
Ở lượt đấu thứ 4 tại vòng phân hạng Champions League 2025/26, Barca đã bị Club Brugge cầm hòa với tỷ số 3-3 sau 90 phút thi đấu. Một trong những điểm nhấn của màn đọ sức này là Lamine Yamal đã có pha đột phá ghi bàn, quân bình tỷ số 2-2 cho Barca ở phút 61. Tiền đạo 18 tuổi rê qua hai cầu thủ trước vòng cấm, rồi được Fermin Lopez hỗ trợ phối hợp tấn công, vượt qua hai cầu thủ nữa rồi sút chéo góc ghi bàn.
Tuy nhiên, khi được so sánh với Messi, Yamal trả lời: "Tôi không thể so sánh với Messi. Anh ấy đã ghi hàng nghìn bàn thắng như thế. Messi luôn là ngôi sao đẳng cấp. Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Tôi phải tự tạo ra con đường riêng cho mình”.
Vẫn theo Yamal, việc để lọt lưới 3 bàn phần nào cho thấy Barca cần cải thiện theo hướng phòng ngự tốt hơn, và chắc chắn hơn. Khi đề cập về việc bị CĐV đối phương la ó, Yamal tỏ ra không mấy bận tâm. Tiền đạo 18 tuổi thậm chí còn cho rằng việc này chứng tỏ anh đang chơi tốt, luôn tập trung cao độ vào trận đấu.

“Nếu họ la ó tôi, đó là vì họ biết tôi là một cầu thủ quan trọng trên sân”, Lamine Yamal tuyên bố, “Người ta đã nói rất nhiều về chấn thương xương mu của tôi và rằng tôi sa đà vào tiệc tùng, yêu đương. Tất cả đều là dối trá. Tôi cố gắng không để ý đến những lời thêu dệt về mình. Dù sao đi nữa, tôi chắc chắn bản thân có thể trở lại với phong độ tốt nhất”.


























