M.U không tầm thường, mà đang mục nát

Kinh Thi Kinh Thi
10:40 ngày 11-12-2020
Phải chăng, HLV Antonio Conte đang làm trì trệ khả năng phát triển của Inter? Khi giới bình luận đặt ra câu hỏi như vậy trên mặt báo thì có nghĩa, đấy là đề tài đáng để tranh luận. Hình như không thấy đề tài tương tự đối với HLV Ole Gunnar Solskjaer?

Vâng, chẳng còn gì để phải tranh cãi về M.U, dù họ cũng bị loại ngay sau vòng bảng Champions League, giống như Inter. Người ta không bàn về năng lực của Solskjaer, như phải bàn về Conte, bởi đấy là chuyện chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Trong số các HLV từng dẫn dắt M.U trong kỷ nguyên hiện đại, với những mức độ thành/bại khác nhau, chưa thấy ai thật sự kém cỏi, về mọi mặt, như nhân vật này.

Inter có thể hơn hoặc thua M’gladbach, xếp trên hoặc dưới đối thủ đại diện Bundesliga ấy, như một sự thắng/thua thuần túy trong môn bóng đá. Cho nên, dù đội nào đi tiếp cũng không phải là bất ngờ. Mùa trước cũng vậy mà thôi: vòng bảng Champions League năm ngoái khép lại mà hoàn toàn không có bất ngờ, dù Inter (lại là Inter) phải nhường suất đi tiếp cho Dortmund.

UEFA đặt ra vòng đấu bảng, biến Cúp C1 châu Âu với thể thức đá loại trực tiếp ngay từ đầu thành Champions League, chính là để làm sao... đừng có bất ngờ, để các đội mạnh phải đi tiếp. Bản chất của bóng đá là luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ. Vậy, hễ bất ngờ sảy chân thì các đội mạnh vẫn còn cơ hội để gượng dậy, trong thể thức đá vòng tròn 2 lượt, thay vì thua là bị loại như trong thể thức knock-out. PSG thua và gượng dậy... ngay trên sân Old Trafford của M.U, bằng cách thắng lại trận lượt về. Nhưng, đến RB Leipzig “bé xíu” trong cái nhìn của lịch sử mà cũng biết cách gượng dậy, thắng lại M.U sau khi thua đến 0-5 ở lượt đi, thì đấy chính là một sự khẳng định rồi.

Nếu không phải là rủi ro đến mức rơi vào “bảng tử thần”, thì tuyệt đại đa số các đội không qua nổi vòng bảng ở Champions League đều thật sự tầm thường. Đấy chính là sự khẳng định, là cái nhìn tổng quát mà vòng bảng Champions League trong thời buổi này cung cấp cho giới quan sát. Đi tiếp chưa chắc đã hay (có đến 16 đội đi tiếp, trong nhiều trường hợp các đội đi tiếp đã được thấy rõ ngay từ khi bốc thăm chia bảng), huống hồ các đội còn không được đi tiếp trong thể thức vòng tròn 2 lượt.

Ở khía cạnh nào đó, vòng bảng Champions League trở nên... mất giá vì nỗ lực hạn chế bất ngờ xuống mức thấp nhất có thể, của chủ giải. Người ta đã phải tranh cãi, thậm chí dùng từ “tội ác” (dù nói thế thì rõ là quá đáng về chữ nghĩa), khi HLV Juergen Klopp của Liverpool để ngôi sao Mohamed Salah thi đấu đủ 90 phút trong một trận đấu “thủ tục” ở Champions League. Giải đấu danh giá nhất hành tinh tầm CLB đã tự làm rẻ mình đến mức có những trận đấu bị cho là thừa thãi ở cuối vòng bảng rồi. Vậy phải nói thêm: Champions League vừa cho thấy M.U đã... thối nát đến mức độ nào (tầm thường thôi, chưa đủ) mới không qua nổi vòng bảng!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 'Đen' như Lukaku Inter: 'Đen' như Lukaku

    Không thể phủ nhận Romelu Lukaku đã có nhiều đóng góp cho Inter, nhưng đúng vào thời điểm quan trọng nhất ở cúp châu Âu, anh đã rất vô duyên. 

  • Xuất hiện tình tiết 'bẻ lái' vụ trọng tài phân biệt chủng tộc ở trận đấu của PSG Xuất hiện tình tiết 'bẻ lái' vụ trọng tài phân biệt chủng tộc ở trận đấu của PSG

    Bước ngoặt đã xảy ra khi một đoạn video cho thấy trọng tài thứ 4 Sebastian Coltescu đã bị lăng mạ trong trận đấu giữa PSG và Istanbul Basaksehir.

  • Vì Champions League, phải hy sinh Serie A Vì Champions League, Atalanta phải hy sinh Serie A

    Nằm ở bảng đấu có Liverpool và Ajax, Atalanta vẫn xuất sắc giành vé vào vòng 1/8 sau 2 chiến thắng sân khách trước những đội sừng sỏ này. Dù gặp vô số khó khăn với lịch thi đấu dày và nhân sự hạn chế, HLV Gasperini vẫn lèo lái Atalanta thành công, chấp nhận hy sinh Serie A vì cúp châu Âu.

  • M.U bị loại khỏi Champions League: Chỉ có ý đồ tốt, còn lại đều tệ Phân tích thất bại của M.U: Chỉ có ý đồ tốt, còn lại đều tệ

    Thất bại trước RB Leipzig khiến Man Utd bị loại khỏi Champions League và làm lộ ra bộ mặt thật của Quỷ đỏ trong tay Ole Gunnar Solskjaer: Họ vẫn ở thời kỳ sơ khai của một đội bóng tốt, tức là chỉ có ý đồ tốt, còn lại thì đều tệ.

  • M.U tại cúp châu Âu: Tiền bạc đầy túi nhưng vinh quang xa dần 1 thập kỷ thất bại của M.U tại châu Âu: Tiền bạc đầy túi nhưng vinh quang xa dần

    Man United vừa có thêm 1 chiến dịch thất bại tại Champions League khi bị loại ngay từ vòng bảng. Trong thập kỷ vừa qua, Quỷ đỏ luôn là một trong những đội kiếm tiền tốt nhất nhưng thành tích lại ngày càng nghèo nàn.

  • Lazio lần đầu tiên trở lại vòng Knock-out Champions League Lazio lần đầu trở lại vòng Knock-out Champions League: Như là dấu yêu...

    Hòa 2-2 với Club Brugge, Lazio đã bảo vệ thành công vị trí thứ 2 bảng F, qua đó giành quyền vào dự vòng knock-out Champions League. Đây là lần đầu tiên Lazio được góp mặt ở vòng đấu này sau 20 năm, kể từ mùa 1999/00. Nói như HLV Simone Inzaghi thì chiến tích này chẳng khác gì một danh hiệu cho Lazio.

  • Barca: Con tàu sẽ đắm? Barca: Con tàu sẽ đắm?

    Chỉ mất hơn chục phút đầu để Juventus mở tỷ số trên sân Nou Camp. Còn lại quá nhiều thời gian? Vâng, nhưng là để Juventus thắng đậm hơn, chứ không phải để Barcelona gượng dậy.

  • Vòng 1/8 Champions League: Bayern và Barca sớm tái ngộ? Bốc thăm Champions League vòng 1/8: Bayern và Barca sớm tái ngộ?

    Vòng bảng Champions League 2020/21 đã chính thức khép lại với 16 cái tên xuất sắc vào vòng 1/8. Theo thể thức bốc thăm, tỷ lệ Bayern Munich và Barca chạm trán nhau sớm đang rất cao.

  • RB Leipzig vs M.U: Thêm một lần ngả mũ trước Julian Nagelsmann Leipzig loại M.U: Thêm một lần ngả mũ trước Julian Nagelsmann

    Đã có tin đồn về việc M.U nhắm tới Julian Nagelsmann như một sự thay thế tiềm năng cho Ole Gunnar Solskjaer. Nếu đó là sự thật thì không có gì ngạc nhiên cả, bởi HLV 33 tuổi này một lần nữa chứng minh tài năng vượt trội so với người đồng nghiệp.

  • RB Leipzig vs M.U: Solskjaer huấn luyện... cái gì? Solskjaer huấn luyện... cái gì?

    Sự tầm thường của HLV Ole Gunnar Solskjaer thì quá rõ rồi. Nhưng, khi bàn về tinh thần thi đấu và sự tập trung, Solskjaer đã tình cờ đặt ra câu hỏi quá... xúc phạm đối với chính mình. Ông muốn huấn luyện những chi tiết ấy? Vậy, ông có thật sự hiểu việc cần làm của một HLV?

  • Barca vs Juventus: Buffon khiến Messi ôm hận Buffon khiến Messi ôm hận

    Thủ môn Gianluigi Buffon đã cho thấy “gừng càng già càng cay” ra sao, khi đóng góp công sức đáng kể vào thắng lợi tưng bừng với tỷ số 3-0 vừa qua của Juventus trước đối thủ Barcelona tại vòng bảng Champions League 2020/21. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x