Rạng sáng 22/10 (giờ Việt Nam), PSG hành quân đến BayArena để đối đầu Bayer Leverkusen trong khuôn khổ lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League 2025/26. Đội bóng thủ đô nước Pháp khởi đầu hoàn hảo khi hậu vệ Willian Pacho bật cao đánh đầu mở tỷ số chỉ sau 10 phút bóng lăn.
Theo thống kê từ chuyên trang Statsdufoot, pha lập công của Pacho giúp PSG chạm mốc 39 bàn thắng tại Champions League trong năm 2025, qua đó chính thức phá kỷ lục 38 bàn mà Man United từng thiết lập vào năm 2002. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, một đội bóng ghi được nhiều bàn đến vậy chỉ trong một năm dương lịch.
Không dừng lại ở đó, các học trò của HLV Luis Enrique tiếp tục trình diễn thứ bóng đá tấn công mãn nhãn. Kvicha Kvaratskhelia nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút trái phá, trước khi tài năng trẻ Desire Doue lập cú đúp ấn tượng trong hiệp hai. Vitinha, Ousmane Dembele và Nuno Mendes lần lượt điền tên mình lên bảng điện tử, khép lại chiến thắng đậm đà 7-2 ngay trên sân khách.
Với tổng cộng 45 bàn thắng tại Champions League trong năm 2025, PSG đã thiết lập nên cột mốc “vô tiền khoáng hậu” và còn tiềm năng nâng cao kỷ lục này, khi họ vẫn còn 3 trận đấu tại cúp châu Âu trước khi năm 2025 khép lại.
Thành tích nói trên không chỉ phản ánh sức mạnh hàng công đáng sợ của PSG, mà còn chứng minh lối chơi tấn công kiểm soát mà HLV Luis Enrique đang xây dựng đã đạt độ nhuần nhuyễn cao. Bộ khung gồm Dembele, Kvaratskhelia và Doue giúp đại diện nước Pháp duy trì hiệu suất ghi bàn khủng khiếp trước mọi đối thủ.
Là đương kim vô địch Champions League, PSG đang cho thấy quyết tâm bảo vệ ngôi vương bằng phong độ thăng hoa và sự ổn định hiếm có.
Chiến thắng hủy diệt trước Leverkusen không chỉ giúp họ củng cố ngôi đầu bảng, mà còn gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến toàn châu Âu: PSG của Luis Enrique đang đạt tới đỉnh cao mới, sẵn sàng viết tiếp lịch sử trong kỷ nguyên Champions League.