Victor Osimhen, từ đứa bé mồ côi tới 'sát thủ' được cả châu Âu săn đón

KỲ LÂM
13:18 ngày 12-04-2023
Victor Osimhen đang cùng Napoli tiến tới các chức vô địch Scudetto và Champions League mùa này. Họ sẽ đến làm khách của AC Milan vào đêm ngày thứ Tư ở lượt đi tứ kết Champions League. Để đến được thành tựu này, Osimhen đã phải tự giải thoát khỏi nghịch cảnh của một đứa trẻ chịu cảnh mồ côi mẹ khi mới 3 tuổi.  

Osimhen đã ghi 10 bàn tại VCK U17 Thế giới 2013 và cùng ĐT U17 Nigeria nâng cao cúp vô địch. Đến giờ, anh đã trưởng thành rất nhiều, trở thành chân sút hàng đầu của Napoli tại Serie A 2022/23 và Champions League mùa này. Nhưng anh đã có một xuất phát điểm rất cơ cực và khó khăn.  

Khi mới được 3 tuổi, Osimhen đã mồ côi mẹ, và lớn lên trong cảnh đói nghèo. Một bữa cơm no, được học hành và chơi bóng chính là những giấc mơ lớn thường trực trong đầu cậu bé sinh ra ở khu ổ chuột của thủ đô Lagos (Nigeria). Những gì cậu mong muốn là thoát khỏi khó khăn để giúp đỡ gia đình.  

Trái bóng chính là cứu cánh của cuộc đời Osimhen. Những trận bóng trên đường phố đem lại cho anh chút niềm vui hiếm hoi để quên đi những cơn đói. Tài năng chơi bóng đã đưa anh đến VCK U17 Thế giới. 9 tháng trước VCK, Osimhen phải vượt qua hàng nghìn đứa trẻ khác đến từ khắp nơi và trải qua những bài kiểm tra khó. Cậu phải chạy, chạy và chạy với trái bóng, chuyền và sút.

Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với Osimhen. Cho dù không nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất nhưng Osimhen đã được chọn và trở thành Vua phá lưới của giải đấu. Các CLB châu Âu đã bắt đầu để ý tới Osimhen, nhưng anh chọn đầu quân cho Wolfburg năm 2017.

Đến châu Âu cùng với Osimhen là một số thành viên trong gia đình và hai người bạn trong vai trò trợ lý. Những người này giúp anh lo các việc như ký hợp đồng, làm các thủ tục. Nhưng rồi, khi sang miền đất hứa, họ lần lượt bỏ Osimhen để đi tìm cơ hội cho riêng mình.

Victor Osimhen là VPL giải U17 Thế giới nhưng đã trải qua quãng đầu đời đầy sóng gió

Người anh trai của Osimhen là người ra đi cuối cùng, để lại trong lòng tiền đạo trẻ này sự trống rỗng và cô đơn cùng cực. Sau mỗi buổi tập, Osimhen trở về nhà và sống cô độc trong ngôi nhà rộng lớn. Anh đã thực sự rất đau lòng bởi bị bỏ rơi ở nơi đất khách quê người khi còn quá trẻ.  

Thêm vào đó, Osimhen gặp việc khó khăn với hoà nhập vào một nền bóng đá mới. Anh phải làm lại từ đầu, tuân theo mọi yêu cầu của HLV chỉ để mong có được cơ hội ra sân thi đấu. Tuy nhiên, hy vọng đó ngày càng teo tóp. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn, cộng thêm việc Osimhen dính chấn thương phải trải qua và ca mổ. Đến lúc này, Osimhen nung nấu ý định ra đi để được thi đấu, cho dù ở giải hạng Tư của Đức.

Dường như CLB Wolfburg không tin vào khả năng chơi bóng của viên ngọc thô này. Anh rời đất nước với danh hiệu Vua phá lưới giải U17 Thế giới, điện thoại đã từng nổ tung vì các cuộc gọi của giới cò nhưng bây giờ đã bị quên lãng.

Vào đầu mùa giải năm 2018, Osimhen bị ốm nặng vì chứng sốt rét. Đúng lúc này CLB Zulte-Waregem của giải VĐQG Bỉ chọn gọi cho anh. Osimhen đã giải thích rằng anh sẽ không thể vượt qua cuộc kiểm tra y tế với thể trạng này nhưng CLB nói rằng không sao, họ sẽ đợi và sẽ ký hợp đồng với anh.  

Osimhen đã gọi cho gia đình để nói với họ về niềm hạnh phúc này. Và vào ngày trọng đại đó, khi anh đang cùng đi với người đại diện của mình đến CLB thì điện thoại của người đại diện đổ chuông, sau đó ông ta nói chuyện bằng tiếng Pháp. Osimhen không hiểu tất cả những gì đang được trao đổi nhưng nghe có vẻ không ổn lắm. Đúng thế, phía Zulte-Waregem thông báo huỷ giao kèo.

Khi đó, Osimhen đang ở trên đất Bỉ và đành liều tìm cơ hội khác tại Club Brugge. Sau khi trải qua các bài kiểm tra y tế, phía CLB nói rằng mọi thứ đều ổn. Thế nhưng, chủ tịch của CLB này đã nói với anh rằng, nếu như một CLB nhỏ như Zulte-Waregem còn không ký hợp đồng với anh thì ông ta cũng không muốn mạo hiểm. Osimhen chỉ biết nở một nụ cười trong cùng cực đau đớn.

Thế nhưng, anh đã bay cao không tưởng tại Serie A và Champions League cùng Napoli

Và rồi Osimhen lại được người đại diện bảo rằng CLB Charleroi muốn có anh. Thật khó tin bởi đó là lần thứ ba anh được thông báo rằng một CLB Bỉ muốn anh ký hợp đồng!  Anh đã lái xe 7 tiếng trong căng thẳng và hồi hộp để đến gặp CLB. Hợp đồng được mang ra và anh đã hỏi mọi người xem nó có thật không. Sau đó, họ đăng ảnh của anh lên Fan Page của CLB và Osimhen biết rằng mọi thứ đã xong.

Sự phục hưng của Victor Osimhen đã bắt đầu từ đó. Anh đã gặp một HLV rất nghiêm khắc là Felice Mazzu. Chiến lược gia này đã dạy anh cách chơi không bóng, tạo pressing và  chọn vị trí tốt trong khu vực... Anh tiếp thu rất nhanh và cũng nhận được sự tin tưởng của HLV.  

Tại đây, Osimhen đã phát triển một mình trên đỉnh cao. Ở mùa giải đầu tiên, anh đã ghi được 20 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo thành bàn. Đến cuối mùa giải, một CLB lớn ở Serrie A ngỏ ý muốn chiêu mộ chân sút giàu tiềm năng này, tuy nhiên, Osimhen không tiết lộ danh tính của CLB đó. Anh nói với phía CLB chủ quản là muốn thực hiện nốt hợp đồng.

Tại Charleroi, anh tận hưởng từng khoảnh khắc ở đó và sẽ nhớ ngày cuối cùng suốt đời. Tất cả các thành viên CLB vỗ tay hoan hô anh. Thật tuyệt khi thấy những người này yêu anh nhiều như thế nào. Osimhen biết ơn vì họ đã tái tạo cuộc đời của anh.

Đến mùa giải 2019/20, Osimhen gia nhập CLB Lille ở giải Ligue 1. Đó là một bước tiến lớn. Christophe Galtier đang là HLV trưởng ở đây. Ngay từ ngày đầu tiên, ông  đã hỏi Osimhen rằng anh sẽ ghi bao nhiêu bàn trong trận ra mắt và anh trả lời là 2 bàn.  

Sau đó, mọi thứ diễn ra thực sự tốt đẹp, khi Osimhen được sát cánh cùng những cầu thủ có chất lượng như Jonathan Ikone, Jonathan Bamba, Mike Maignan... Và ở trận đầu tiên gặp Nantes, khi xuống xe buýt, thủ quan Jose Fonte đã nói: "Nếu cậu thực sự ghi được 2 bàn thắng, tôi sẽ đưa cậu đi ăn nhà hàng”. Anh đáp: “OK sếp”.

Fonte đã kiến tạo cho Osimhen trong bàn thắng đầu tiên. Nantes gỡ hòa, sau đó Osimhen đã ghi bàn quyết định ở phút 80. Đó là một cơn sốt adrenaline... Anh chưa bao giờ cảm thấy điều đó ở một SVĐ lớn trước đây. Và rồi, hết trận này đến trận khác, mọi thứ đâu vào đó.

