Man City vs Chelsea: Trận chung kết ít kinh nghiệm

Từ 09:55 ngày 27-05-2021
Man City vs Chelsea là một trận chung kết thật sự kỳ lạ, trận chung kết của hai CLB không giàu truyền thống trong lịch sử Champions League. Một trận chung kết của hai gã “mới nổi” trong thế kỷ 21.

Giải đấu này vốn không thiếu bất ngờ, nhưng việc xuất hiện một CLB chưa từng vô địch Cúp C1 châu Âu đối diện với một CLB mới chỉ vô địch một lần cách đây 9 năm là điều xưa nay hiếm. Càng hiếm có khó tìm hơn khi đây là hai đội bóng mới chỉ thay da đổi thịt trong thế kỷ 21. Ở Chelsea là năm 2003 với túi tiền của Roman Abramovich, còn ở Manchester City từ năm 2008, khi họ được tập đoàn Abu Dhabi mua lại và rót vào đấy những đồng tiền sặc mùi dầu mỏ.

Nhưng giờ đây, hai đội đã gặp nhau để tranh cúp tai to, giữa sân khấu có 66 năm lịch sử và luôn có cách để chê bai kẻ trọc phú muốn chen chân vào. Và vì thế, cuộc gặp gỡ giữa Chelsea và Man City năm nay là sự thách thức với lịch sử, thách thức với truyền thống và cả với những giá trị cổ điển tại Champions League.

Những giá trị của Champions League là gì đây? À, đấy là khúc nhạc “Zadok the Priest” hiệu triệu trái tim ngươi hâm mộ, là 8 ngôi sao bí ẩn được công ty Design Bridge thiết kế hòng tượng trưng cho 8 CLB đầu tiên thi đấu ở một vòng bảng của Champions League, là Marseille, Rangers, Brugge, CSKA Moscow, AC Milan, IFK Goteborg, Porto và PSV, đấy là những thể thức sân khách sân nhà nơi thắng, hòa, thua đều có thể diễn ra trong một tích tắc, đấy không chỉ là những hỉ nộ ái ố vui buồn, những cay đắng khổ đau và những niềm vui sướng ngập tràn.

Ở Champions League toát lên khí phách, phong thái sang trọng. Đó phải chăng là một trong những lý do mà CLB vĩ đại nhất giải đấu này, cũng chính là CLB được xưng tụng với biệt danh là hai chữ “Hoàng gia”: Real Madrid. 

Vào mùa giải 2017/18, khi Real Madrid gặp Liverpool, rất ít người đánh giá Liverpool có cửa, cũng tương tự khi Tottenham gặp Liverpool ở mùa giải tiếp theo, càng ít người tin rằng Tottenham đủ sức tạo nên bất ngờ. Lý do là vì kinh nghiệm tại sân chơi lớn. Những đội bóng, cầu thủ lần đầu góp mặt thường “ngợp” trước vũ đài hoành tráng ấy. Còn những ai chinh chiến đủ, họ biết làm gì để dễ bề chiến thắng.

Manchester City với Chelsea năm nay là đi ngược lề lối. Tin nổi không? Chỉ có đúng 6 người của cả hai đội nếm trải cảm giác của một trận chung kết Champions League, đấy là hai vị HLV Pep Guardiola và Thomas Tuchel, hai cầu thủ còn lại là Mateo Kovacic, Ilkay Guendogan, Thiago Silva, và Scott Carson, thủ môn thứ 3 của Man City. Chẳng ai ngờ nổi đây là nhân chứng cuối cùng còn sót lại của trận đấu kinh điển tại Istanbul cách đây 16 năm. Ngày đó, Carson là thủ môn của Liverpool. Giờ tất cả đã giải nghệ, chỉ còn anh quay lại nơi chốn xưa, ở màu áo mới.

Một trận chung kết ít kinh nghiệm, nên phải chăng sẽ có gia vị của sự bất ngờ?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x