Leipzig loại M.U: Thêm một lần ngả mũ trước Julian Nagelsmann

Vịnh San
11:40 ngày 10-12-2020
Đã có tin đồn về việc M.U nhắm tới Julian Nagelsmann như một sự thay thế tiềm năng cho Ole Gunnar Solskjaer. Nếu đó là sự thật thì không có gì ngạc nhiên cả, bởi HLV 33 tuổi này một lần nữa chứng minh tài năng vượt trội so với người đồng nghiệp.
RB Leipzig vs M.U: Thêm một lần ngả mũ trước Julian Nagelsmann

Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục cho thấy sự hạn chế trong việc tiếp cận trận đấu và nhận định sai về những gì sẽ diễn ra. Dường như HLV người Na Uy cũng không để ý tới cuộc họp báo trước trận của Julian Nagelsmann. Nếu không ông đã có một chút manh mối, bởi chiến lược gia người Đức có một hình dung rõ ràng về kịch bản cuộc so tài tại Red Bull Arena.

Nagelsmann đã đưa hậu vệ trái Angelino tới buổi họp báo, sau đó nói về việc Leipzig phải cải thiện sự sắc nét ở khu vực 1/3 sân đối phương, về khả năng xoay chuyển cục diện của M.U và cần phải dũng cảm hơn trong những phút đầu, đồng thời chiến đấu tới phút cuối cùng để có được 3 điểm. Tất cả giống như một sự tiên tri. Một trong những phẩm chất tốt nhất của Nagelsmann là kỹ năng đọc trận đấu. Nhưng HLV 33 tuổi này cũng có thể đoán trước ý đồ của phe đối lập, hoặc đơn giản là buộc đối thủ chơi theo cách mà ông muốn.  

Trong lúc đội khách vẫn còn mơ hồ, Leipzig đã lao về phía trước và thực hiện những đường chuyền đầy tham vọng. Hẳn Nagelsmann đã nghiên cứu rất kỹ cách vận hành của hàng thủ M.U, thu hút sự chú ý về một bên trước khi tung ra đường chuyền đảo cánh. Phút 2, Aaron Wan-Bissaka cùng những người khác hoàn toàn bỏ quên Angelino. Hậu vệ 23 tuổi lẻn xuống và chỉ đợi quả bóng từ chân Marcel Sabitzer vòng qua lưng các hậu vệ M.U để tung cú dứt điểm. 

Phút 13, Angelino lại nhận bóng trong tư thế thoải mái trước khi thực hiện cú tạt cho Amadou Haidara băng vào từ cánh bên kia, sau lưng của Luke Shaw. Trong hiệp 1, từ 5 cơ hội tạo ra, Leipzig có thể ghi nhiều hơn 2 bàn, nếu cú sút của Emil Forsberg không chệch hướng trong gang tấc và pha đánh đầu của Ibrahima Konate không trúng cột dọc, sau đó trọng tài từ chối bàn thắng của Willi Orban vì lỗi việt vị. Các học trò của Nagelsmann gây ấn tượng với tinh thần cao ngất, song sự sắc nét của họ thực sự đáng ngạc nhiên. Và đó chính xác là những gì nhà cầm quân trẻ tuổi mong đợi.

Nagelsmann (trái) của Leipzig đã chiến thắng đồng nghiệp Solskjaer bên M.U trong cuộc đối đầu rạng sáng qua

Nagelsmann cũng lường trước được sự quật khởi của M.U và chứng kiến khoảnh khắc thót tim khi Nordi Mukiele suýt phản lưới ở phút bù giờ. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, ông được tưởng thưởng vì sự quả cảm với quyết định tung Yussuf Poulsen và Justin Kluivert vào sân cùng lúc. Bàn thắng thứ 3 đã đến và nó là quá nhiều với đội quân của Solskjaer. 

Vào tháng 10, Leipzig đã nhận thất bại tan nát tới 0-5 trước M.U. Theo Nagelsmann, bên cạnh tuyên bố “rút ra được vài bài học” vẫn nói rằng nó giống như một tai nạn và đội bóng của ông “có thể chơi tốt hơn thế”. HLV 33 tuổi đã không nói sai. Trong khi Solskjaer từ bỏ sơ đồ 4-4-2 kim cương, ông vẫn kiên định với hệ thống 3 hậu vệ, nhưng tinh chỉnh để tạo thành 3-4-3, thay vì 3-5-2 với xu hướng thận trọng. 

Dĩ nhiên, cùng với đó là những miếng đánh mới, khoét vào khoảng trống hai bên sườn hàng thủ M.U, giúp Angelino và Haidara bùng nổ. Cả trận họ tung ra 60 đường chuyền dài, với gần một nửa trong số đó (29) là những đường chuyền chéo hướng đến 1/3 sân M.U. Trong trận thua 0-5, các con số tương ứng là 51 và 14. 

Đây là một phần trong chiến thuật đa dạng và khó đoán của Nagelsmann. Trong mọi trường hợp, ông luôn tìm ra giải pháp. Như Nagelsmann từng nói “không bao giờ lo lắng về hỏa lực” sau khi mất Timo Werner, trước M.U, Leipzig đã ghi 3 bàn để nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số 35. Bình quân họ ghi 2,05 bàn ở mọi đấu trường. Đó là lý do Leipzig thường xuyên chiến thắng bất chấp rủi ro ở hàng phòng ngự. Dĩ nhiên, tất cả đều nằm trong tính toán của Nagelsmann.

Nagelsmann xuất sắc khi ra châu Âu
Đánh bại M.U, Nagelsmann đã có chiến thắng thứ 10 sau 16 trận dẫn dắt Leipzig ở Champions League. Tỷ lệ thắng 62,5% của HLV 33 tuổi ở đấu trường khó khăn này thậm chí còn cao hơn tại Bundesliga, nơi ông cùng Leipzig thắng 43/78 trận, tương đương 55,1%. Đây là sự trưởng thành vượt bậc bởi Nagelsmann không có chiến thắng nào sau 8 trận dẫn Hoffenheim.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x