Liverpool chứ không phải Barca xứng đáng 'hơn cả một đội bóng'

Kinh Thi Kinh Thi
09:43 ngày 09-05-2019
Bất ngờ hơn cả chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Barcelona, đấy là lời khen của... Jose Mourinho dành cho đồng nghiệp Juergen Klopp.
Lăng kính: Liverpool mới 'hơn cả một đội bóng'
Mourinho hết lời khen ngợi nhân vật đã hạ nhục M.U (và chính ông) trong trận đấu cuối trước khi Quỷ đỏ đành đuổi cổ Mourinho vì không thể mất mặt hơn được nữa.

Theo Mourinho, đây không nhất thiết phải là chiến thắng của đấu pháp hoặc triết lý nào. Nếu chỉ như thế thì cũng... tầm thường. “Đây là chiến thắng vượt khỏi giới hạn của môn bóng đá, vốn đã quá vĩ đại rồi. Đây còn là chiến thắng của trái tim và tâm hồn. Chiến thắng nói lên con người của Juergen Klopp” - Mourinho bình luận.

Ai muốn hiểu sao tùy ý, bởi một con người “mồm mép” như Mourinho ít khi nói ra những câu mà thiên hạ dễ đoán. Dù sao đi nữa, Mourinho quả cũng có lý: đây không chỉ là một chiến thắng về chuyên môn thuần túy. Phải hơn thế nữa. Và đây có lẽ là chỗ đau nhất trong thất bại của Barcelona. Chỉ vì một khẩu hiệu tranh cử chủ tịch CLB sặc mùi chính trị của nhân vật Narcis de Carreras ngày xưa (nhân vật này... cũng thường thôi), mà thiên hạ đã “nâng tầm” Barcelona suốt hàng chục năm: Barcelona “còn hơn cả một đội bóng”.

Vâng, Barcelona thì lớn lao lắm rồi. Đấy hình như là CLB duy nhất trong thế giới bóng đá đỉnh cao, sau hàng trăm năm từ ngày thành lập, vẫn không chịu “bán mình cho quỷ dữ” - tức không quảng cáo trên áo. Và khi Barcelona chấm dứt truyền thống 111 năm đầy tự hào ấy, thì trên ngực áo của họ là dòng chữ Unicef! Nhưng đã bao nhiêu lần, một người hâm mộ bóng đá bình thường, trung lập, chỉ muốn thấy họ... trước tiên là một đội bóng. Đấy là điều chẳng ai thấy được, trong trận đấu tại sân Anfield.


Liverpool hoàn toàn ngược lại. Xin nói thẳng: chiến thắng 4-0 vừa qua là điều mà có lẽ chính Klopp cũng khó nghĩ đến. Đấy mới là chỗ vĩ đại của Klopp và Liverpool. Đã thua trước 0-3 ở lượt đi, lại còn mất cả Mohamed Salah lẫn Roberto Firmino ở lượt về, nhưng Liverpool ra sân trước tiên là để phục vụ khán giả Anfield. Họ phải thể hiện cả tinh thần thi đấu lẫn phong cách chơi bóng mà NHM muốn thấy, thế thôi. Họ chỉ cần khẳng định mình “trước tiên là một đội bóng”, và rút cuộc, họ đã khiến Mourinho phải phun ra nào là “trái tim”, nào là “linh hồn”, như đã nói. Liverpool và Klopp mới là điển hình “hơn cả một đội bóng”. Hơn ở chỗ, họ ra sân và chơi bóng, bất kể nhiệm vụ lật ngược tỷ số 0-3 là có khả thi hay không.

Bây giờ Liverpool bước vào chung kết với tỷ số thắng chung cuộc Barca 4-3, thiên hạ tha hồ bình phẩm - tùy theo vị trí, góc nhìn của mỗi người.

Nhưng nếu bỏ qua tỷ số cụ thể, bỏ qua cả kết quả cụ thể, điều quan trọng nhất mà thầy trò HLV Juergen Klopp vừa làm là họ đã chứng tỏ mình không đáng thua đến 0-3 ở lượt đi. Sau trận ấy, Klopp nói rằng Liverpool đá hay, rằng ông hài lòng. Giới hâm mộ Liverpool chấp nhận, nhưng chẳng phải đã có không ít  người cười cợt bình luận ấy?

Đấy là chỗ quan trọng nhất trong “cuộc hôn nhân” giữa Klopp với Liverpool. Klopp tạo được thứ bóng đá mà giới hâm mộ Anfield muốn xem, và giới hâm mộ Anfield hài lòng cả về những gì Klopp đã làm lẫn những gì ông đã nói. Điều này quan trọng hơn kết quả cụ thể. Chứ nếu chỉ bàn về kết quả, về bóng đá thuần túy, thì rõ ràng: Klopp đâu giành được danh hiệu gì suốt từ khi đến Anfield vào năm 2015! Ông chưa đem về danh hiệu gì, nhưng ông làm khán giả Anfield vui lòng, chấp nhận được cả cái điều tưởng như điên rồ trong bóng đá thời nay: một đội bóng lớn không nhất thiết phải có danh hiệu cụ thể... để lớn.

Liverpool của Klopp bỗng trở nên vĩ đại, ở thời điểm vài ngày trước khi họ (có thể) tan vỡ giấc mộng vô địch Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x