
Ở trận gặp Qarabag, Lavia chỉ thi đấu vỏn vẹn 8 phút trước khi dính chấn thương, buộc HLV Enzo Maresca phải đưa Moises Caicedo vào sân thay thế. Đây là điều mà Maresca không muốn vì ông muốn cho Caicedo có thêm thời gian nghỉ ngơi và xoay tua đội hình.
Kể từ khi cập bến Stamford Bridge, bản hợp đồng trị giá 58 triệu bảng (tương đương 65 triệu euro) liên tục phải vật lộn với các vấn đề liên quan đến thể lực, đặc biệt là chấn thương gân kheo nghiêm trọng từng khiến anh bỏ lỡ hầu như toàn bộ mùa giải trước.
Chelsea hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về mức độ chấn thương mới của Lavia. Trong hơn 2 năm qua, Lavia vắng mặt 77 trận với 9 ca chấn thương khác nhau tại Chelsea.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Chelsea tỏ ra tiếc nuối cho Lavia. Tuy nhiên, cũng có ý kiến gay gắt hơn khi cho rằng Lavia là “bản hợp đồng thảm họa” của Chelsea. Dù sở hữu tiềm năng lớn, tiền vệ này lại quá mẫn cảm với chấn thương và có đóng góp hạn chế kể từ khi gia nhập đội bóng. Họ thậm chí còn nhấn mạnh việc Chelsea đã quá vội vàng ở thương vụ này để rồi nhận về một thương binh.
HLV Maresca từng nhấn mạnh trước trận đấu rằng mục tiêu lớn nhất của Lavia lúc này là “duy trì thể lực và tránh tái phát chấn thương”. Ông lấy tấm gương của đội trưởng Reece James – người từng trải qua giai đoạn tương tự – làm ví dụ điển hình.
Phát biểu sau trận Chelsea bị Qarabag chia điểm, HLV Enzo Maresca chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy rất tiếc cho chính Lavia. Cậu ấy đã không thể duy trì thể trạng tốt trong thời gian dài. Giờ thì toàn đội phải chờ kết quả kiểm tra. Hiện vẫn quá sớm để xác định chính xác loại chấn thương, nhưng tôi nghĩ đó là vấn đề ở cơ đùi".
Chelsea hiện xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng Champions League, với 2 chiến thắng sau 4 lượt trận.


























