Chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola bất lực nhìn các học trò bị Lyon đánh bại ngay tại sân nhà Etihad trong trận ra quân ở Champions League.
Rạng sáng nay (20/9), Man City thua sốc Lyon 1-2 sau những sai lầm liên tiếp nơi hàng thủ. Đáng chú ý, đứng trên băng ghế chỉ đạo của The Citizens không phải HLV Pep Guardiola mà là trợ lý Mikel Arteta.
Sở dĩ có chuyện này là do Guardiola đang phải thi hành án cấm chỉ đạo 2 trận từ UEFA. Còn nhớ ở trận tứ kết lượt về gặp Liverpool tại Champions League 2017/18, cựu thuyền trưởng Barcelona và Bayern Munich đã bị đuổi lên khán đài do phản ứng với trọng tài về tình huống không công nhận bàn thắng của Leroy Sane.
Arteta thay Pep chỉ đạo Man City ở trận gặp Lyon
Như vậy, ở chuyến làm khách trước Hoffenheim trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 Champions League 2018/19, Guardiola sẽ tiếp tục phải ngồi làm khán giả bất đắc dĩ. Đây rõ ràng là một tổn thất không nhỏ với Man City và họ cần chuẩn bị kỹ lưỡng nếu không muốn nhận thêm thất bại nữa.
Phát biểu sau trận đấu, trợ lý Arteta khẳng định việc Pep vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo không thể là nguyên nhân biện minh cho thất bại của Man City. Ông cho biết: "Chúng tôi đã khởi đầu chậm chạp và thiếu ổn định trong cách vận hành lối chơi. Đội bóng đã thua nhiều ở các pha tranh chấp và phải trả giá. Khi chúng tôi để mất bóng, Lyon đã tận dụng để ghi 2 bàn. Tuy nhiên, sau đó các cầu thủ đã vùng lên ấn tượng.
Tôi không nghĩ Pep là nguyên nhân khiến Man City thua cuộc. Đó chỉ là giả định thôi. Thực tế thì ông ấy đã không ở đây và chúng tôi đã thua. Nếu Pep có mặt trên băng ghế huấn luyện, tôi cũng không thể nói rằng chúng tôi sẽ thắng 5-0 hoặc thua 0-3. Tôi không có ý kiến gì về vấn đề này".
Man City thiết lập thành tích buồn
4 - Man City là đội bóng Anh đầu tiên thua 4 trận liên tiếp trong lịch sử Champions League. Họ đã gục ngã trước Basel, Liverpool (2 lượt đi và về mùa trước) và mới nhất là Lyon.
Với việc ra sân ở trận Porto - Schalke rạng sáng qua, Iker Casillas đã đi vào lịch sử Champions League khi trở thành người đầu tiên tham dự cả 20 mùa của giải đấu này. Ở tuổi 37, “Thánh Iker” vẫn tiếp tục hẹn hò với giải đấu hàng đầu châu Âu.
Koke đã đánh dấu trận đấu thứ 50 của mình ở Champions League bằng pha kiến tạo để người đồng đội Jose Gimenez ấn định chiến thắng 2-1 cho Atletico trước Monaco.
Được đánh giá cao hơn Lyon, song Man City lại bất ngờ để thua đại diện nước Pháp với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà ở trận ra quân tại Champions League. Đây là trận đấu mà đội bóng của HLV Guardiola đã tự bắn vào chân khi mắc phải những sai lầm đáng trách.
Rõ ràng, Barcelona có quyền hy vọng vào một kết thúc thành công rực rỡ ở mùa bóng năm nay. Bên cạnh việc Lionel Messi tiếp tục thể hiện phong độ siêu nhân, họ đang nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ khác là sự bùng nổ của Ousmane Dembele.
Rạng sáng qua, Leo Messi đã tỏa sáng rực rỡ khi lập hat-trick giúp Barca đè bẹp PSV 4-0 trong ngày ra quân Champions League. Với phong độ xuất thần này của siêu sao 31 tuổi, Barca hoàn toàn có thể tin tưởng vào những danh hiệu ở mùa bóng năm nay...
Tương lai của các ngôi sao bóng đá luôn nhận được sự quan tâm của NHM và việc đi ở của các cầu thủ luôn trở thành chủ đề chính trên mặt báo mỗi khi TTCN mở cửa.
Sau khi "Búp bê Nga' Maria Sharapova giải nghệ, đã xuất hiện nhiều ứng viên sáng giá cho ngôi "Nữ hoàng quần vợt" và người đẹp Susanna Giovanardi là một trong số đó.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn