Theo dõi thông tin

Vì sao PSG sa sút?

20:20 ngày 11/03/2026
Trận thua 1-3 trước AS Monaco cuối tuần qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho PSG, trước thềm cuộc đối đầu với Chelsea tại vòng 1/8 Champions League. Đội bóng thủ đô nước Pháp cần sớm tìm lại phong độ và sự tự tin trước khi bước vào trận đấu mang tính quyết định của mùa giải.

    Enrique và các học trò vừa phải nhận thất bại đau đớn trước Monaco

    Thất bại trước Monaco không chỉ đơn thuần là một trận thua. Nó phản ánh rõ những vấn đề tồn tại trong đội hình PSG suốt nhiều tuần qua: thể lực sa sút, sự thiếu cân bằng nơi tuyến giữa và đặc biệt là sự suy giảm về mặt tâm lý. Với HLV Luis Enrique, câu hỏi lớn lúc này là làm thế nào để vực dậy đội bóng trong khoảng thời gian quá ngắn.

    Thể lực suy giảm

    Các cầu thủ PSG tỏ ra mệt mỏi trong những trận gần đây

    Một trong những nguyên nhân chính khiến PSG sa sút là vấn đề thể lực. Mặc dù HLV Luis Enrique không công khai thừa nhận đội bóng của mình đang mệt mỏi, nhưng thực tế trên sân cho thấy điều ngược lại. Các cầu thủ PSG dường như đã đánh mất sự bùng nổ thể chất từng giúp họ áp đảo đối thủ trong giai đoạn đầu mùa.

    Hậu vệ Nuno Mendes sau trận thua Monaco cho rằng đội bóng vẫn có đủ thời gian nghỉ ngơi và không gặp vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, cựu danh thủ và cựu giám đốc thể thao PSG Alain Roche lại có góc nhìn khác.

    Theo Roche, sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần là hai yếu tố gắn chặt với nhau. PSG vừa trải qua một mùa giải kéo dài, quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới không thực sự hoàn hảo, trong khi chấn thương liên tục khiến nhiều cầu thủ phải tập luyện riêng lẻ trong thời gian dài. Điều đó khiến họ khó duy trì nhịp độ thi đấu và sự ăn ý khi trở lại đội hình chính.

    Ngoài ra, việc mùa giải năm nay diễn ra trong bối cảnh các cầu thủ còn phải chuẩn bị cho World Cup 2026 cũng khiến nhiều người không dám mạo hiểm hết sức. Điều này vô tình khiến cường độ thi đấu của PSG giảm đi đáng kể.

    Tuyến giữa mất cân bằng

    Các tiền vệ như Neves hay Vitinha đang có dấu hiệu quá tải

    Tuyến giữa từng là điểm tựa của PSG trong giai đoạn đầu mùa nhưng hiện tại lại trở thành nỗi lo lớn. Tiền vệ Fabian Ruiz, người từng chơi rất hay vào mùa xuân năm ngoái, đang gặp khó khăn trong việc gánh vác tuyến giữa.

    Trong khi đó, tài năng trẻ Warren Zaire-Emery đã phải cày ải quá nhiều. Việc ra sân tới 34 trận liên tiếp khiến cầu thủ trẻ này có dấu hiệu quá tải. Điều đó là dễ hiểu với một cầu thủ mới chỉ ở tuổi teen.

    Một giải pháp đang được mong chờ là sự trở lại của Joao Neves, nếu anh đủ thể lực để đá chính. Tuy nhiên, bản thân Neves cũng có mùa giải thiếu ổn định. Trong khi đó, Vitinha đang phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ ở khu trung tuyến.

    Những con số thống kê cho thấy sự thiếu ổn định của tuyến giữa PSG. Từ đầu mùa đến nay, bộ ba Vitinha – Ruiz – Neves chỉ cùng đá chính 9 trận trong tổng số 40 trận của đội. Ruiz đã bỏ lỡ 16 trận vì chấn thương, Neves nghỉ 13 trận, còn Vitinha chỉ vắng mặt 2 trận. 

    Sự xáo trộn liên tục khiến PSG thường xuyên mất cân bằng khi mất bóng và không còn khả năng phòng ngự từ xa như trước.

    Khủng hoảng niềm tin

    Sự tự tin của các cầu thủ PSG đang dần biến mất

    Bên cạnh vấn đề chiến thuật và thể lực, yếu tố tâm lý cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới PSG. HLV Luis Enrique thừa nhận đội bóng của ông đang thiếu tự tin.

    Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, khi một đội bóng gặp khó khăn, tâm lý thường là thứ sụp đổ đầu tiên. Các cầu thủ bắt đầu nghi ngờ bản thân, dẫn tới việc bỏ lỡ cơ hội hoặc mắc sai lầm trong những tình huống quan trọng.

    Cựu tiền vệ PSG Stephane Dalmat cho rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề là tiếp tục làm việc chăm chỉ. Ông nhấn mạnh rằng sau một mùa giải thành công, việc duy trì phong độ cao luôn rất khó khăn.

    Tuy vậy, Dalmat cũng nhắc lại rằng PSG vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng giải quốc nội. Điều đó cho thấy đội bóng này chưa hề đánh mất toàn bộ sức mạnh của mình.

    Hy vọng từ Dembele

    Sự trở lại của Dembele mang tới hy vọng cho PSG

    Trong bối cảnh PSG gặp nhiều vấn đề, một trong những niềm hy vọng lớn nhất là Ousmane Dembele. Cầu thủ chạy cánh người Pháp dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát trong trận đấu với Chelsea.

    Luis Enrique luôn khẳng định rằng không có cá nhân nào có thể thay đổi cả tập thể. Tuy nhiên, Dembele vẫn được xem là cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt trong những trận đấu lớn.

    Ngay ở trận gặp Monaco, khi được tung vào sân trong hiệp hai, Dembele đã mang lại nguồn năng lượng mới cho hàng công PSG. Dù chưa đạt phong độ bùng nổ như mùa trước, anh vẫn là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn.

    Thống kê cho thấy kể từ đầu mùa trước, Dembele là cầu thủ đóng góp vào nhiều bàn thắng nhất cho PSG tại Champions League với 16 lần tham gia vào bàn thắng. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của cựu cầu thủ Barca trong những trận đấu lớn.

    Thời gian không còn nhiều

    HLV Enrique cần giúp PSG sớm lấy lại phong độ

    PSG chỉ còn 2 ngày để giải quyết hàng loạt vấn đề trước khi đối đầu Chelsea. Từ việc phục hồi thể lực, tìm lại sự cân bằng chiến thuật cho tới khôi phục sự tự tin – tất cả đều là những nhiệm vụ khó khăn.

    Tuy nhiên, Champions League luôn là sân khấu của những bất ngờ. Nếu Luis Enrique có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu của các học trò, PSG vẫn hoàn toàn có khả năng trở lại mạnh mẽ trong cuộc đại chiến sắp tới.

    Trung Nghĩa • 20:20 ngày 11/03/2026

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay