Man City & trò hề của những kẻ lắm tiền

Hà Trang
19:03 ngày 13-07-2020
Sau 5 tháng báo động giả, rốt cuộc thành trì Etihad vẫn bình yên vô sự trước cuộc tấn công cờ rong trống mở của UEFA. Man City đã thắng cuộc chiến pháp lý trước cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Âu và giờ những ông chủ giàu sụ có thể ngôi nhâm nhi tận hưởng sự bá đạo của đồng tiền.

Đúng ngày lễ tình nhân đầu năm nay, Man City nhận được thư tuyên chiến của UEFA. Chưa bao giờ cơ quan này làm mạnh tay đến thế với những bên vi phạm luật công bằng tài chính (FFP) khi phán quyết cấm Man City tham dự cúp châu Âu 2 mùa cùng 30 triệu euro tiền phạt.

Sự nghiêm trọng của bản án này nếu nó thành hiện thực thì ai cũng tưởng tượng được. Nói không quá, đấy sẽ là sự khởi đầu của chuỗi sụp đổ hệ thống, phá tan công sức xây dựng đế chế Man City suốt hơn chục năm qua của những ông chủ UAE. 

Nhưng ở chiều ngược lại, UEFA cũng nhận cảnh báo rằng họ đang đùa với lửa. Man City không hề là một kẻ dễ bắt nạt. Với tất cả tiền bạc và quyền lực, đội chủ sân Etihad sẵn sàng chơi sòng phẳng với UEFA trên mọi mặt trận và những "góc khuất" của cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Âu hoàn toàn có thể bị moi ra nếu City chịu tổn thương.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, rất nhiều bên đã vào chúc mừng UEFA vì phán quyết "công bằng" này. Họ cho rằng cuối cùng thì kẻ coi trời bằng vung, dùng tiền làm bậy đầu tiên đã phải trả giá. Sau City sẽ là hàng loạt kẻ cùng tội trạng khác như PSG, Chelsea phải ra vành móng ngựa - đa số đã tin như vậy.

Thậm chí, một vài đội bóng trong nước cũng yêu cầu Premier League nghiêm trị Man City để làm gương. Sự sốt sắng đó cho thấy thành phần ghét Man City ở nước Anh đông như thế nào, nhưng nó cũng đồng thời chi ra rằng họ vẫn dè chừng khả năng phản kháng của đội chủ sân Etihad.

Đại dịch toàn cầu ập đến và làm chậm quá trình diễn tiến của vụ việc. Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, Man City vẫn khiến Tòa án trọng tài thể thao (CAS) phải thụ lý đơn kháng cáo của mình sớm nhất, trong khi chồng hồ sơ đang chờ xếp cao như núi.

Man City đã chiến thắng trước UEFA

Rồi những phiên điều trần thông qua video call diễn ra, phái đoàn Man City đóng laptop xuống với nụ cười mãn nguyện. Đừng nghĩ đến tận ngày hôm nay nửa xanh thành Manchester mới biết được số phận của mình. 

Hãy nhìn cách Pep Guardiola cam kết ở lại "bất chấp tình hình". Ông thầy người Tây Ban Nha luôn khẳng định chỉ muốn làm việc ở đẳng cấp cao nhất, vậy ông tận hiến với đội bóng không được tham dự Champions League trong 2 năm để làm gì? Hay như cách Kevin de Bruyne - cầu thủ xuất sắc nhất Premier League lúc này, rút lại lời bóng gió chia tay ít tháng trước để nguyện trung thành với City "bất chấp tình hình". 

Họ nhiều khả năng là đã biết rõ tình hình nên mới "bất chấp". Giống như cách phái đoàn của City tự tin bước vào phiên điều trần, chẳng có thiệt hại nào là không thể kiểm soát, chẳng có hình phạt nào là không thể khống chế và cũng chẳng có cá nhân hay tập thể nào đủ sức kết tội họ.

Giống như nhiều lần lách luật trước đó, City lại thoát đi an toàn. Hành vi tiêu cực duy nhất mà CAS kết luận là City không chịu... hợp tác với UEFA trong quá trình điều tra, còn lại thì trắng án. City vẫn sẽ tham dự Champions League mùa tới đường đường chính chính. Tiền phạt, vốn chẳng phải mối bận tâm với một đội bóng nhà giàu, cũng được giảm từ 30 xuống còn 10 triệu euro.

Như vậy là sau 5 tháng, thứ UEFA thu về được chỉ là 10 triệu euro. Nếu tính theo góc độ số giầy tờ mà họ đã gửi đi thì có thể xem là lãi. Nhưng về mặt tôn nghiêm, danh dự, kỷ cương, UEFA đã bị Man City quay như chong chóng. Tất cả đổi trắng thay đen, dự án được UEFA lên kế hoạch từ lâu và kỳ vọng nhất năm thất bại thảm hại, FFP tai tiếng cũng có thể được xem là đến hồi kết.

Quyền lực cỡ UEFA cũng thua chổng vó, đủ hiểu sức mạnh tiền bạc của Man City lớn đến cỡ nào. Thời đại kim tiền được đà tiến thêm một bước nữa, trong khi phần còn lại trở thành trò hề.

XEM THÊM

Liverpool bị tố 'đâm sau lưng' Man City vi phạm FFP

Cuộc chiến Man City vs UEFA và những điều cần biết

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x