Với Osimhen, CLB Charleroi đã cho anh cơ hội làm lại cuộc đời còn Lille giúp anh đổi đời. Con đường đến Napoli rộng mở với chàng trai người Nigeria đã từng bị cả thế giới chối bỏ. Trước mắt anh là một CLB của Diego Maradona, một đội bóng được sùng kính bởi lượng CĐV cuồng nhiệt nhất quả đất. Khi anh di chuyển, xe của anh bị bao vây bởi NHM.

Thật là ấn tượng và đôi khi anh ước mình có thể làm điều này điều kia mà không cần ai hộ tống. Nhưng điều đó không làm phiền anh. NHM chỉ trao yêu thương, làm cho anh hiểu rằng anh quan trọng với họ như thế nào.

Thử thách của Osimhen tại Napoli không phải không có. Khi anh mới đến đây, báo chí đã viết rằng anh sẽ không ghi nhiều hơn 5 bàn ở Serie A, thậm chí còn khuyên CLB nên cho anh thi đấu ở Serie B 1 năm để học hỏi. Nhưng anh đã sớm khẳng định rằng, những bài viết đó là sai lầm.

Bây giờ, Osimhen có đeo mặt nạ thì cuộc đời này cũng nhận ra giá trị của anh

Osimhen không phải là loại cầu thủ dễ gục ngã bởi truyền thông. Dù họ có viết gì, anh cũng sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho CLB và để vượt qua chính mình. Anh cũng tận dụng cơ hội này để nháy mắt với chủ tịch Aurelio De Laurentiis và giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli hay Gennaro Gattuso (HLV ở mùa giải đầu tiên).

Tất cả những nhân vật này đều nói với Osimhen rằng, mọi thứ phụ thuộc vào anh và nếu anh không bỏ cuộc thì thời của anh sẽ tới. Khi những người quan trọng như họ và đồng đội của bạn đứng đằng sau anh, Osimhen không thể thất bại. Anh đã nỗ lực hết sức để trở thành chân sút hay nhất châu Âu giống như Didier Drogba, Lewandowski.

Bây giờ, Osimhen đã làm được điều đó, một mẫu tiền đạo bùng nổ, năng nổ chơi lùi sâu, đồng thời cũng thích hoạt động trên diện rộng. Anh không thích chơi như trung phong cắm trong suốt 90 phút. Anh tự nhận mình là một tay săn bàn thích phối hợp với tập thể, luôn đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu.

Không những thế, Osimhen còn thích chơi ở vai trò phòng ngự, một năng lực bẩm sinh đã có. Ở Napoli, tố chất đó được khuyến khích. HLV Luciano Spalletti cũng yêu cầu các thành viên của đội bóng phải tham gia phòng ngự dù ở bất cứ vị trí nào trên sân, ngay từ hàng công 3 người.  

Tập thể chính là sức mạnh của Napoli ở mùa này, cộng với ý thức chiến thuật mà Spalletti đã nhồi vào mỗi cầu thủ từ khi ông đến. Từ đó, Osimhen đã trở thành cầu thủ đáng xem nhất tại một Napoli đang thẳng tiến tới chức vô địch Serie A, cũng như là một nhân tố bí ẩn trong cuộc đua giành Cúp Bạc Champions League.

Ở hai đấu trường này tại mùa giải 2022/23, Osimhen đã ghi được 25 bàn thắng (4 bàn tại Champions League). Chỉ cần có thêm 3 bàn thắng nữa tại Serie A, Osimhen sẽ đạt được số bàn thắng mà anh ghi được ở 2 mùa trước đó trong màu áo của Napoli. Đến giờ, không ai có thể ruồng bỏ anh nữa rồi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần? Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần?

    So với các mùa giải trước, năm nay MSI 2024 được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từng tổ chức. Bên cạnh thể thức mới, đội vô địch được tới thẳng CKTG 2024 cũng là yếu tố giúp các đội cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này.

  • Kết quả Inter vs Torino: Tân Vương thắng trận thuyết phục Inter mừng Scudetto bằng chiến thắng thuyết phục trước Torino

    Ở trận đấu giữa Inter vs Torino tại vòng 34 Serie A 2023/24, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ là Hakan Calhanoglu.

  • Hạ gục Thái Lan, lần thứ 13 Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á Hạ gục Thái Lan, Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á 2024

    Đánh bại đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 4-1, Iran đã giành chức vô địch giải futsal châu Á 2024. Đây đã là chức vô địch thứ 13 của đội bóng tây Á sau 17 lần giải đấu được tổ chức.

  • Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x