Trận đại chiến giữa PSG và Barca ở lượt đi vòng 1/8 Champions League đêm qua chứng kiến màn trình diễn đối ngược giữa những kèo trái của hai đội trên sân.
Theo thống kê sơ bộ, 80% cầu thủ chuyên nghiệp thuận chân phải, có nghĩa cầu thủ thuận chân trái chiếm tỷ lệ khá ít. Tuy nhiên, trận đại chiến ở lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa PSG và Barca trên sân Công viên các Hoàng tử đêm qua lại chứng kiến cuộc so tài của rất nhiều ngôi sao thuận chân trái tới từ hai trong số những đội bóng tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
Trong đêm tình nhân (ngày lễ Valentine) tại kinh đô Ánh sáng, những kèo trái của đội chủ nhà đã biến thảm cỏ Parc de Princes thành sân khấu để nhảy múa và khiêu vũ trước sự bất lực của hàng phòng ngự Barca.
Angel di Maria xứng đáng là kèo trái xuất sắc nhất trong đêm Paris huyền ảo với cú đúp bàn thắng. Cú đá phạt bằng chân trái sở trường từ khoảng cách hơn 20m ở phút 18 của Di Maria không cho Ter Stegen bất cứ cơ hội nào để cản phá.
Di Maria thăng hoa với 2 bàn thắng bằng chân trái
Chưa hết, không lâu sau khi hiệp 2 trở lại, cái chân trái của cầu thủ người Argentina lại khiến sân Công viên các Hoàng tử như vỡ òa với một đường cong anh vẽ nên cũng từ khoảng cách tương tự bàn mở tỷ số. Pha lập công này thậm chí còn ấn tượng hơn, khi Di Maria thực hiện pha đi bóng qua một hậu vệ đội khách và cứa lòng hoàn hảo đưa bóng vào góc chữ A, biến pha bay người của Ter Stegen chỉ để làm nên cho một siêu phẩm.
Không chỉ Di Maria thăng hoa, những kèo trái khác của PSG cũng có một trận đấu tuyệt vời. Kurzawa thi đấu chắc chắn và bịt kín hành lang cánh trái. Ở phía trên hàng tiền vệ, Adrien Rabiot thi đấu với vai trò con thoi công thủ toàn diện, khi có 4 pha đi bóng qua người, thực hiện 3 pha tắc bóng thành công và suýt chút nữa có bàn thắng với cú dứt điểm ngay đầu hiệp 1.
Blasie Matuidi, một tiền vệ trung tâm khác trong ngày đeo băng đội trưởng thay cho Thiago Silva chấn thương cũng hoạt động rất tích cực, càn quét khu vực trung tuyền và làm lu mờ hoàn toàn Andre Gomes bên phía Barca.
Messi mất hút trên sân Công viên các Hoàng tử
Trái ngược với sự thăng hoa của những kèo trái bên phía chủ nhà PSG, các ngôi sao thuận chân trái của đội khách đã trải qua 90 phút ác mộng trên sân Công viên các Hoàng tử. Ở hàng thủ, Jordi Alba và Samuel Umtiti trở thành gã hề trước tốc độ cũng như các pha đi bóng lắt léo của Di Maria.
Lối chơi pressing của đội chủ nhà cũng khiến La Pulga không có nhiều khoảng trống để giữ bóng, dẫn đến việc anh để mất bóng tới 18 lần, trong đó có pha bóng dẫn đến bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Julian Draxler.
Đêm tình nhân, những Di Maria, Draxler, Cavani hay Rabiot đã dành tặng cho những người yêu PSG món quà không thể ý nghĩa hơn. Đó là chiến thắng theo kiểu vùi dập trước gã khổng lồ Barcelona.
Chiến thắng 4-0 của PSG trước Barcelona không chỉ mở ra cơ hội lọt vào tứ kết Champions League mà còn giúp đoàn quân của HLV Unai Emery mơ đến chức vô địch.
Rời Italia để trở lại CLB đã đào tạo mình, Alvaro Morata đã kỳ vọng nhiều hơn những gì anh đang có. Nhưng khi chạm trán đội bóng đến từ Italia, Zinedine Zidane sẽ cần đến hiểu biết của Morata về Serie A.
Real đã từng hứng chịu rất nhiều kết cục cay đắng khi chạm trán những cựu cầu thủ của mình. Lần tiếp đón Napoli đêm nay, họ đối đầu không chỉ một người, mà là... một cặp: Raul Albiol và Jose Callejon.
Từ vị thế của một tiền vệ tiềm năng nhất châu Âu, Granit Xhaka đang hạ giá không phanh. Đêm nay, Xhaka sẽ trở lại Đức để đối mặt với Bayern Munich trong màu áo mới Arsenal. Anh sẽ phải tỏa sáng, giúp Arsenal đánh bại thủ lớn nhất của mình tại Bundesliga ngày nào để tìm kiếm chiếc phao sinh cứu trong hành trình tại Arsenal.
HLV Thomas Tuchel của Dortmund lý giải việc ông thay tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang ở phút 62 trong trận thua Benfica 0-1 vì anh này có biểu hiện không đảm bảo phong độ. Trong chuyến hành quân tới Bồ Đào Nha, Aubemeyang không chỉ phung phí cơ hội ghi bàn, anh còn không thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 58.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn