
Sau chiến thắng đậm trước Monaco, Vinicius Junior đã có những chia sẻ thẳng thắn trên Movistar+ về phong độ cá nhân, bầu không khí tại Real Madrid cũng như tương lai của chính mình. Ngôi sao người Brazil nhấn mạnh rằng lối chơi tập thể chính là chìa khóa giúp anh phát huy tốt nhất khả năng.
“Chúng tôi nhập cuộc rất tập trung, luân chuyển bóng liên tục. Khi đội chơi như vậy, tôi được chạm bóng nhiều hơn và đó là điều tốt nhất với tôi”, Vinicius nói. Theo anh, một Real Madrid chủ động, mạch lạc sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ tấn công, trong đó có bản thân anh, trở nên nguy hiểm và quyết định hơn.
Tuy nhiên, Vinicius cũng không né tránh giai đoạn khó khăn vừa qua. Anh thừa nhận những ngày gần đây “rất phức tạp”, chủ yếu vì những tiếng la ó từ khán đài Bernabeu và áp lực dư luận xoay quanh tên mình. “Tôi luôn ở tâm điểm và tôi không muốn điều đó vì những chuyện ngoài sân cỏ. Tôi muốn được chú ý vì những gì tôi làm cho CLB này”, cầu thủ sinh năm 2000 chia sẻ. Vinicius hiểu rõ yêu cầu khắc nghiệt khi khoác áo Real Madrid và khẳng định sẽ nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với màu áo trắng.

Ngôi sao người Brazil cũng gửi thông điệp đoàn kết tới các đồng đội và CĐV. Anh cho biết mình cảm thấy rất dễ chơi bóng bên cạnh Kylian Mbappe và các cầu thủ tấn công khác, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ khán giả nhà. “Chúng tôi muốn chiến thắng và người hâm mộ cũng vậy. Nếu tất cả cùng sát cánh, mùa giải này sẽ tốt hơn”, Vinicius nhấn mạnh, như một cách hàn gắn những rạn nứt gần đây với một bộ phận khán đài Bernabeu.
Bàn thắng vào lưới Monaco mang ý nghĩa giải tỏa lớn với Vinicius. Anh thừa nhận đã kiến tạo nhiều và thường được nhắc rằng cần ghi bàn nhiều hơn. “Đó là khoảnh khắc rất đẹp. Chúng tôi là một gia đình và với sự tin tưởng từ các đồng đội, Real Madrid sẽ còn giành nhiều danh hiệu”, anh nói.
Khi được hỏi về tương lai, Vinicius thẳng thắn thừa nhận mình cũng chỉ là con người và những tiếng la ó trên sân nhà khiến anh tổn thương. Dù chấp nhận sự chỉ trích như một phần của bóng đá đỉnh cao, Vinicius khẳng định không đánh mất niềm tin vào bản thân. “Tôi biết tiềm năng của mình. Tôi còn một năm hợp đồng, tin tưởng vào chủ tịch và không có gì phải vội vàng”, anh kết luận, đồng thời bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài, chơi bóng với niềm vui và tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo Real Madrid.



















