Real Madrid đánh bại Liverpool 3-1: Hơn về đẳng cấp

Kinh Thi Kinh Thi
13:48 ngày 08-04-2021
Nhìn lại toàn bộ lịch sử, Real Madrid chính là ông vua của trận địa Champions League. Một lần nữa, đội bóng hay nhất thế giới trong thế kỷ 20 tỏ ra xứng đáng với tư cách này, bằng chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Liverpool trong trận tứ kết rạng sáng qua.
Real Madrid đánh bại Liverpool 3-1: Hơn về đẳng cấp

Trong suốt 35 phút đầu, Toni Kroos nơi hàng tiền vệ Real chuyền chính xác đến mức độ tuyệt đối! Đỉnh điểm của sự xuất sắc là đường chuyền dài và bổng, từ khá sâu trên phần sân nhà, mà dù khiên cưỡng thì không ít người cũng đành dùng đến cụm từ quen thuộc “chính xác từng centimet”, để Vinicius ghi bàn.

Đường chuyền thì quá hay, và ấn tượng rồi. Nhưng cần lưu ý: không dễ khống chế một đường bóng như vậy, dĩ nhiên là trong hoàn cảnh và tư thế bất lợi. Vậy mà Vinicius vẫn hãm bóng gọn gàng bằng ngực trước khi hạ gục thủ môn Alisson mà nhiều người đánh giá là số 1 thế giới. Không dễ nói ai hay hơn ai giữa người kiến tạo và người ghi bàn trong pha bóng ấy.

Thế rồi, khi Kroos chuyền hỏng lần đầu tiên, ở phút 36, thì đấy lại cũng chính là tình huống ghi bàn. Hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold của Liverpool hốt hoảng đội đầu giải nguy, đưa bóng vào đúng tầm di chuyền của Marco Asensio. Rất điệu nghệ, Asensio tâng bóng qua thủ môn Alisson và lao theo đệm nhẹ vào lưới.

Đến đây, hãy tạm bỏ qua diễn tiến trận đấu để bàn một vấn đề khác, rất đáng lưu ý. HLV Juergen Klopp của Liverpool nói ông không hiểu vì sao đồng nghiệp Gareth Southgate lại không gọi Alexander-Arnold vào đội tuyển Anh trong loạt trận quốc tế vừa qua. Khen ngợi “gà nhà” là chuyện bình thường. Nhưng tất nhiên, Klopp không ngốc đến nỗi khen Alexander-Arnold khi anh không tỏ ra xuất sắc. Mở rộng vấn đề, Liverpool có vẻ hồi sinh mạnh mẽ ở Premier League trong thời gian gần đây còn nhờ Klopp đã xác định được cặp trung vệ Nat Philips - Ozan Kabak, khá ổn. Trước trận đấu này, Jamie Carragher và Sky Sports cũng vừa tung hô cặp trung vệ Liverpool, với không ít dẫn chứng cụ thể.

Real Madrid (ảnh chủ) tỏ ra vượt trội Liverpool trong trận lượt đi

Hóa ra, người ta tâng bốc Alexander-Arnold hoặc cặp Phillips - Kabak một cách rỗng tuếch? Cũng không hẳn thế. Bóng đá là môn thể thao mà bạn mạnh hay yếu còn do đối phương quyết định. Và bóng đá là môn thể thao của những ý kiến trái chiều. Rút cuộc Liverpool và các hậu vệ của họ cũng chỉ đến thế? Hay dù các hậu vệ đã lên chân và Liverpool đã cải thiện phong độ ở Premier League, họ vẫn tỏ ra thua về đẳng cấp trước Real Madrid - đơn giản vì đối thủ quá hay? Hãy nhớ lại 35 phút đầu mà Kroos “chuyền chính xác 100%”. Nói chung, hàng tiền vệ gồm Kroos, Casemiro, Luka Modric của Real hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân. Và đấy là nguyên nhân khiến Alexander-Arnold suy sụp đến mức thay vì phá bóng thì lại tình cờ “kiến tạo” cho đối phương ghi bàn?

Tiền vệ Real khai thác khoảng trống sau lưng cặp hậu vệ cánh mà ai cũng biết là thường dâng cao bên phía Liverpool. Đây là thành công về chiến thuật của HLV Zidine Zidane? Thật ra, có ai đối đầu với Liverpool mà không biết làm như vậy. Có làm được hay không mới là vấn đề. Với tiền vệ và tiền đạo Real, thì đấy là việc dễ dàng. Mặt khác, ai cũng biết đây là dịp để đối thủ tấn công Real, khi đội này mất cả cặp trung vệ “cứng” Sergio Ramos - Raphael Varane. Hơn ai hết, Klopp và Liverpool phải hiểu quá rõ nhược điểm của một đội bóng mất cặp trung vệ chủ chốt. Nhưng tóm lại, Liverpool không thể tấn công vào nhược điểm ngay giữa hàng thủ Real. Đấy là biết nhưng... không làm được!

Thế trận coi như ngã ngũ khi Real dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng hơn nửa giờ. Đây đã là trận thứ 7 liên tiếp của cặp Real - Liverpool mà hễ đội nào mở được tỷ số thì rút cuộc đội ấy chiến thắng. Mohamed Salah rút ngắn cách biệt trong hiệp 2 (đây là lần đầu tiên Salah ghi bàn ở 4 trận đấu liên tiếp tại Champions League), nhưng Vinicius lại ghi bàn nữa để củng cố ưu thế lớn cho Real. Vinicius mới 20 tuổi. Xưa nay chỉ có một người lập được cú đúp tại vòng tứ kết Champions League (hoặc sâu hơn), ở độ tuổi trẻ hơn Vinicius - đó chính là siêu sao hiện thời, Kylian Mbappe của PSG.

Người ta khâm phục các tiền vệ siêu đẳng trong đội hình Real, trong khi Asensio trên hàng tiền đạo cũng hay chẳng kém. Vinicius, như đã nêu, còn hay hơn. Cần nhớ: ngôi sao số 1 trên hàng công Real mùa này thật ra là Karim Benzema, và đây là trận đấu mà tiền đạo này còn coi như chưa lên tiếng. Đấy là vấn đề đẳng cấp. Real chỉ đơn giản thể hiện đẳng cấp vốn có của họ - cái điều mà Liverpool may ra có thể sánh ngang trong điều kiện hoàn hảo.

Khác biệt nằm ở chất lượng

Trong bóng đá, đôi khi số liệu thống kê thú vị và quan trọng bao nhiêu thì cũng tẻ nhạt và có khả năng “đánh lừa” bấy nhiêu. Bộ ba tiền vệ của Real Madrid là Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric chuyền bóng tổng cộng 194 lần, chính xác 166 lần (tỷ lệ chuẩn xác 85,56%) ở trận tứ kết vừa qua. Bộ ba tiền vệ Liverpool là Georginio Wijnaldum, Fabinho, Naby Keita (tính cả Thiago Alcantara vào thay Keita) chuyền bóng tổng cộng 210 lần, chính xác 195 lần (tỷ lệ chuẩn xác 92,85%). Chuyền tốt như vậy nhưng kết quả, Liverpool vẫn thua đậm.

15. Trong 16 lần thắng trận lượt đi ở giai đoạn knock-out Champions League gần đây nhất, có đến 15 lần Real Madrid lọt vào vòng kế tiếp. Lần duy nhất họ bị loại là ở vòng 1/8 mùa 2018/19: Real thắng Ajax 2-1 nhưng thua 1-4 ở trận lượt về.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cuộc lội ngược dòng của Vinicius Cuộc lội ngược dòng của Vinicius

    Từng bị Zinedine Zidane bỏ rơi trong trận gặp Man City ở Champions League mùa trước, thậm chí bị đàn anh Karim Benzema chỉ trích công khai nhưng Vinicius đã ngược dòng để tìm lại niềm tin. Anh đang tỏa sáng ở thời gian gần đây và mới nhất là cú đúp trước Liverpool.

  • Chiến thắng trước Porto giúp Chelsea giải quyết nhiều vấn đề Chiến thắng trước Porto giúp Chelsea giải quyết nhiều vấn đề

    Tuy HLV Thomas Tuchel thừa nhận Chelsea phải nhờ đến may mắn mới hạ được Porto với tỷ số 2-0, nhưng không thể phủ nhận thắng lợi quan trọng này đã giúp đại diện phía Tây thành London giải quyết được nhiều vấn đề.

  • Dortmund thua nhưng không thất bại Dortmund thua nhưng không thất bại

    Tỷ số thua 1-2 tại Etihad vẫn mở ra hy vọng đi tiếp cho Dortmund. Trên hết là cách đội bóng Đức chiến đấu kiên cường trước Man City cho thấy họ có đủ khả năng lội ngược dòng.

  • Người hùng Marco Reus Người hùng Marco Reus

    Bàn thắng đẳng cấp của Marco Reus vào phút 84 mở ra hy vọng lội ngược dòng cho Dortmund trong trận lượt về vào tuần tới.

  • Với Kroos, người Madrid có thể quên Redondo Với Kroos, người Madrid có thể quên Redondo

    Vào những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, bóng đá thế giới xuất hiện một nghệ sĩ huyền thoại ở tuyến giữa. Người chơi ở vị trí trung tâm, điều phối bóng như Kroos, như Modric bây giờ, và anh có một thứ khí chất mà Real Madrid đề cao và hướng đến: chơi bóng tuyệt vời chỉ là một phần, mà còn phải đẹp trai và sang trọng.

  • Manuel Neuer trở thành trò hề khi để Mbappe 'xâu kim' ở trận Bayern thua PSG Manuel Neuer trở thành trò hề khi để Mbappe 'xâu kim' ở trận Bayern thua PSG

    Ở trận Bayern Munich để thua Paris Saint-Germain 2-3 trên sân nhà vào đêm qua (tứ kết lượt đi Champions League 2020/21), thủ môn Manuel Neuer bên phía đội chủ nhà đã có pha xử lý đáng trách khi không ngăn nổi cú đá của tiền đạo Kylian Mbappe đưa bóng xuyên qua 2 chân anh.

  • HLV Thomas Tuchel thừa nhận Chelsea thắng Porto nhờ may mắn HLV Thomas Tuchel thừa nhận Chelsea thắng Porto nhờ may mắn

    Bất chấp việc Chelsea vừa hạ Porto 2-0 trên sân khách ở trận tứ kết lượt đi Champions League 2020/21, chính HLV Thomas Tuchel của họ lại cho rằng chiến thắng của The Blues không thực sự thuyết phục. Theo chiến lược gia người Đức, Chelsea đã phải nhờ đến sự trợ giúp của thần may mắn mới không để đối phương ghi bàn.

  • PSG: Hãy yêu Neymar như chưa yêu lần nào! PSG: Hãy yêu Neymar như chưa yêu lần nào!

    PSG đã giành chiến thắng trước Bayern Munich trong một đêm mà Neymar thăng hoa rực rỡ. Hãy lưu ý chi tiết này!

  • Thomas Mueller chỉ trích hàng công Bayern sau trận thua PSG Thomas Mueller chỉ trích hàng công Bayern sau trận thua PSG

    Tiền đạo Thomas Mueller cho rằng Bayern Munich của anh không xứng đáng để thua Paris Saint-Germain 2-3 ngay trên sân nhà trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2020/21 diễn ra đêm qua. Theo Mueller, nếu hàng công Bayern chơi tốt hơn thì PSG đã có thể thua đậm.

  • Porto vs Chelsea: 'The Blues' đặt một chân vào bán kết Kết quả Porto 0-2 Chelsea: 'The Blues' đặt một chân vào bán kết

    Trận Porto vs Chelsea chứng minh thảm bại trước West Brom ít ngày trước chỉ là tai nạn với thầy trò Tuchel khi họ nhanh chóng xốc lại tinh thần và tái hiện hình ảnh chắc chắn của mình.

  • Mbappe: 180 triệu euro là quá rẻ! Mbappe: 180 triệu euro là quá rẻ!

    Số tiền khổng lồ 180 triệu euro mà PSG bỏ ra để chiêu mộ Mbappe đang ngày một nhỏ lại tỷ lệ nghịch với sự phát triển của tài năng. Không chỉ vượt hẳn trên cái bóng của Neymar, Mbappe tự tin với tới danh hiệu tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x