Theo dõi thông tin

Man City thua ngay từ… chiếc áo gây tranh cãi của Pep Guardiola!

01 giờ trước
Trận thua 1-2 của Man City trước Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League không chỉ để lại dư âm chuyên môn, mà còn kéo theo một tranh cãi khá… lạ: chiếc áo của Pep Guardiola.

    Pep Guardiola mặc trang phục rất thoải mái. Ảnh: EPA

    Trên băng ghế chỉ đạo tại Etihad, Guardiola xuất hiện với quần âu, giày da, nhưng lại kết hợp cùng một chiếc áo flannel dáng rộng, mang phong cách khá thoải mái. Sự lựa chọn này lập tức tạo ra phản ứng trái chiều, đặc biệt khi đặt cạnh hình ảnh của chính ông ở lượt đi - gọn gàng, chỉn chu với áo khoác đen.

    Vấn đề không nằm ở thời trang, mà ở cách NHM diễn giải nó. Trong bối cảnh Man City đang đối mặt với áp lực lớn, từ màn trình diễn trên sân cho đến câu chuyện ngoài lề liên quan tới các cáo buộc tài chính, việc Guardiola xuất hiện với trang phục “casual” (thoải mái, không cầu kỳ) bị không ít CĐV xem như dấu hiệu của sự thiếu nghiêm túc.

    Phản ứng trên mạng xã hội đi theo hướng châm biếm nhiều hơn là phê phán thuần túy. Có người đùa rằng Man City nên bị tính thêm “cáo buộc thứ 116”, ám chỉ vụ bê bối 115/130 cáo buộc vi phạm tài chính của Man City. Nhiều người khác thì nhìn thẳng vào vấn đề, họ cho rằng chỉ cần nhìn trang phục của Pep là đủ hiểu không có cuộc lội ngược dòng nào cả.

    Những bình luận kiểu này không xuất hiện ngẫu nhiên. Nó phản ánh trạng thái chung của NHM sau một trận đấu mà Man City gần như không còn khả năng kiểm soát. Khi đội bóng thua từ thế trận (bị mất người từ sớm sau thẻ đỏ của đội trưởng Bernardo Silva khi cố tình chơi bóng bằng tay trong vòng cấm) đến kết quả, mọi chi tiết bên lề đều có thể trở thành mục tiêu chế giễu.

    Trái với sự lịch lãm ở trận lượt đi. Ảnh: Reuters

    Tuy nhiên, cũng có ý kiến đi ngược lại. Một bộ phận nhỏ fan Man xanh không thấy vấn đề gì với chiếc áo, thậm chí còn ủng hộ phong cách thoải mái đó của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Nhưng rõ ràng, trong một trận đấu mang tính sống còn, số đông không quan tâm đến gu thời trang, mà nhìn vào thông điệp mà nó vô tình truyền tải.

    Thực tế trên sân cho thấy Pep không thể xoay chuyển cục diện, đặc biệt sau chiếc thẻ đỏ sớm khiến đội nhà rơi vào thế 10 người. Ông liên tục vò đầu, bứt tai, dang tay bất lực. Thậm chí, Pep còn bị trọng tài Clement Turpin rút thẻ vàng cảnh cáo vì lỗi phản ứng.

    Và khi kết quả đã an bài, chiếc áo flannel trở thành chi tiết bị “soi” nhiều nhất - không phải vì nó xấu, mà vì nó xuất hiện sai thời điểm. Pep thiếu nghiêm túc hay chỉ đơn giản vì ông cần sự thoải mái trong một trận cầu căng thẳng, khó khăn tại Etihad? Chỉ có bản thân nhà cầm quân thiên tài người Tây Ban Nha mới có câu trả lời chính xác.

    Pep ôm mặt khi đội nhà lại thua trận. Ảnh: AFP

    Cuối cùng, tranh cãi nói trên không làm thay đổi kết quả và thực tế là Man City đã bị loại khỏi Champions League mùa này, nhưng nó cho thấy một điều, khi thất bại xảy ra, mọi thứ đều có thể bị đặt lên bàn mổ xẻ, ngay cả chỉ là một chiếc áo.

    DI ĐAN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay