Bóng Đá Plus trên MXH

Milan thù địch nhất cũng là Milan đẹp nhất
Hà Trang • 22:08 ngày 10/05/2023
Khi Marco Materazzi gác cùi chỏ lên vai Rui Costa vào 18 năm trước ở Milan, họ đã nói gì với nhau? Có lẽ không quan trọng. Giống như bức ảnh kinh điển đó, mọi thứ đã trở thành huyền thoại.

    Nhận định bóng đá Milan vs Inter, 02h00 ngày 11/5: Derby của Inter

    Nếu bóng còn lăn trên sân, thì bức ảnh này có lẽ đã được hiểu theo cách khác. Khi đấy, gã "đồ tể" mang áo số 23 chỉ muốn dịch cái cùi chỏ sang phải vài centimet, vào thẳng quai hàm của chàng lãng tử mặc áo đỏ đen. Nhưng không, trong một khoảnh khắc mà vũ trụ dừng lại, không ai còn là đối thủ của nhau nữa, kể cả trong Derby della Madonnina.

    Ở đó, chỉ còn 2 người đàn ông nhìn xa xăm về phía quả cầu lửa đang bốc khói ngùn ngụt. Họ, giống như rất nhiều người khác, chẳng biết trận đấu này sẽ đi về đâu. Nhưng thay vì hối hả, vội vàng như trong một vụ cứu hỏa thông thường, cả hai tự thưởng cho nhau sự yên bình để tận hưởng cảnh tượng choáng ngợp trước mắt. 

    Đó là trận tứ kết lượt về Champions League 2004/05 - lần gần nhất 2 đội bóng thành Milan chạm mặt nhau ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Không có màn kết thúc trọn vẹn khi những kẻ quá khích biến San Siro thành chiến trường hỗn loạn và trận đấu buộc phải dừng khẩn cấp.

    Sau trận, Inter bị xử thua 0-3 và đó là vết nhơ trong lịch sử đội bóng, Đấy chính là mặt trái của sự kình địch cả trăm năm giữa 2 người hàng xóm. Nhưng tất cả lại tạo ra một phông nền hoàn hảo cho bức ảnh để đời của nhiếp ảnh gia Stefano Rellandini.

    Không có hận thù ở khoảnh khắc này

    Ngồi trong văn phòng ở Paris, Rellandini nhấn mạnh "Tình bạn". Có tình bạn ở derby giữa Milan và Inter sao? Thực sự là có đấy! "Bức ảnh đấy nhắc tôi rằng bóng đá không chỉ là những màn ẩu đả giữa 2 nhóm CĐV, cũng không phải là tiền hay kinh doanh. Tôi biết những cầu thủ đến từ những CLB đối địch là bạn của nhau, họ cùng nhau tới nhà hàng và dành hàng giờ nói chuyện. Khi nhìn vào bức ảnh đó, tôi hạnh phúc khi nhớ ra bóng đá là môn thể thao đẹp nhất thế giới".

    Bức ảnh này được liệt vào hàng kinh điển trong nhiếp ảnh thể thao, xứng tầm với khoảnh khắc Pele ôm Bobby Moore ở World Cup 1970. Rellandini nói rằng ông bị thu hút bởi sự đối lập giữa 2 nhân vật chính, không chỉ là ngoại hình, mà còn là tính cách.

    "Tôi nhìn qua ống kính để tìm kiếm một khoảnh khắc lột tả được bầu không khí trận đấu đó. Đột nhiên, tôi dừng lại khi thấy Materazzi và Rui Costa đứng cạnh nhau. Materazzi có đầy tiếng xấu. Một trung vệ thực dụng muốn chiến thắng bằng mọi giá như điều chúng ta đã thấy ở World Cup 2006. Còn Rui Costa thì ngược lại, một nghệ sỹ phong lưu, cách anh ấy chơi bóng chính là làm thơ. Thế nên suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lúc đó là: "Wowm thật kỳ lạ. Đây là 2 cầu thủ khác biệt đến từ 2 đội bóng đối địch, với 2 phong cách chơi bóng hoàn toàn khác nhau nhưng lại đứng cạnh nhau như 2 người bạn".

    Materazzi và Rui Costa có thể là bạn, có thể không, nhưng trong giây phút đó, họ thật sự đã sát cánh cùng nhau. Nét đẹp của bóng đá được tìm thấy ở những thời khắc không ngờ như vậy, và đó càng là lý do để chúng ta phải xem trực tiếp trận derby Milan vào đêm nay, 02h00 ngày 11/5.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay