bị và cách Sancho bùng nổ thì thấy le lói tia hy vọng cho chặng đường sắp tới

  • Đăng Trần 05:39 ngày 24/11/2021

    Cưa ghế là rõ... tội nghiệp Ole sâu xa...

  • nguyễn Thương 04:07 ngày 24/11/2021

    Hy vọng Carrick thành công lấy uy cho bao đời các cựu cầu thủ MU- chưa ai làm HLV thành công.

  • Phét devil 05:49 ngày 24/11/2021

    Tranh thủ ra tắm nắng, hít thở không khí vài ngày chứ cả tuần sau lại ở trong hang rồi các bạn rùa ơi

  • RuaUtd 08:41 ngày 24/11/2021

    Ký HĐ 3,5 năm với Carrick đi nào.

  • Mu Mua Cả Trời Âu 09:05 ngày 24/11/2021

    Nói cho chuẩn hơn là Villa tự thua.Rulli là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Mu.

  • Thai Huynh 10:07 ngày 24/11/2021

    Degea: Phần tao đâu

  • Anh hai 05:56 ngày 24/11/2021

    Chuỵ đá tốt nhưng số chuỵ đen

  • Thư Dương 06:18 ngày 24/11/2021

    Chúc mừng Mu, chúc mừng các fan hâm mộ Mu. Thật sự mà nói nếu Mu có thua trận này cũng không thể trách HLV tạm quyền carrick đc, sai lầm của ông là để buruno và marcus ở ngoài, chứ không phải là ông đội trưởng Maguire. Dù sao cũng thấy đc 1 ít phong cách Sir Alex Ferguson, trong đó là ít nhất nghĩ đến 1 trận hòa trước khi nghĩ đến 1 chiến thắng

  • ĐÀO QUANG HOÀ 10:01 ngày 24/11/2021

    Cũng may là Solskjaer nghỉ chứ không có MU lại thua tan nát không ngẩng mặt lên được , hy vọng MU sẽ lại hồi sinh và có nhiều may mắn thành công như Chelsea thay HLV tạm quyền Roberto Di Matteo

  • ĐỖ ĐÔNG 06:57 ngày 24/11/2021

    Có nhóm cầu thủ đá ghế Ole rồi, ôi Ole tội nghiệp

  • Thái Bình Dương Xanh 07:22 ngày 24/11/2021

    Hi vọng Mu và Psg sẽ chạm trán ở vòng nock-out. Khán giả sẽ được uống Siro miễn phí.

  • Mắc Võng Chờ Sung 07:24 ngày 24/11/2021

    Xin chúc mừng Ronaldo cùng đồng đội, qua tình huống dẫn đến bàn thắng đó chúng ta mới biết tiền đạo phải pressing nó quan trọng như thế nào: tạo áp lực lên hậu vệ đối phương, giảm tải cho tiền vệ, hậu vệ... đứng một chỗ đợi bóng nếu không gặp may thì chỉ làm khổ đồng đội mà thôi.

  • Chúc mừng Mu tạm thời trở lại, vô đc vòng trong là mừng rồi

  • crackMU 08:51 ngày 24/11/2021

    nếu penaldo gọi thì tối nay si trả lời

    • Barca fan 09:56 ngày 24/11/2021

      Trung bình thì cứ gọi độ 3-4 lần thì si trả lời 1 lần. Ghi bàn kiểu trận đấu đã rồi làm thêm bàn cho có ấy bạn.

  • Duy Linh 11:01 ngày 24/11/2021

    Chỉ tội nghiệp cho Anti thôi !

  • audi111 18:53 ngày 25/11/2021

    Sir Carrick đẳng cấp thế, cứu đc cả con tàu sắp đắm Rùa Lót, 🥳🥳

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay