M’gladbach không thuộc về Champions League?

Kinh Thi Kinh Thi
16:10 ngày 24-02-2021
Lần đầu tiên trở lại Champions League kể từ năm 2016, M’gladbach tiến vào giai đoạn knock-out dù nằm chung bảng với Real Madrid và Inter.
M’gladbach không thuộc về Champions League?

Họ ghi 16 bàn ở vòng bảng, chỉ thua mỗi Bayern Munich. Nghĩa là M’gladbach đã tiếp cận được với nhóm “siêu CLB” hùng mạnh nhất châu Âu? Đấy xem ra đã là cái nhìn lạc quan nhất có thể. Tiếp cận tức chưa phải ngang vai. Và M’gladbach không thể ngang vai với các đội bóng lớn, qua việc (sẽ) chia tay HLV trưởng Marco Rose.

Gặp Cologne trong trận derby Rhineland tại Bundesliga (ngày 6/2), HLV Rose thay 7 cầu thủ trong đội hình chính. Hội cổ động viên M’gladbach từng viết: “Bất cứ ai xem một trận derby như cơ hội thử nghiệm đều không hiểu gì về M’gladbach”. Kết quả, Cologne thắng 2-1. Trước giờ bóng lăn, người ta hỏi giám đốc thể thao Max Eberl về tương lai của HLV Rose. Eberl nói như đinh đóng cột: “Chắc chắn ông ta ở lại”. Chỉ 9 ngày sau xác nhận ấy, Eberl thông báo chính thức: Rose sẽ chuyển sang Dortmund trong mùa bóng tới. Đấy là thời điểm cũng đúng 9 ngày trước khi M’gladbach gặp Man City.

Không có “siêu CLB” nào lại chia tay HLV theo cách ấy. Với những gì đã làm chỉ trong hơn một mùa dẫn dắt M’gladbach (đưa đội này vào Top 4 Bundesliga mùa trước và gây tiếng vang ở vòng bảng Champions League mùa này), Rose trở thành thần tượng trong mắt giới hâm mộ. Cũng cần nhắc thêm: M’gladbach từng thắng Bayern, Leipzig, Dortmund ở Bundesliga mùa này.

Giới hâm mộ sẵn sàng “bỏ qua” cho Rose về thất bại kỳ lạ trước Cologne. Họ tuyên bố sẽ tạc tượng Rose nếu ông ở lại M’gladbach đến hết hợp đồng. Nhưng Rose quyết định ra đi, “vì trong hợp đồng có một điều khoản như thế”, theo lý giải của giám đốc Eberl. Hơi lạ: Rose bỏ M’gladbach chỉ để đến với một Dortmund đang sa sút, tương lai mờ mịt và chắc sẽ mất nhiều ngôi sao.

Đề tài trong mắt giới quan sát: tại sao Rose “phải” bỏ M’gladbach! Chứ đề tài không bao giờ là sự hốt hoảng của giới điều hành CLB, khi dễ dàng mất HLV trưởng. Mất luôn ngôi sao đang lên Florian Neuhaus trong mùa chuyển nhượng sắp tới cũng được. M’gladbach có cách điều hành riêng, mà trong đó thành công không bao giờ phụ thuộc vào việc phải có HLV giỏi, hoặc phải có cầu thủ ngôi sao. Chính vì đội này không hề phụ thuộc vào ngôi sao nào, mà ai huấn luyện... cũng được. Chia tay sớm với Rose hóa ra lại có chỗ thuận lợi: Eberl có thêm thời gian để chọn HLV kế tiếp. Trước khi chọn Marco Rose, Eberl cũng từng ra thông báo sớm (khi mùa bóng 2018/19 chưa chấm dứt) về việc chia tay HLV Dieter Hecking.

Đấy không phải là cách làm của một đội bóng có tham vọng tiến xa ở Champions League. M’gladbach thậm chí không thuộc về Champions League (theo nghĩa có thì tốt, không cũng chẳng sao). Hấp dẫn ở chỗ: biết đâu, một đội như thế lại là đối thủ đáng ngại cho một Man City đã ám ảnh với áp lực phải vô địch Champions League. Chứ nếu so về chuyên môn, thì sự chênh lệch trong cặp đấu này đâu còn gì để bàn!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x