M.U ngược dòng ngoạn mục: Chiến binh mặc áo đỏ!

MINH VIỆT
11:01 ngày 21-03-2014
Đánh bại Olympiakos 3-0, M.U đã ngược dòng giành vé vào tứ kết Champions League. Những con người từng bị chỉ trích, bị ngờ vực nhiều nhất trước trận, như David Moyes hay Van Persie đều tỏa sáng rực rỡ. Lâu lắm rồi, Quỷ đỏ mới trở lại hình hài là những chiến binh quả cảm mặc áo đỏ…
M.U ngược dòng ngoạn mục: Chiến binh mặc áo đỏ!

ĐIỂM 10 CHO M.U
8 tiếng trước cuộc đối đầu Olympiakos , bộ ba quyền lực Sir Alex Ferguson, David Gill và Sir Bobby Charlton đã có mặt tại Old Trafford. Họ bàn bạc với nhau điều gì thì vẫn trong vòng bí mật, nhưng một phần câu chuyện chắc chắn sẽ nói về David Moyes, về Van Persie. Chưa hết, hội CĐV của M.U còn lên kế hoạch gỡ bỏ tấm băng-rôn “The Chosen One” (Người được lựa chọn) ở khu khán đài Stretford End, để thay thế bằng “The Chosen Gone” (Người được chọn đã ra đi)… Tóm lại, quá nhiều chỉ trích, quá nhiều sức ép bủa vây David Moyes cùng các học trò, khiến tất cả tưởng như M.U sẽ bị nung chảy và chỉ chờ ngày bị đẩy đến giá treo cổ.

Nhưng gặp Olympiakos là trận đấu M.U trở lại với hình hài đội bóng của những cầu-thủ-lớn. Tất cả những cái tên tưởng như bỏ đi trước đó lại tỏa sáng rực rỡ. Đầu tiên là Van Persie, người tưởng như hết thời ở Old Trafford, lập ngay cú hat-trick để giải cứu M.U. Wayne Rooney, ngôi sao đang chịu gánh nặng vì mức lương kỷ lục 300.000 bảng/tuần, chứng minh không phải anh không thể phối hợp với Van Persie bằng pha kiến tạo ở phút 46. 


Ấn tượng hơn cả là những toan tính hợp lý của David Moyes. Chiến lược gia người Scotland có 4 thay đổi (Ryan Giggs, Danny Welbeck, Rio Ferdinand, Antonio Valencia) trong đội hình so với trận thua 0-3 trước Liverpool cuối tuần trước. Và tất cả đều mang lại hiệu quả tích cực. Ryan Giggs khiến không ai nghĩ rằng anh đã 40 tuổi. Danny Welbeck mang lại làn gió mới bên cánh trái, đột biến, mạnh mẽ và hiệu quả hơn rất nhiều so với Adnan Januzaj. Lựa chọn đấu pháp của David Moyes  cũng được đánh giá cao. Trong đó, việc ông bố trí Giggs đá lùi sâu, làm nhiệm vụ phát động như Paul Scholes trước kia được cây bút Martin Samuel của Daily Mail nhận định là: “Chìa khóa cho chiến thắng”. 

Gặp Olympiakos cũng là trận đấu M.U trở lại với hình ảnh của những chiến binh quả cảm, điều họ không thể hiện được trong suốt thời gian dài trước đó. Valencia sưng húp một bên mắt nhưng vẫn chiến đấu đến tận phút 77. Trong thời gian trên sân, Valencia chạy 7,4km, khá ấn tượng. Sự quả cảm còn đến từ Wayne Rooney. Sẽ chẳng CĐV M.U nào quên được hình ảnh một Rooney chạy thục mạng từ phần sân đội khách lao về tận sân nhà để ngăn cản một pha tấn công của Olympiakos ở phút 89, nó giống hình ảnh của thủ lĩnh Roy Keane ngày nào. Không chỉ Rooney, Valencia, mà cả 11 cầu thủ M.U chơi trên sân như thể đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của họ. 

Quỷ đỏ xứng đáng nhận điểm 10 về tinh thần quả cảm, về cách chiến đấu như những chiến binh đã ý thức được rằng họ đang khoác màu áo đỏ huyền thoại, điều từ rất lâu rồi mới lại thấy ở Old Trafford.


CẦN GIỮ LẤY TINH THẦN OLYMPIAKOS
M.U đã tạo ra trận đấu cảm xúc nhất ở vòng knock-out Champions League 2013/14. Tuy nhiên, chừng đó thôi là chưa đủ để nói rằng đội quân của HLV David Moyes đã trở lại. Cũng có thể ngay cuối tuần này thôi, sau ánh hào quang Champions League lại là nỗi thất vọng Premier League. Chẳng phải từ đầu mùa, M.U đã luôn bắt CĐV của họ phải hụt hẫng khi đang nhận được sự tin tưởng lớn nhất sao? 

Điều quan trọng nhất lúc này là M.U phải giữ được “tinh thần Olympiakos”. Chelsea ở mùa giải 2011/12 từng thoát chết trong gang tấc cũng ở vòng knock-out đầu tiên Champions League  trước Napoli, sau đó vô địch luôn giải đấu này. Dĩ nhiên, với lực lượng hiện tại, M.U khó có thể làm điều kỳ diệu như The Blues 2 năm trước, nhưng thứ tinh thần quả cảm mà thầy trò HLV David Moyes vừa thể hiện là điều phải được duy trì. 
Moyes sẽ cần nhiều hơn nữa những “đêm Olympiakos kỳ diệu” để M.U thực sự là Quỷ đỏ!


De Gea xứng đáng là người hùng
Van Persie, Giggs, Rooney là những nhân vật chính trong chiến thắng của M.U. Tuy nhiên, dù không được nhắc đến nhiều nhưng thủ môn De Gea cũng xứng đáng là người hùng của Quỷ đỏ. Nếu không có những pha cứu thua xuất thần của De Gea trong 90 phút thì M.U có thể đã bị loại, trong đó đáng nhớ nhất là 2 pha cản phá xuất sắc liên tiếp sau các sú sút của Fuster và Dominguez. Tính cả trận, De Gea cũng có 4 lần cứu thua cho M.U. 

KẾT QUẢ VÒNG 1/8
Chelsea - Galatasaray: (1-1) 2-0
Real Madrid - Schalke: (6-1) 3-1
Dortmund - Zenit: (4-2) 1-2
M.U - Olympiakos: (0-2) 3-0
Barca - Man City: (2-0) 2-1
PSG - Leverkusen: (4-0) 2-1
Atletico - Milan: (1-0) 4-1
Bayern - Arsenal: (2-0) 1-1
(in đậm là những đội vào tứ kết)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x