Không phải Leipzig, Real đã tự đánh bại chính mình!

Tiểu Lý
09:52 ngày 27-10-2022
Rạng sáng qua, Real Madrid đã phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải 2022/23. Trên sân của Leipzig, họ để thua 2-3. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Carlo Ancelotti đã tự cho phép mình “nghỉ ngơi”, sau khi sớm giành vé từ loạt trận đấu trước.
Không phải Leipzig, Real đã tự đánh bại chính mình!

Suốt từ đầu mùa giải 2022/23 đến giờ, Real Madrid luôn giữ được phong độ rất ổn định. Có cảm giác họ còn mạnh hơn so với khi giành cú đúp vô địch La Liga và Champions League ở mùa trước. Phong độ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đáng sợ đến mức, không ít ý kiến cho rằng, chẳng đội bóng nào ở thời điểm hiện tại có thể đánh bại thầy trò HLV Carlo Ancelotti, trừ khi họ chủ động “buông súng”.

Do sớm giành vé vào vòng knock-out Champions League từ loạt trận trước, nên Real Madrid đã hành quân đến nước Đức với tâm lý nghỉ xả hơi. Bản thân HLV Ancelotti chỉ tung ra sân đội hình dự bị, với nhiều trụ cột thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký như Karim Benzema, Luka Modric, Federico Valverde... Bên cạnh đó, một vài ngôi sao khác cũng được “cất” trên băng ghế dự bị như David Alaba, Dani Carvajal…

Với tâm thế nhập cuộc không nhất thiết phải giành chiến thắng, Real Madrid đã thi đấu rất hời hợt. Các học trò của ông Ancelotti không tích cực tranh cướp bóng, cũng chẳng mặn mà trong việc tổ chức tấn công, ngay cả khi họ bị Leipzig dẫn bàn. Có cảm giác các cầu thủ đến từ Madrid có tâm lý đá giữ chân, hết sức tránh những va chạm không cần thiết có thể dẫn đến chấn thương. 

Real (áo sẫm) dễ dàng "buông súng" sau khi đã giành vé ở vòng đấu trước

Đó là lý do giải thích tại sao ở trận đấu này, Leipzig tạo được tới 14 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Thibaut Courtois – nhiều hơn nhà ĐKVĐ Champions League 2 lần “bắn phá” khung thành. Các học trò của ông Ancelotti thi đấu vô hồn đến mức một cây viết của nhật báo thể thao AS đã nhận xét rằng: “Họ giống như là những xác chết biết di chuyển trên sân Red Bull”.

Vẫn biết, Real Madrid có lý do để tự cho phép mình nghỉ ngơi. Nhưng việc họ sẵn sàng để thua trận đầu tiên ở mùa giải này một cách dễ dàng để lại không ít hệ lụy. Không loại trừ khả năng, đó có thể là bước ngoặt khiến đội bóng Hoàng gia đi chệch khỏi đường ray chiến thắng. Một khi các học trò của ông Ancelotti có tư tưởng tự thua trước Leipzig, họ cũng có thể sẵn sàng “buông súng” trong một trận đấu nào đó ở phía trước.

Phải nhấn mạnh rằng, trận thua 2-3 trên sân của Leipzig đã là thất bại thứ 4 của Real Madrid trong năm dương lịch 2022. Trong suốt chiều dài lịch sử, chỉ có năm 2001, đội bóng Hoàng gia có số trận thua nhiều hơn. Cụ thể, năm đó, Real Madrid phải nhận tổng cộng 5 thất bại. Nhưng cũng cần phải nhắc lại rằng, vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới kết thúc năm 2022. Chẳng gì đảm bảo rằng đội bóng của Ancelotti sẽ không thua thêm trận nào trong hơn 60 ngày sắp tới. 

Tóm lại, để biến mình thành một kẻ bất khả chiến bại thì rất khó, nhưng để trở thành một kẻ thất bại lại không hề khó chút nào. Hành động tự thua của các cầu thủ Real Madrid trên sân Red Bụll không chỉ tự phá hủy hình ảnh “độc cô cầu bại” của họ, mà còn có khả năng dẫn đến nguy cơ mất ngôi đầu bảng F. Sau 5 lượt trận, Real Madrid vẫn đang dẫn đầu bảng đấu này với 10 điểm. Tuy nhiên, họ chỉ còn hơn Leipzig 1 điểm.

Courtois nổi cáu với thái độ của đồng đội

Trả lời phỏng vấn sau trận thua 2-3 của đội nhà trước Leipzig, thủ môn Thibaut Courtois (ảnh) của Real Madrid tỏ rõ sự bực bội với đồng đội về thái độ thi đấu: “Các cầu thủ chơi bóng như đang ngủ gật. Chẳng ai tỏ ra quyết tâm và máu lửa, ngay cả khi chúng tôi bị đối phương dẫn 2 bàn”. Tuyển thủ Bỉ nhắn nhủ đồng đội: “Nếu mệt, bạn có thể đề nghị được ngồi ngoài để nghỉ ngơi. Nhưng một khi đã có mặt trên sân, bạn cần phải cố gắng hết sức chứ không thể thi đấu một cách hời hợt như vậy!”.

Rodrygo lập kỷ lục
Trong ngày thất bại của Real Madrid, tiền đạo Rodrygo Goes đã lập kỷ lục. Với pha ghi bàn vào lưới của Leipzig ở những phút bù giờ, anh trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất của Real Madrid lập công trên chấm phạt đền trong khuôn khổ Champions League. Hôm qua, Rodrygo 21 tuổi và 289 ngày. Trước đó, kỷ lục thuộc về Raul Gonzalez. “Chúa nhẫn” ghi bàn, sau cú sút penalty thành công vào lưới của Dynamo Kiev ở Champions League hồi tháng 3/2000, khi anh 22 tuổi 261 ngày.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x