
Barcelona đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn tại Camp Nou. Đội khách Frankfurt bất ngờ mở tỷ số nhờ pha lập công của Ansgar Knauff, khiến Barca phải bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn trước. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đoàn quân của Hansi Flick vùng lên mạnh mẽ với cú đúp của Jules Kounde, trong đó cả Marcus Rashford và Lamine Yamal đều có pha kiến tạo.
Đường chuyền để Kounde ấn định chiến thắng của Yamal giúp anh nâng tổng số lần trực tiếp tham gia bàn thắng tại Champions League lên con số 14 (7 bàn, 7 kiến tạo). Thành tích này giúp anh vượt qua Mbappe, người có 13 lần góp dấu giày trước tuổi 19. Đáng nói hơn, Yamal vẫn còn thời gian để nâng cao kỷ lục, khi anh chỉ bước sang tuổi 19 vào tháng 7 năm sau.
Dù lập kỷ lục, Yamal sẽ không thể góp mặt trong trận đấu tiếp theo tại Champions League. Tấm thẻ vàng trong hiệp hai trước Frankfurt là thẻ phạt thứ ba của anh tại mùa giải châu Âu 2025/26, dẫn đến án treo giò một trận. Điều này đồng nghĩa Barcelona sẽ không có sự phục vụ của sao trẻ này trong chuyến làm khách trước Slavia Prague vào tháng 1/2026.

Yamal cũng tỏ ra không hài lòng khi bị rút ra ở cuối trận. HLV Hansi Flick giải thích sau trận đấu: “Lamine có hơi thất vọng, nhưng cậu ấy đã nhận thẻ vàng và chúng tôi cần những đôi chân tươi mới. Đây là ba điểm cực kỳ quan trọng. Chúng tôi kiểm soát trận đấu dù đối thủ lùi sâu phòng ngự rất kín kẽ. Toàn đội cần tập trung và cố gắng giành thêm 6 điểm nữa”.
Không chỉ Yamal, Jules Kounde cũng ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Barcelona ghi hai bàn bằng đầu trong một trận Champions League.
Sau chiến thắng trước Frankfurt, Barcelona tạm gác đấu trường châu Âu để trở lại La Liga, nơi họ đang hơn Real Madrid 4 điểm. Thầy trò Hansi Flick chỉ còn 2 trận ở giải quốc nội năm 2025: gặp Osasuna cuối tuần này và chạm trán Villarreal ngày 21/12 tại sân La Ceramica, sau nỗ lực bất thành trong việc đưa trận đấu sang Miami.
























