
Và cái tên duy nhất đó của Arsenal thậm chí không phải Bukayo Saka, Declan Rice hay William Saliba. Theo Agbonlahor, người duy nhất anh chọn là thủ thành David Raya.
Phát biểu trên talkSPORT, cựu chân sút Aston Villa nói: "Tôi sẽ chọn David Raya. Thủ môn của PSG ổn, nhưng Raya đã quá xuất sắc mùa này".
Agbonlahor nhấn mạnh Raya xứng đáng nhờ phong độ ổn định, khả năng chơi chân cùng danh hiệu Găng tay vàng Premier League. Tuy nhiên, điều khiến nhiều fan Arsenal sốc hơn cả là việc anh loại toàn bộ tuyến giữa và hàng công của Pháo thủ khỏi đội hình kết hợp.
Khi được hỏi liệu Rice có xứng đáng chen chân vào hàng tiền vệ PSG hay không, Agbonlahor lập tức từ chối: "Không. Tôi rất thích Declan Rice, nhưng tôi thích bộ ba Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz hơn".
Theo Agbonlahor, Fabian Ruiz chính là cầu thủ hay nhất ở trận bán kết lượt về gặp Bayern, còn Vitinha cùng Joao Neves tạo nên tuyến giữa cân bằng và giàu kỹ thuật hơn Arsenal.

Ở hàng công, Agbonlahor thậm chí còn gây tranh luận mạnh hơn khi khẳng định Desire Doue hay hơn Saka. Anh nêu quan điểm: "Doue là cầu thủ giỏi hơn Saka. Tôi rất thích Saka, nhưng Doue khiến tôi thực sự ấn tượng".
Ngoài ra, Agbonlahor cũng hết lời ca ngợi Khvicha Kvaratskhelia, gọi ngôi sao người Georgia là "cầu thủ chạy cánh trái xuất sắc nhất thế giới" hiện tại, và cho rằng anh hoàn toàn có thể cạnh tranh Quả Bóng Vàng nếu PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.
Trong quá khứ, Agbonlahor từng rất nổi tiếng ở Ngoại hạng Anh. Anh có quãng thời gian hơn một thập kỷ cống hiến cho Aston Villa với tổng cộng 341 lần ra sân, ghi 76 bàn thắng.
Quay lại với trận chung kết Champions League giữa Arsenal vs PSG. Cuộc so tài đáng chờ đợi này sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tới tại sân Puskas Arena ở Budapest, Hungary.























-ra-ngày-0.jpg)


