Vụ Man City bị cấm dự Champions League: Khoan vội khẳng định đoạn kết

Từ 08:56 ngày 28-02-2020
Kịch bản tổng quát: bị cấm tham dự các cúp châu Âu trong 2 mùa bóng sắp tới, dĩ nhiên Man City của Pep Guardiola phải dốc hết toàn bộ khả năng vào cuộc chinh phục Champions League mùa này. “Phần đầu” (lời của Pep, về trận Real - Man City rạng sáng qua) đã quá hay rồi. Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, Man City chiến thắng Real Madrid.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 2019/20

Champions League là con gà đẻ trứng vàng của UEFA. Trong nhiều trường hợp, các đội bóng danh giá nhất thế giới quần quật thi đấu quanh năm không chỉ để tranh chấp danh hiệu vô địch - dù là danh hiệu trong nước, hay châu lục, thậm chí thế giới. Nói cho đúng thì vô địch càng tốt, nhưng đấy không bao giờ là chuyện “sống hoặc chết”. Mỗi năm (hoặc nhiều năm liền), chỉ có một nhà vô địch Premier League, hoặc La Liga, hoặc Champions League. Chẳng lẽ các đội còn lại đều bị cho là thất bại? Không hề.

Chỉ có đội không được dự Champions League là thất bại thôi. Người ta quần quật thi đấu quanh năm trước tiên là để giành quyền dự Champions League. Và bây giờ, ngay khi vừa bị UEFA cấm dự Champions League, Man City đã oanh liệt chiến thắng ngay trên sân của đội bóng danh giá nhất trong lịch sử Champions League. Đấy là phản ứng, là hành động trả đũa, là thái độ? Người xem mặc sức cảm nhận theo nhãn quan của riêng mình.

Tất nhiên, bấy nhiêu chưa đủ để giới quan sát khẳng định điều gì sẽ xảy ra tiếp. Đã gọi là kịch bản hay, không dễ biết trước nội dung. Ngược lại: đã là câu chuyện hấp dẫn, người xem luôn bị thôi thúc phải... suy đoán nội dung. Cái hay trong lúc này là khi nhìn vào trận thắng lịch sử của Man City tại Bernabeu, giới quan sát lại có nhiều điều để hình dung, bàn luận, suy đoán về trận (hấp dẫn hơn phải là “những trận”) sắp tới.

Từ cách bài binh bố trận cho đến chiến thuật cụ thể, sự thể hiện của Man City trên sân Bernabeu rất khác với những gì người ta từng biết về những đội bóng trong tay Pep Guardiola xưa nay. Đấy là chi tiết đầu tiên, cũng là chi tiết quan trọng nói lên một đội bóng đã được chuẩn bị rất kỹ cho mục tiêu vô địch Champions League. Vâng, chỉ Champions League, và chỉ mùa này!

Pep thay đổi ra sao, mạo hiểm thế nào, thành công đến đâu - tất cả đều chỉ còn là tiểu tiết, khi trận đấu đã khép lại, với một chiến thắng rõ ràng. Điều quan trọng nhất, ngay bây giờ, là đội bóng của Pep có thể vô địch Champions League. Gần chục năm nay, luôn là “không thể” - khác biệt quá lớn. UEFA hẳn sẽ mất ăn mất ngủ trước cái đoạn kết mà không ít người đã nghĩ đến: Champions League mùa tới có thể vắng bóng nhà ĐKVĐ!

Nhưng, xin nhắc lại, đấy chỉ mới là đoạn kết của suy luận thôi. Cứ phải hào hứng chờ xem, thay vì khẳng định.

XEM THÊM

3 chiêu bài cực dị mà Pep đã dùng để hạ sát Real

De Bruyne: Ngọn hải đăng vững vàng trước sóng gió

Thấy gì từ thất bại bạc nhược của Juventus trước Lyon?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x